nh0c_c0n_209
30-08-2010, 01:08 AM
A ak dù biết a chẳng đọc được những gì e viết đâu nhưng e vẫn muốn viết vì e chẳng thể nói với ai được cả.
A có biết nghe tiếng e gái từ a e đau lắm không nhưng e vẫn phải mỉm cười. Chưa bao giờ e thấy đau như thế nước mắt chỉ chực tuôn ra nữa thôi, cố gắng lắm e mới kìm nén nó được để rồi 1 mình khóc thầm :((. Bao nhiêu nước mắt của e đã phải rơi vì a rồi? a là ai mà lại bước vào cuộc đời e rồi bỏ rơi e lại khiến e phải 1 mình chịu nỗi đau này? E không muốn làm e gái của a rồi phải chứng kiến a bên người con gái khác mà chẳng làm được gì vì e chỉ là e gái thôi mà. Nhưng e biết làm sao khi đây là cách duy nhất để e có thể gặp a và quan tâm đến a. Ukm e gái, chua chát lắm a ơi đau lắm a ơi. e đã sai khi quen a và yêu a. e lại càng sai khi buông tay a. Giờ đây e đang phải trả giá sao? ukkm e gái e sẽ là e gái a chỉ có thể là e gái a thôi
A có biết nghe tiếng e gái từ a e đau lắm không nhưng e vẫn phải mỉm cười. Chưa bao giờ e thấy đau như thế nước mắt chỉ chực tuôn ra nữa thôi, cố gắng lắm e mới kìm nén nó được để rồi 1 mình khóc thầm :((. Bao nhiêu nước mắt của e đã phải rơi vì a rồi? a là ai mà lại bước vào cuộc đời e rồi bỏ rơi e lại khiến e phải 1 mình chịu nỗi đau này? E không muốn làm e gái của a rồi phải chứng kiến a bên người con gái khác mà chẳng làm được gì vì e chỉ là e gái thôi mà. Nhưng e biết làm sao khi đây là cách duy nhất để e có thể gặp a và quan tâm đến a. Ukm e gái, chua chát lắm a ơi đau lắm a ơi. e đã sai khi quen a và yêu a. e lại càng sai khi buông tay a. Giờ đây e đang phải trả giá sao? ukkm e gái e sẽ là e gái a chỉ có thể là e gái a thôi