PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tại sAo? Lại nKư tKế?



Sad
26-08-2010, 01:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW606A7C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Trog nhữg ngày qUa có 1 chút bực mjk` !


Ko chát đc vs em :(

Mặc dù být chát thỳ cũg chẳg để làm j` cả :-j

Thấy mjk` có điên k cơ chứ ! Lại k còn být mỳh đag làm j` , suy nghỹ j` nữa . Như có cái j` đó lại đag trêu dùa ấy :| Thấy khó chịu >"<


Nghiện Bơ vơ - Lilo . vì cái lời bài hát nó qUá ý nghĩa và như nói lên tâm trạg cỦa mỳk

______________


"Cái gì đã vỡ là vỡ. Thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được.
Ank cố quên đi những yêu thương, những vấn vương ngày nào
Và để rồi suốt đời cứ phải thấy một cuộc đời bơ vơ.

Em à ! Ank biết sẽ chẳng bao giờ em cho anh cơ hội
Để hàn gắn lại mọi vết chắp vá, mà chínk tay em hay anh đã gây ra.
Sẽ chẳng bao giờ phải không em?

Rồi biết đến khi nào anh có thể quên em
Và tìm đến một tình yêu khác!
Ank chẳng biết, chẳng biết làm sao để học cách lấp đầy nỗi nhớ thương em.
Ank đã thật sự yêu thương, và trân trọng em.
Ank sẽ tiếp tục ước ao, tin tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ ở bên ank.
Sẽ cố gắng để yêu em, yêu em theo cách của ank.
Dù có thành công hay thất bại, ank cũng không có gì hối tiếc,
Vì ank đã sống và yêu hết mình.
Hãy cho những người yêu thương em và chính em một cơ hội, em nhé !


"Có những lúc thức giấc
Em ơi có hay con tim ank đang nhói đau từng đêm qua.
Thầm mong em quay về." Như lúc trước mj`k có nhau....muốn tìm lại kảm giác trước khi em nói chia tay kả ank. Từ hôm đó ank hỏi em coi ank là gì trong lòng em và em hok trả lời?? Ank hok biết bây giờ sẽ như thế nào??



Một ngày em đi, buông tay ank rồi.
Không ngỡ ngàng, chỉ thấy đắng chát.
Ank bỗng hiểu rằng
Có những vị đắng ank sẽ không thể nào quên."

___________


Càg lúc càg nghỹ , rồy lại thấy xa vời quá :(


Být là sẽ k bào h bước vào đc ánh hoàg nhoáng ấy , không đủ tự tyn để đưa tay lên với tới . Nhưg k hiểu sao mỳh vẫn k - thế -quên-được. Ai cũg nóy rồi thời gian sẽ lấp đầy nỗy nhớ thươg 1 người . Nhưg thử hỏy xem , mỳh chưa-từg-làm-được-việc-đó. Nhiều người sẽ thấy mỳh thật ngu si , ngốc nghếch , điên cuốg ! Mỳh luôn muốn mọy chuyện rồi sẽ theo tự nhiên , đến đâu sẽ đến đó , k suy nghỹ vướg bận , lo toan .


Điều đấy dườg như chẳg bao h mj`k thực hiện đc . Vỳ con tym h0k theo lý trý của mỳh ! Mỳh chỷ giữ thừ tỳh cảm ngốc nghếch này cho riêg mỳh thôy , chỷ riêg mỳh thôy . Để chẳg ai phải bận tâm , rồi thấy có lỗy cả :D




http://cA5.upanh.com/12.302.16533641.CPH0/2061276131_aab4b6854a.jpg