PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao đây



pecop_bun_nho_anh
29-08-2010, 05:20 PM
làm sao bi h
làm sao đây
làm sao mìn và họ có thể trở thành bạn bè đây
mìn và hai người họ chước đoá lè những người bạn khá thân
nhưng họ đều lè boy và họ đã thix mìn cả hai cơ thế mới đau
một người đã thix mìn từ năm lớp 9, còn người kia mìn từng gọi bằng má cơ đấy và người đó rất cưng mìn lun bảo vệ che chở cho mìn nhưng mìn kũng không bít bạn ấy thix mìn khi nèo mà hình như là cuối năm lớp 9 cuối năm bạn ấy đã viết thư cho mìn
hai người đoá tên bắt đầu bằng chữ "Th"
mìn đã nói rõ dzới hai bạn ấy là mìn chỉ mún lèm bạn dzới họ, năm nay mìn lên lớp 10 họ cũng dzậy mà khó xử hơn lè họ học chung lớp dzới mìn và hai người đoá ngồi chung một tổ, chung một bàn và họ còn lè bạn thân của nhau.
mìn không mún làm ai trong hai người bùn hoặc lèm cho tình bạn của họ bị trầy sướt
lúc mìn giỡn dzới người này thì mạt người kia một đóng và ngược lại
mìn đã suy nghĩ chuyện này nhiều lém rùi nhưng kũng không bít phải lèm seo cả
mấy bạn cho mìn ý kiến y, thankyou chứơc nha

pecop_bun_nho_anh
29-08-2010, 07:30 PM
mấy bạn ơi giúp mìn đi
mìn phải lèm seo dzới hai người đoá đây

anhyeube
29-08-2010, 08:52 PM
em gái oi lấy cả hai anh đi cho anh ăn cô
hi.......................hi

nhock_codon
29-08-2010, 09:02 PM
vậy thì yêu thử cả 2 đi.hehe

Mi Yuu - Duyên
29-08-2010, 09:03 PM
Thế ấy = t mình ùi !!! Ừh thì khó xữ thật đấy nhưng sự thật thì chỉ là sự thật màk thôi . Sự thật rất dzễ bị mất lòng màk nhỉ ??? Nếu bạn k thích làm bồ vs ng nào hết thì hãy nói rõ vs họ đi chứ . Nếu họ vì thế màk k xem bạn là bạn thì bạn cũng phải đành chấp nhận thôi vì bạn đâu mún như thế đúng hông ??? :) Hãy nói thật vs trái tim mình bạn nhé

cactushb
29-08-2010, 10:39 PM
mình nghĩ thế này.
Nếu cả 2 ng kia thích bạn thật lòng thì phải hiểu cho cảm giác của bạn đầu tiên nên việc bạn chia sẻ với họ về tình cảm thật của mình cũng không làm họ bị tổn thương lắm đâu. Mình tin rằng khi biết bạn không thích họ nhưng vẫn còn là những ng bạn như xưa thì họ sẽ rất vui. Vì ai mà chẳng biết khi 2 ng bạn thân thiết nhưng bỗng chốc tình bạn kia rạn vỡ cũng vì " tình cảm " này , đúng không.
p/s: bạn hãy giữ thái độ như xưa đừng quá coi trọng ai kẻo lại xảy ra chiến tranh giữa 2 cậu bạn kia

_thachthao_
30-08-2010, 03:02 AM
cái trường hợp này chị gặp nhiều
nói chung là em cứ chơi vô tư với hai người ấy, đừng nghĩ ngợi j
lúc nào thích hợp, em cớ thể nói với từng người bạn 1 rằng em rất trân trọng tình bạn này và em muốn giữ tình bạn đó mãi mãi
hãy làm cho họ hiểu rằng em vẫn thân với họ nhưng chỉ ở mức tình bạn mà thôi, ko thể tiến xa hơn được

pecop_bun_nho_anh
30-08-2010, 05:14 PM
em gái oi lấy cả hai anh đi cho anh ăn cô
hi.......................hi

