PDA

Xem đầy đủ chức năng : Như một con sói cô đơn!!!



lonewolf
25-08-2010, 03:28 AM
Cũngg chẳng biết tự bao giờ tôi lại trở thành như một con sói hoang lang thang giữa cuộc đời đây cám dỗ nạy Từ một con ngoan trò giỏi đến một kẻ lang thang không biết đâu là bờ bến. Cấp 3 thầy cô luôn nghĩ rằng tôi là một người có khả năng vào đại học nhất lợp Hết HSG cấp trường cấp tỉnh. Rùi thi vượt cấp. Đến giờ này những điều ấy chỉ là quá khứ mà không một ai muốn nhớ đện Kể cả tôi bây giờ, Vì tôi khác ngày xưa ấy rội Bạn bè cùng lớp đứa ra nước ngoài, đứa học đại học năm cuối, đưa năm cuối đại hoc. CÒn tôi,năm thứ nhất cao đẳng. Bố mẹ thì mất lòng tin, Tình yêu thì đã mất. Đôi khi tôi muốn làm cái gì đó cho mình nhưng mà chỉ là trong suy nghĩ thôi chứ chưa bao giờ nó trở thành những hành động của tôi cả. Giờ xa nhà xa miền ký ức của những ngày tháng xưa.
Nhiều lúc muốn có ai đó quan tâm tới mình. Muốn lắm nhưng giờ lòng tin mất hết nơi tôi.nên giờ chằng biết bao giờ lòng tin ấy mới lấy lại đc. Đã hơn 20 rồi mà chẳng đến đâu... Giờ như sói hoang lạc lõng bên đời.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gắng nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha