PDA

Xem đầy đủ chức năng : XUÂN ơi ! anh chưa quên,anh còn nhớ



hung_kute_9x
29-08-2010, 08:44 PM
Đã hơn 1 năm rồi đó chúng ta chia tay người mà anh từng yêu ,em giờ vẫn khoẻ chứ hok biết giờ này em còn nhớ tới anh hok nữa mà sao anh lúc nào cũng còn hình bóng của em trong tam trì anh thế này từng cử chỉ hàh động của em sao cứ còn quanh quẩn bên anh,từng lời hứa nưa chứ hứa sẽ yêu anh suốt đời mà ,tại sao em lại quên hết vậy hok biết em cố ý quên hay em lãng trí vậy em làm cho anh phải đau khổ biết chừng nào cả 1 năm nay anh vẫn hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ quay về với anh như khi xưa em đã từng làm trước kịa.Ngày trước sao em lại quay về làm gì ,anh cứ tưởng lúc đó chúng ta sẽ hok bao giờ rời xa nhau nưa chứ nhưng tại sao em lại ra đi thêm 1 lần nữa mà điềi đó anh hok muốn nó rảy ra với anh thêm lần nào nữa.Tại sao hay tại anh có lõi với em vậy chắc là do anh rồi 1 lý do mà anh đã gây ra cho em đau khổ phải hok và cũng là do em hiểu lầm anh chẳng lẽ 1 lý do nhỏ nhoi dó mà em hok tha thứ được hả em anh đã cố giải thích cho em hiểu rồi tại sao em hok tin mà em phải ra đi ,nhưng anh cũng hối hận lắm em ah .Hảy hiểu cho anh nha em mà quay về với anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!ANH TÀI

Mi Yuu - Duyên
30-08-2010, 03:18 AM
K ai vào cả , em vào cho có anh hen.....
Ừhm....Đừng bao h hứa khi ta iêu nhau vì k ai có thể chung thuỷ mãi mãi vs ng mình iêu đâu anh àh , cả em cũng thế và tất cả ai cũng thế . K bao h tồn tại 1 chuyện tình mãi mãi và vỉnh cữu như là trong cổ tích , trong phim vậy . Ct rồi mún ng ýk way lại để làm j nữa hả anh ??? Tình đã chết rồi thì hãy để nó chết mãi đi , mình đi tìm 1 chuyện tình yêu # có lẽ sẽ hp hơn t/y này thì sa0 ??? Đừng mong chờ như vậy chỉ là hư vô màk thôi anh àh !!! Màk dù có way lại thì t/c có còn đc như ngày xưa nữa hay hok ? Anh hãy đặt câu hỏi ấy cho mình và hãy đi tìm 1 t/y # anh nhé :sr:

hung_kute_9x
30-08-2010, 07:22 PM
K ai vào cả , em vào cho có anh hen.....
Ừhm....Đừng bao h hứa khi ta iêu nhau vì k ai có thể chung thuỷ mãi mãi vs ng mình iêu đâu anh àh , cả em cũng thế và tất cả ai cũng thế . K bao h tồn tại 1 chuyện tình mãi mãi và vỉnh cữu như là trong cổ tích , trong phim vậy . Ct rồi mún ng ýk way lại để làm j nữa hả anh ??? Tình đã chết rồi thì hãy để nó chết mãi đi , mình đi tìm 1 chuyện tình yêu # có lẽ sẽ hp hơn t/y này thì sa0 ??? Đừng mong chờ như vậy chỉ là hư vô màk thôi anh àh !!! Màk dù có way lại thì t/c có còn đc như ngày xưa nữa hay hok ? Anh hãy đặt câu hỏi ấy cho mình và hãy đi tìm 1 t/y # anh nhé :sr:

um anh biết oy cảm ơn em đã vào anh sẽ tìm cho mình 1 t/y mới sẽ mở rộng trái tim mình để đón lấy những gì mình đáng có tanghoa