xiazhi_0609
26-08-2010, 12:41 AM
Đã hơn 1h sáng ..mắt nó vẫn chong chong hướng vào phía cái quạt trần ..
Phòng đối diện nhox em đang sốt li bì ..Mẹ gọi nó :”kiếm cho mẹ cái cặp nhiệt độ “.. Nó nhìn dáo dác ko thấy quay sang bảo mẹ rằng chả thấy đâu cả ..Mẹ nó bảo nó vào trông nhox em rôì tự mình đi tìm ..Con nhox ôm chặt lấy cánh tay nó vẻ mệt mỏi …Nằm như thế một lúc rồi mẹ nó lại vào ,vẫn chưa thấy cái cặp nhiệt độ nhưng khẽ bảo nó “ thôi đi ngủ đi” ..lúc đấy là hơn 12h khi nó vừa turn off cái màn hình vi tính rồi đi xuống nhà..Coi mặt mẹ nó hốc hác vì thiếu ngủ _ôi trẻ con suốt ngày ốm đau .. gương mặt mẹ nó nhìn đăm chiêu lo lắng ..chắc hồi bé lúc nó bị bệnh mẹ cũng như thế này …
Chở về phòng mình ,nó với cái tai phone cắm vô điện thoại play một bài hát bất kì rồi nhắm mắt mơ màng ..nhưng mắt nó nhắm chứ nó có ngủ được đâu_khổ thế đấy ..Nó nghĩ miên man..từng mảng kí ức xưa cũ lại dội về .. nó nghĩ và chợt thấy thương bố mẹ nó lạ.. 18 tuổi nhưng nó vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi.. Khoé mắt nó ươn ướt _nước mắt à ?
Không phải ! Một cảm giác nghẹt thở ứ lên nơi cuống họng nó ..Nó lại mở mắt nhìn cái quạt trần …
Và giờ thì nó lại ở đây_bên cạnh em computer thân yêu !!!
Haizz ..giờ thì nó đã 18 tuổi rôi đấy…nó khác nhiều so với những năm về trước ..gia đình nó cũng khác ..bạn bè nó cũng khác _nói chung mọi thứ đều đã thay đổi
Mùa hè năm lớp 9 _nó vẫn chỉ là “cục vàng “:bangxiu: duy nhất của bố mẹ nó _chỉ có Cáo Bạc(con mèo vàng của nó) là bầu bạn cùng .Gìơ thì nó đã có em _không chỉ một mà tận hai đứa _ từ vị trí con một nó nghiễm nhiên được tôn lên hàng con cả ..Thế là giờ nó cũng có chút thế lực trong nhà>.< có thể bắt nạt hai đứa em ..thế là nó làm đại ka và có 2 đệ tử ..
Học kì 2 năm lớp 9 là một năm nhiều biến động_nó gần như tụt dốc không phanh trong việc học hanh..nó trở nên chán nản mọi thứ ..do nhiều lí do tác động ..nó mệt mỏi ..nó rơi bẵng vào khoảng không gian cô độc ..ko một ai bên cạnh ..nó thấy chới với _nó ngã nhoài..ko ai đỡ nó .. nó mặc kệ _nằm trong vũng lầy cô độc ấy _nó vô cảm ..Thực ra thì người đẩy nó vào hoàn cảnh đấy là chính nó ..bạn bè cũng hỏi han nó nhiều điều ..nhưng chính nó tự chui vào vỏ ốc và chùm kín chăn thì còn nghe thấy gì ..cảm nhận thấy gì ..Oh` _nó thật ngox..giờ nhìn lại mới thấy hồi đó nó nghếch cỡ nào >.<
“Không phải cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mà chính bạn đang quay lưng lại với thế giới ..Hãy giơ tay ra và sẽ có người nắm lấy nó _mạnh mẽ lên ,bạn sẽ thấy cả thế giới rực rỡ sắc màu “
Nó chậm chạp đứng dậy khỏi vũng lầy ..vì nó đã vươn tay ra
Nó mạnh mẽ hơn ..và bắt đầu lấy lại sức sống ,,
Bước vào cấp 3 ..cũng được xem như bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời nó .Nó vui vẻ hơn.lạc quan hơn ,thân thiện hơn ,cởi mở hơn và làm quen với nhiều bè bạn ..Lúc đầu nó cũng không thích ngôi trường mới lắm _nhưng dần về sau nó lại thấy yêu cái family tên gọi “A3” đó ……Thật vui nhộn_vậy mới là teen 9x chứ ,lâu nay nó thành bà lão mất rồi ..chả còn cái hồn nhiên vô tư lự của học sinh nữa rồi ..Gìơ thì nhox teen 9x đó mới có cơ hội chính thức quay trở lại với nó
Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra ..
