PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..............yêu thương đong đầy cho tất cả..............



nusatthu_dethuong18bmt
28-08-2010, 11:51 PM
cuộc sống luôn luôn đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ , cười và khóc ....chưa khi nào nguôi suy nghĩ về tương lai .... để rồi lại thấy mình bất lực .... chẳng thể sống trọn vẹn cả đôi đường ....nhưng ko thể dừng lại ... đôi lúc thầm nghĩ ... giá như mình có 1 điều ước .... biến tất cả đau khổ thành hạnh phúc ... để 1 lần được sống trong hạnh phúc bất tận mà ko có những giọt nước mắt ...hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay phút chốc vụt tan biến như cơn gió ...bất chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là hư vô..........ảo ảnh .Qua rồi cái thời nông nổi ,bồng bột .... bắt đầu biết quan tâm về 1 gia đình .. chỉ là ko biết quan tâm như thế nào cho đúng cách ...vẫn thấy mình đôi lúc thật trẻ con trong cách suy nghĩ và hành động .....

World Break
29-08-2010, 12:12 AM
Cuộc sống có niềm vui và đau khổ mới tạo cho mình cứng rắn hơn..
Chứ cuộc đời không trải thảm đỏ cho ai bước đâu bạn ạ...

hoahongxanh762
29-08-2010, 07:49 AM
Có đau khổ mới có niềm vui.......cuộc sống ko có đau khổ thì sẽ trở nên nhạt nhẽo.......nhưng cuộc sống sẽ trãi thảm đỏ cho ai biết biến đau khổ thành niềm vui riêng....