PDA

Xem đầy đủ chức năng : biết làm sao?



bechanhcodon9x
27-08-2010, 01:30 AM
hi! chào các bạn.
mình có một người bạn , bạn ấy năm nay 20 tưổi cái độ tưổi mà người ta nói là đẹp nhất của con gái. nhưng vì một nổi đau trong quá khứ nên bạn ấy đã sống khép kính mình lại. bạn ấy rất vui vẽ với mọi người , đối với bạn bè thì rất ok nhưng riêng chuyện yêu đương là không thể.
bạn ấy từ chối không biết bao nhiêu người nói lời iu mình.
mọi người hay trêu bạn ấy là 'lees' vì không bao giờ động lòng với thằng con trai nào cả.
bạn ấyko giận mà còn hay giả bộ mình giống vậy nửa nhưng gần đây bạn ấy quen với một người lớn hơn bạn ấy 14tuổi mà còn rất gần gủi nữa, ở bên người ấy bạn ấy như một người khác
+hay cười hợn
+ biết quan tâm người khác hợn
+chịu sửa nhửng thói quen mà từ trước đến giờ trong bạn bè và gd đành bó tay vời nó.
theo các bạn đó cò phải là tình yêu khổng
còn đều này tui và các bạn chắc không ngờ người làm nó thay đổi là người "pn"
các bạn hãy giúp tui cho nhỏ một lời khuyên nha! thank các bạn nhiều..

.:oo0wjndy0oo:.
27-08-2010, 02:56 AM
cái này thì khó nói lắm
người làm cho ta thay đổi ko chỉ có mỗi người yêu mà nhiều khi còn là bạn bè nữa bạn ah
tuổi 20 cũng nhiều cái ngang bướng nhưng khi có 1 lời khuyên phù hợp từ phía người mà bnaj tôn trọng thì bạn sẽ thay đổi đc mà
gió ko chắc về trường hợp của bạn bạn đâu
nhưng có thể là bạn của bạn đã rung động rùi đấy
ma` pn la` j vayj ban. ?

(-__-) Leave*me*alone(-__-)
27-08-2010, 05:52 AM
hi! chào các bạn.
mình có một người bạn , bạn ấy năm nay 20 tưổi cái độ tưổi mà người ta nói là đẹp nhất của con gái. nhưng vì một nổi đau trong quá khứ nên bạn ấy đã sống khép kính mình lại. bạn ấy rất vui vẽ với mọi người , đối với bạn bè thì rất ok nhưng riêng chuyện yêu đương là không thể.
bạn ấy từ chối không biết bao nhiêu người nói lời iu mình.
mọi người hay trêu bạn ấy là 'lees' vì không bao giờ động lòng với thằng con trai nào cả.
bạn ấyko giận mà còn hay giả bộ mình giống vậy nửa nhưng gần đây bạn ấy quen với một người lớn hơn bạn ấy 14tuổi mà còn rất gần gủi nữa, ở bên người ấy bạn ấy như một người khác
+hay cười hợn
+ biết quan tâm người khác hợn
+chịu sửa nhửng thói quen mà từ trước đến giờ trong bạn bè và gd đành bó tay vời nó.
theo các bạn đó cò phải là tình yêu khổng
còn đều này tui và các bạn chắc không ngờ người làm nó thay đổi là người "pn"
các bạn hãy giúp tui cho nhỏ một lời khuyên nha! thank các bạn nhiều..

Quá khứ, nỗi đau làm bạn ấy sợ, sợ rằng một lúc nào đó nó sẽ lại tái diễn nên bạn ấy
mới khép mình lại như thế
Có thể bạn ấy đã tìm được nơi ng "pn" ấy một sự đồng cảm rồi bạn ấy mở lòng mình
và chợt tỉnh sau cơn ác mộng mang tên "quá khứ"... -> bạn ấy bắt đầu thay đổi
đó là điều tốt đối với bạn ấy
Khi chúng ta ko biết ai đó đang nghĩ gì thì một lời khuyên sẽ là rất khó bởi
rất có thể nó sẽ phản tác dụng... bạn ấy sẽ phải tự mình làm tất cả, và điều
duy nhất ta có thể làm là luôn bên cạnh bạn ấy giúp đỡ, tâm sự nhiều
để hiểu bạn ấy nhiều hơn

P/s:"Secret" quá nhiều cho một người, vừa đủ khi có hai người, và sẽ là vô nghĩa nếu có ba người!
Thế nên bạn không nên hỏi hay đề cập đến tình cảm của bạn ấy mà hãy để bạn ấy
tự nói với bạn khi bạn ấy muốn :blinking:

aveterit
28-08-2010, 12:05 AM
Khẳng định 1 đó là tình yêu là không thể vì không có gì là tuyệt đối cả
Nhưng việc thay đổi những tính nết đó thì có thể là đã có 1 mối quan hệ rồi
Nhưng cũng không thể nói đc gì hơn về mối quan hệ đó
Thân!

bechanhcodon9x
28-08-2010, 06:28 AM
cám ơn những lời khuyên và góp ý từ các bạn. bây giờ thì mình biết phải làm gì rủi

phonglinh709
28-08-2010, 07:07 AM
càng đáng mừng chứ sao?! ít nhất bạn cũng thấy bạnk của bạn thành 1 ngươiừ mới tốt hơn mà