Không có con đường cùng mà chỉ có những danh giới ,điều cốt yếu là ta có vượt qua được những danh giới ấy hay không???
Ta sẽ dũng cảm hay ta sẽ trốn chạy ?
….
Thời gian thấm thoát thoi đưa ..chẳng mấy chốc nó đã rời ghế nhà trường _xa “ đồng bọn “ mến yêu(nghe như kiểu tội phạm ý nhở) –bước chân chập chững vào xã hội xô bồ ..tập tành trở thành người lớn .
Giấc mơ đại học vượt xa tầm với ..nhưng không phải mọi thứ kết thúc ở đấy ..nhiều thứ mở ra hơn _giờ thì nó cứng cỏi hơn nhiều..Nó đứng trên đôi chân của nó_vì không thể dựa dẫm mãi vào người khác..
Phải lớn rồi _mặc dù vậy điều nó mong muốn vẫn là sẽ mãi được như Peter Pan .Nó ko thích người lớn_cuộc sống của họ đầy rẫy tính toán và sự bon chen ..thật đáng sợ ..khi con người ta trở nên quá thực dụng ,quá vô tình ..
Có khi nào sau này _nó sẽ trở nên con người như thế không .Nó thật sự lo lắng .Rồi bạn bè nó và nó đều phải lớn_bước chân ra cuộc sống có kẻ thành công ,kẻ thất bại ..Liệu những cô cậu nhox 9x ,liệu có nhìn nhau xét đoán bằng con mắt của đồng tiền ..
Rồi để rơi mất chữ “Always on my mind_LUÔN Ở TRONG TÂM TRÍ TÔI “
P/s:Thời gian liệu có khiến con người ta thay đổi..Liệu có khi nào bạn bỏ quên một chữ “4ever” ra khỏi khoảng lặng trái tim ..
2h21' a.m
Lết về phòng..nó thiếp đi, người mệt bã
Phòng đối diện nhox em đang sốt li bì ..Mẹ gọi nó :”kiếm cho mẹ cái cặp nhiệt độ “.. Nó nhìn dáo dác ko thấy quay sang bảo mẹ rằng chả thấy đâu cả ..Mẹ nó bảo nó vào trông nhox em rôì tự mình đi tìm ..Con nhox ôm chặt lấy cánh tay nó vẻ mệt mỏi …Nằm như thế một lúc rồi mẹ nó lại vào ,vẫn chưa thấy cái cặp nhiệt độ nhưng khẽ bảo nó “ thôi đi ngủ đi” ..lúc đấy là hơn 12h khi nó vừa turn off cái màn hình vi tính rồi đi xuống nhà..Coi mặt mẹ nó hốc hác vì thiếu ngủ _ôi trẻ con suốt ngày ốm đau .. gương mặt mẹ nó nhìn đăm chiêu lo lắng ..chắc hồi bé lúc nó bị bệnh mẹ cũng như thế này …
Chở về phòng mình ,nó với cái tai phone cắm vô điện thoại play một bài hát bất kì rồi nhắm mắt mơ màng ..nhưng mắt nó nhắm chứ nó có ngủ được đâu_khổ thế đấy ..Nó nghĩ miên man..từng mảng kí ức xưa cũ lại dội về .. nó nghĩ và chợt thấy thương bố mẹ nó lạ.. 18 tuổi nhưng nó vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi.. Khoé mắt nó ươn ướt _nước mắt à ?
Không phải ! Một cảm giác nghẹt thở ứ lên nơi cuống họng nó ..Nó lại mở mắt nhìn cái quạt trần …
Và giờ thì nó lại ở đây_bên cạnh em computer thân yêu !!!
