Mi Yuu - Duyên
25-08-2010, 09:08 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni85Mi82OTJhNTVmZTU4YzYwNDEwODYzOGI1MDRmNTI4NDY2O C5cUIbaBmUsICDN8TdUngG6vInagaME3UgVdUngG6r25nIEFdU ngaHxUaMO5eSBDaGl8dHJ1ZQ
Anh !!!
Có lẽ anh hận em lắm đúng không ??? Em biết , bây giờ anh rất hận em , cái người luôn làm anh đau đớn , cái người luôn làm an h phải quan tâm lo lắng cho em lúc trước mà em lại phụ lòng anh .
Em là loại người như vậy đó anh àh !!! Không ai yêu em quá 5 tháng , trong đó có anh . Em là loại con gái như vậy nên anh không yêu em mà anh lại hận em . Em là 1 con người không xứng đáng với aj cả , em không tốt , em không xứng đáng để chấp nhận tình yêu của anh .
Anh... Trên đời này còn nhiều nhiều người con gái đẹp và tốt hơn em rất nhiều anh àh !!! Anh... Hãy đi tìm 1 tình yêu đúng nghĩa của có anh nhé .... Còn em thì chỉ biết nói sorry với anh và chỉ biết chúc phúc cho anh mà thôi.
Em xin lỗi anh... vì em làm cho anh phải hi vọng thật nhiều và cũng thất vọng thật nhiều vì em
Em xin lỗi anh... vì em làm cho anh phải yêu em
Em xin lỗi anh... vì em làm cho anh đau đớn
Xin lỗi anh... xin lỗi tất cả.... Anh có tha lỗi cho em không ???
Chắc không anh nhỉ !!! Vì em làm cho anh bị tổn thương thật nhiều nên.. có xin lỗi thì cũng sẽ như không anh nhỷ ??? Nhưng em vẫn xin lỗi . Vì em có lỗi với anh trước . Vì cũng đã từng yêu anh nên em phải xin lỗi anh , như vậy mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn .... Anh ha ???
Thôi , dù sao đi nữa anh cũng đã quên em và bây giờ đây trong anh rất ghét em , hận em , câm thù em , không coi em là bạn nữa thì đó là tùy anh . Nhưng em vẫn em anh là 1 người anh trai luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu cho em , luôn luôn tâm sự , chia sẽ với em d8ủ điều như lúc trước anh nhỉ ???
Còn bây giờ , hãy vẫy tay chào em . Bước tiếp trên con đường hạnh phúc của anh đi nhé . Anh hãy xem em như không có mặt trên cõi đời này để anh mãi mãi sống vui , sống khoẻ và hạnh phúc nhé anh . Em tin anh sẽ rất hạnh phúc , sẽ rất vui khi anh sống bên cạnh tình yêu mới anh nhé...... Em vẫn còn yêu anh , yêu nhiều lắm .............. :bye: anh , người mà em yêu bây giờ đã không còn nữa rồi ./.
Anh !!!
Có lẽ anh hận em lắm đúng không ??? Em biết , bây giờ anh rất hận em , cái người luôn làm anh đau đớn , cái người luôn làm an h phải quan tâm lo lắng cho em lúc trước mà em lại phụ lòng anh .
Em là loại người như vậy đó anh àh !!! Không ai yêu em quá 5 tháng , trong đó có anh . Em là loại con gái như vậy nên anh không yêu em mà anh lại hận em . Em là 1 con người không xứng đáng với aj cả , em không tốt , em không xứng đáng để chấp nhận tình yêu của anh .
Anh... Trên đời này còn nhiều nhiều người con gái đẹp và tốt hơn em rất nhiều anh àh !!! Anh... Hãy đi tìm 1 tình yêu đúng nghĩa của có anh nhé .... Còn em thì chỉ biết nói sorry với anh và chỉ biết chúc phúc cho anh mà thôi.
Em xin lỗi anh... vì em làm cho anh phải hi vọng thật nhiều và cũng thất vọng thật nhiều vì em
Em xin lỗi anh... vì em làm cho anh phải yêu em
Em xin lỗi anh... vì em làm cho anh đau đớn
Xin lỗi anh... xin lỗi tất cả.... Anh có tha lỗi cho em không ???
Chắc không anh nhỉ !!! Vì em làm cho anh bị tổn thương thật nhiều nên.. có xin lỗi thì cũng sẽ như không anh nhỷ ??? Nhưng em vẫn xin lỗi . Vì em có lỗi với anh trước . Vì cũng đã từng yêu anh nên em phải xin lỗi anh , như vậy mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn .... Anh ha ???
Thôi , dù sao đi nữa anh cũng đã quên em và bây giờ đây trong anh rất ghét em , hận em , câm thù em , không coi em là bạn nữa thì đó là tùy anh . Nhưng em vẫn em anh là 1 người anh trai luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu cho em , luôn luôn tâm sự , chia sẽ với em d8ủ điều như lúc trước anh nhỉ ???
Còn bây giờ , hãy vẫy tay chào em . Bước tiếp trên con đường hạnh phúc của anh đi nhé . Anh hãy xem em như không có mặt trên cõi đời này để anh mãi mãi sống vui , sống khoẻ và hạnh phúc nhé anh . Em tin anh sẽ rất hạnh phúc , sẽ rất vui khi anh sống bên cạnh tình yêu mới anh nhé...... Em vẫn còn yêu anh , yêu nhiều lắm .............. :bye: anh , người mà em yêu bây giờ đã không còn nữa rồi ./.