PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Ốc... Khùm...



Wind Of Change
28-08-2010, 05:36 AM
Ngày … tháng … năm …

Đêm …

…. Ngoài hiên đang mưa thật dài …. Nó cảm thấy lạnh … chưa bao giờ nó lại sợ mưa như thế này … mưa làm nó buồn … nó mún khóc … khóc thật to … Cầm ly cafe thật nóng trên tay … nhưng nó vẫn run … chưa khi nào ngắm mưa nó lại trãi lòng mình rộng như thế này … nó cảm thấy lạnh … nó nhớ em …

… Mưa …

…. Hôm nay là ngày em và nó quen nhau được 1 tháng …. Lúc sáng nhận được điện thoại của em nó rất vui … vui đến nổi nó quên nói với em hôm nay là đúng 1 tháng em và nó quen nhau … chắc bây giờ em đả ngũ rồi … nghĩ thế nó lại khẽ cười … nó lại suy nghĩ … về khoảng thời gian nó được bên em … đả lâu rồi nó chưa có cảm giác thoải mái như lúc bên em … nó cười nhiều hơn … nói nhiều hơn … và quan tâm nhiều hơn … nó không hiểu tại sao nó lại quan tâm đến em … nghĩ … nghĩ rất nhiều để tìm ra lí do nào đó … nhưng nó lại nghĩ không được … bởi đơn giản nó biết nó muốn và cần làm thế …

…. Im lặng ….

… chỉ còn mỗi tiếng mưa … và hơi thở của nó … lạnh … ướt … nhưng vẫn không mún vào nhà … chưa lúc nào nó lại thích từng giọt mưa tạt vào mặt như vậy … tự nhiên lại thèm … thèm 1 chút lãng mạn … thèm được thấy em … thèm được nghe em nói … nghĩ thế rồi lại đưa tay hứng lấy từng hạt mưa … À … em cũng thích mưa … nó thích mỗi lúc em nói tắm mưa … đôi lúc thấy em con nít thật … 19 tuổi đầu … còn tắm mưa … nghĩ thế rồi lại cười …

… Cafe …

… Hôm nay cố ý không bỏ đường vào … nên đắng … ý định là muốn thử xem cafe đắng nó như thế nào … nhưng thật ra nó mún thức trọn đêm … không ngũ được … thế là lại nghĩ đến em … 4 ngày … dài thật … không biết có dài như nỗi nhớ của nó không nhỉ ??? … chắc là hơn !!! … khi em đi nó đả hứa mỗi ngày sẽ nhớ em 30 phút … vậy mà nó làm không được … Bây giờ nó trốn ở trong nhà không dám ra đường … nó sợ … sợ lại bắt gặp nơi em và nó đả đi qua … sợ sẽ nhớ em …

… Mưa …

… Đả quá khuya rồi … vậy mà mưa vẫn chưa dứt … ướt hết rồi >”<! … thế mà lại cảm thấy vui … nó khùng thật … em cũng hay nói nó khùng … nhưng theo nó … nó đâu có khùng … tại em suy diễn lung tung chứ bộ >”<! … nhưng nó lại thấy vui vì mỗi lần nói nó khùng .. em lại cười … nó thích nhất ở em nụ cười và cái tính cách khác người … em cười rất đẹp .. theo nó là vậy … nhưng có lẽ đó là đúng vì nó thấy ai cũng nói thế …

… Còn lại mình nó … không hiểu sao khóe mắt nó lại cay cay … chắc lo do nước mưa … lúc em đi nó cũng thế … hôm đó nó đả khóc thật nhiều … nhìn theo phía sau em … chắc hôm đó em mà ở lại 1 chút nữa thì đả thấy nó khóc tu tu như 1 thằng con nít … nó hiểu không phải là xa nhau mãi mãi … chỉ là 1 thời gian … nhưng nó vẫn muốn khóc … nó sợ … sợ em đi mất … sợ em sẽ quên nó … sợ nó sẽ trôi vào quên lãng … sợ ảo !!!! ….

… Đêm …

… Nếu còn ở đây chắc giờ này em vẫn còn thức … nó chưa thấy ai như em … con gái gì mà toàn thức buổi tối … nó biết em khó ngũ … nhưng hình như em không quan tâm đến sức khõe của mình … lúc nào nó hỏi em cũng nói sức đề kháng tốt >”<! … biết là vậy nhưng nó vẫn lo … bây giờ thì chắc bên đó em đả ngũ rồi … hi vọng em đang mơ thấy giấc mơ đẹp …

… Em à …

… Nó đả hứa là nó chờ em … thì chắc chắn nó sẽ chờ … vì nó không mún người nó quan tâm thất vọng … hơn hết trong tim nó em rất quan trọng … nó nhớ em nhìu lắm … Tết này về nó sẽ dẫn em về Đà Nẵng chơi … Em ráng học giỏi và phải giữ gìn sức khõe nhé … tết này về em mà sụt kí lô nào là chết với nó =.=” …. Yêu Em …..!!!!