Mi Yuu - Duyên
24-08-2010, 09:45 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC80ZS9kNGVlYTg3NzmUsIC0Y2I3NGFmZDBmYTBiMmI0MWE0N zZkZC5cUIbaBmUsICDN8SOG6oWMgZ2nhdUngqV5fEjhdUngqNp IMSQxINdUngZ3x0mUsICnVl
Em biết !!!
Yêu.... Đối với anh là tất cả .... Không có em thì anh sẽ có người khác , không có tình yêu của em thì 1 tình yêu khác sẽ đến với anh.... Em biết em mất anh kể từ ngày hôm ấy... Cái ngày mà 2 ta cải nhau thì em đã đoán trước mọi vấn đề đang chuẩn bị và đã chuẩn bị xảy ra đối với em và với anh . Em đã chuẩn bị mọi tâm lý để bắt đầu đấu tranh với trái tim đang chuẩn bị vỡ ra.... Vì anh , vì anh và vì tình yêu của 2 ta đã kết thúc .
1 dấu chấm... rất to đang chỉ cho em thấy " Tình yêu của mình đã kết thúc từ đây , khi dấu chấm này xuất hiện " anh àh !!! Em không biết làm gì để biến dấu chấm ấy thành dấu phẩy để tình yêu mình đến đây rồi nghỉ xả hơi sau đó sẽ hàn gắn lại . Nhưng dấu chấm ấy đã không thành dấu phẩy như em mong mưốn rồi anh àh .....
Tiếc lắm cho tình yêu của 2 ta... Mới bắt đầu mà đã kết thúc nhanh như vậy . Chắc hẳn là có 1 lý do vô hình.....nào ấy phải không anh ??? Trong mắt anh , em là 1 người xấu , 1 người không tốt và không thật tha với anh . Ừh , anh nghĩ như vậy đi vì dù sao anh không tjn em , không tjn em đúng không ??? Lúc nào anh cũng bảo em... người luôn lừa gạt anh , luôn khiến anh không tin tưởng ở em...Ừhm , em là 1 đứa con gái không hoàn hảo , không tốt và không xứng đáng để anh phải yêu em đúng không ???
Em sẽ không kìm hãm sự tự do của anh . Chia tay rồi , anh muốn làm gì thì tuỳ anh , em sẽ không xen vào cuôc sống của anh nữa , không dày vò anh nữa , không bắt anh phải tin em , nghe lời em . Sở dĩ em là 1 người xấu nên em không ép và bắt buộc 1 người tốt như anh đi tin 1 người xấu như em .... Chắc hẳn giờ đây anh đang rất rất vui đúng không anh ??? Vì phía trước anh luôn có 1 tình yêu đứng chờ anh , luôn có 1 cô gái tốt hơn em , không khiến anh phải đau khổ như e đã từng làm với anh , anh nhỉ ???
Anh hãy đi về hướng tình yêu đấy nhé anh !!! Em tin rằng tình yêu ấy sẽ khiến anh hạnh phúc lăm lắm khi anh có được . Vì cô gái ấy rất tốt , tốt hơn em rất nhiều có thể ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào mà anh cần , anh muốn . Chứ không như em anh nhỉ ???
Hãy tươi cười bước tiếp đường mòn dẫn vào trái tim của anh nhé . Em nơi đây sẽ luôn luôn chúc anh hạnh phúc . Đừng nên nói yêu em , đừng nên quay lại với em . Vì em...không làm cho anh hạnh phúc được đâu anh àh !!!!!!!
Em biết !!!
Yêu.... Đối với anh là tất cả .... Không có em thì anh sẽ có người khác , không có tình yêu của em thì 1 tình yêu khác sẽ đến với anh.... Em biết em mất anh kể từ ngày hôm ấy... Cái ngày mà 2 ta cải nhau thì em đã đoán trước mọi vấn đề đang chuẩn bị và đã chuẩn bị xảy ra đối với em và với anh . Em đã chuẩn bị mọi tâm lý để bắt đầu đấu tranh với trái tim đang chuẩn bị vỡ ra.... Vì anh , vì anh và vì tình yêu của 2 ta đã kết thúc .
1 dấu chấm... rất to đang chỉ cho em thấy " Tình yêu của mình đã kết thúc từ đây , khi dấu chấm này xuất hiện " anh àh !!! Em không biết làm gì để biến dấu chấm ấy thành dấu phẩy để tình yêu mình đến đây rồi nghỉ xả hơi sau đó sẽ hàn gắn lại . Nhưng dấu chấm ấy đã không thành dấu phẩy như em mong mưốn rồi anh àh .....
Tiếc lắm cho tình yêu của 2 ta... Mới bắt đầu mà đã kết thúc nhanh như vậy . Chắc hẳn là có 1 lý do vô hình.....nào ấy phải không anh ??? Trong mắt anh , em là 1 người xấu , 1 người không tốt và không thật tha với anh . Ừh , anh nghĩ như vậy đi vì dù sao anh không tjn em , không tjn em đúng không ??? Lúc nào anh cũng bảo em... người luôn lừa gạt anh , luôn khiến anh không tin tưởng ở em...Ừhm , em là 1 đứa con gái không hoàn hảo , không tốt và không xứng đáng để anh phải yêu em đúng không ???
Em sẽ không kìm hãm sự tự do của anh . Chia tay rồi , anh muốn làm gì thì tuỳ anh , em sẽ không xen vào cuôc sống của anh nữa , không dày vò anh nữa , không bắt anh phải tin em , nghe lời em . Sở dĩ em là 1 người xấu nên em không ép và bắt buộc 1 người tốt như anh đi tin 1 người xấu như em .... Chắc hẳn giờ đây anh đang rất rất vui đúng không anh ??? Vì phía trước anh luôn có 1 tình yêu đứng chờ anh , luôn có 1 cô gái tốt hơn em , không khiến anh phải đau khổ như e đã từng làm với anh , anh nhỉ ???
Anh hãy đi về hướng tình yêu đấy nhé anh !!! Em tin rằng tình yêu ấy sẽ khiến anh hạnh phúc lăm lắm khi anh có được . Vì cô gái ấy rất tốt , tốt hơn em rất nhiều có thể ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào mà anh cần , anh muốn . Chứ không như em anh nhỉ ???
Hãy tươi cười bước tiếp đường mòn dẫn vào trái tim của anh nhé . Em nơi đây sẽ luôn luôn chúc anh hạnh phúc . Đừng nên nói yêu em , đừng nên quay lại với em . Vì em...không làm cho anh hạnh phúc được đâu anh àh !!!!!!!