Haizz ..giờ thì nó đã 18 tuổi rôi đấy…nó khác nhiều so với những năm về trước ..gia đình nó cũng khác ..bạn bè nó cũng khác _nói chung mọi thứ đều đã thay đổi
Mùa hè năm lớp 9 _nó vẫn chỉ là “cục vàng “:bangxiu: duy nhất của bố mẹ nó _chỉ có Cáo Bạc(con mèo vàng của nó) là bầu bạn cùng .Gìơ thì nó đã có em _không chỉ một mà tận hai đứa _ từ vị trí con một nó nghiễm nhiên được tôn lên hàng con cả ..Thế là giờ nó cũng có chút thế lực trong nhà>.< có thể bắt nạt hai đứa em ..thế là nó làm đại ka và có 2 đệ tử ..
Học kì 2 năm lớp 9 là một năm nhiều biến động_nó gần như tụt dốc không phanh trong việc học hanh..nó trở nên chán nản mọi thứ ..do nhiều lí do tác động ..nó mệt mỏi ..nó rơi bẵng vào khoảng không gian cô độc ..ko một ai bên cạnh ..nó thấy chới với _nó ngã nhoài..ko ai đỡ nó .. nó mặc kệ _nằm trong vũng lầy cô độc ấy _nó vô cảm ..Thực ra thì người đẩy nó vào hoàn cảnh đấy là chính nó ..bạn bè cũng hỏi han nó nhiều điều ..nhưng chính nó tự chui vào vỏ ốc và chùm kín chăn thì còn nghe thấy gì ..cảm nhận thấy gì ..Oh` _nó thật ngox..giờ nhìn lại mới thấy hồi đó nó nghếch cỡ nào >.<
“Không phải cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mà chính bạn đang quay lưng lại với thế giới ..Hãy giơ tay ra và sẽ có người nắm lấy nó _mạnh mẽ lên ,bạn sẽ thấy cả thế giới rực rỡ sắc màu “
Nó chậm chạp đứng dậy khỏi vũng lầy ..vì nó đã vươn tay ra
Nó mạnh mẽ hơn ..và bắt đầu lấy lại sức sống ,,
Bước vào cấp 3 ..cũng được xem như bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời nó .Nó vui vẻ hơn.lạc quan hơn ,thân thiện hơn ,cởi mở hơn và làm quen với nhiều bè bạn ..Lúc đầu nó cũng không thích ngôi trường mới lắm _nhưng dần về sau nó lại thấy yêu cái family tên gọi “A3” đó ……Thật vui nhộn_vậy mới là teen 9x chứ ,lâu nay nó thành bà lão mất rồi ..chả còn cái hồn nhiên vô tư lự của học sinh nữa rồi ..Gìơ thì nhox teen 9x đó mới có cơ hội chính thức quay trở lại với nó
Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra ..
Không có con đường cùng mà chỉ có những danh giới ,điều cốt yếu là ta có vượt qua được những danh giới ấy hay không???
Ta sẽ dũng cảm hay ta sẽ trốn chạy ?
….
Thời gian thấm thoát thoi đưa ..chẳng mấy chốc nó đã rời ghế nhà trường _xa “ đồng bọn “ mến yêu(nghe như kiểu tội phạm ý nhở) –bước chân chập chững vào xã hội xô bồ ..tập tành trở thành người lớn .
Giấc mơ đại học vượt xa tầm với ..nhưng không phải mọi thứ kết thúc ở đấy ..nhiều thứ mở ra hơn _giờ thì nó cứng cỏi hơn nhiều..Nó đứng trên đôi chân của nó_vì không thể dựa dẫm mãi vào người khác..
Phải lớn rồi _mặc dù vậy điều nó mong muốn vẫn là sẽ mãi được như Peter Pan .Nó ko thích người lớn_cuộc sống của họ đầy rẫy tính toán và sự bon chen ..thật đáng sợ ..khi con người ta trở nên quá thực dụng ,quá vô tình ..
Có khi nào sau này _nó sẽ trở nên con người như thế không .Nó thật sự lo lắng .Rồi bạn bè nó và nó đều phải lớn_bước chân ra cuộc sống có kẻ thành công ,kẻ thất bại ..Liệu những cô cậu nhox 9x ,liệu có nhìn nhau xét đoán bằng con mắt của đồng tiền ..
Rồi để rơi mất chữ “Always on my mind_LUÔN Ở TRONG TÂM TRÍ TÔI “
P/s:Thời gian liệu có khiến con người ta thay đổi..Liệu có khi nào bạn bỏ quên một chữ “4ever” ra khỏi khoảng lặng trái tim ..
2h21' a.m
Lết về phòng..nó thiếp đi, người mệt bã