anh ba nói kì dzậy
nếu em lấy cả hai thì bị mang tiếng là bắt cá hai tay đấy
mà chưa chắc hai người đoá đã chịu

pecop_bun_nho_anh
30-08-2010, 05:18 PM
cái trường hợp này chị gặp nhiều
nói chung là em cứ chơi vô tư với hai người ấy, đừng nghĩ ngợi j
lúc nào thích hợp, em cớ thể nói với từng người bạn 1 rằng em rất trân trọng tình bạn này và em muốn giữ tình bạn đó mãi mãi
hãy làm cho họ hiểu rằng em vẫn thân với họ nhưng chỉ ở mức tình bạn mà thôi, ko thể tiến xa hơn được

chắc phải dzậy rùi chị ơi
em vẫn giơn dzới họ bình thường
nhưng wan trọng lè em đã làm như dzậy nhưng họ vẫn cố chấp
một người thì lúc nào cũng lèm cho em vui
còn người kia thì lun bảo vệ và che chở cho em
em chỉ mún lèm bạn dới họ thui
đau đầu wá chị ơi

pecop_bun_nho_anh
30-08-2010, 05:23 PM
cac: mìn bít mìn đã chia sẽ dzới họ
nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt
nói tới nói lui nhưng cuối cùng
họ chỉ nói lè không mún lèm bạn chỉ mún lèm người iu
duyên:mìn nghĩ cứ đói xử như người bạn dzới họ sẽ tốt hơn
cô đơn: mìn chẳng mún lèm ai bùn cả
nếu iu thì chỉ coá thệt chứ không thử
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHÌU NHÉ

_thachthao_
30-08-2010, 05:44 PM
chị cũng từng gặp hoàn cảnh như em rùi
là bạn nhưng nhiều lúc cũng... hơi quá giới hạn tình bạn nhưng những lần tâm sự, chị luôn làm cho người đó hiểu rằng bọn chị chỉ là bạn, mãi mãi là bạn thui, chị đã nói là chì muốn có 1 tình bạn khác khác giới nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn thui
vậy là mọi việc dần dần cũng ok đấy

pecop_bun_nho_anh
30-08-2010, 06:05 PM
nhưng em không thể làm được chị ạ
chị coá nghĩ nếu họ giận em hoặc ghét em thì họ coá thể sẽ wên em được không
hôm bữa khi giải thix cho họ hiểu mà họ vẫn không nghe
thì em đã nói hơi nặng lời dzới họ
và từ đoá họ không còn nói chuyện dzới em nữa
nhưng thường xuyên em bắt gặp như anh mắt
nhìn em chăm chăm và chẳng ai khác là họ cả

_thachthao_
30-08-2010, 06:33 PM
chọc giận nhau và ghét nhau ko phải là cách giải quyết vấn đề đâu em
hãy để cho họ thời gian
đừng quá vội vàng , như vậy sẽ không tốt đâu
họ cũng cần thời gian ma fem
hãy cứ là bạn, em chỉ cần nói tế nhị là đc, nhu lcú bạn bè tâm sự ý, em bảo là tớ luôn mong bạn là bạn của tớ, mãi là bạn thôi
chị nghĩ thế là được vì chị cũng đã từ làm thế
nhưng bạn chị lớn hơn em nên chắc hiểu vấn đề nhanh ơn bạn của em nên em cần kiên nhẫn

phonglinh709
30-08-2010, 07:38 PM
những tình cảm tốt ddepk luôn đáng được trân trọng
em hãy tôn trọng nó nhưng đừng để nó phát triển thêm em ah ! đừng làm ai đau vì ai như thế sẽ tốt hơn cứng rắn lên rồi họ sẽ tự hiểu bây giờ em càng giải thích thì càng thêm rối thôi !

cactushb
30-08-2010, 10:23 PM
Những ng như thế thì bạn k nên dây dưa làm gì.Cứ lạnh nhạt 1 tgian chắc 2 ng đó sẽ hiểu đâu mới là yêu thật sự. Chứ cho dù bạn có đồng ý với ng nào đi chăng nữa mình cũng tin rằng chẳng bao lâu rồi sẽ ct mà xem