Nhóc Koba
23-08-2010, 07:14 PM
:turn::turn:..Anh..Em biết phải nói thế nào với anh bây giờ nhỉ
Có lẽ... em ghét cái từ này.
Em đang định nói là có lẽ EM YÊU ANH thật rồi.
Em không thể khẳng định chắc chắn rằng điều đó có phải là sự thật hay không.
Em ghét bản thân mình vì điều đó
Nhưng có một điều chắc chắn là em cảm thấy được HẠNH PHÚC
Em vui vì được nhìn anh cười.
Em vui vì được anh quan tâm.
Em vui vì mỗi lần nhận được sms của anh.
Em vui vì ......... anh.
Vì tất cả những gì thuộc về anh.
Em ngỡ ngàng khi anh giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp của anh.
Rằng em là "bạn gái" anh.
Vì từ trước tới giờ.
Em vẫn chỉ nghĩ anh và em đang có 1 cuộc chơi.
Và nó sẽ sớm tan biến thôi.
Không có gì là vững chắc cả.
Em nghĩ thế vì em quá nhút nhát.
Không dám tin tưởng vào.... cái mà người ta gọi là TY đó.
Và em không đủ tin tưởng để đặt niềm tin vào ai đó nữa.
Anh bảo anh tự tin sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc đến cho em.
Em thấy điều anh nói thật là viển vông.
Nửa tin nửa ngờ.
Anh bảo anh sợ bị tổn thương và cũng sợ làm người khác tổn thương ( giống em ).
Khi em nói với anh là em chưa yêu ai quá 1 tháng.
Anh hỏi tại sao?
Em không biết lý do là gì..
Rồi anh bảo sẽ yêu em nhiều hơn nữa để em cũng yêu anh như thế.
Anh tính cả chuyện về sau nữa.
Em thì không thích tính trước cái gì liên quan tới vấn đề này.
Em thích sống với hiện tại.
Với sự quan tâm của anh.
Cố gắng cảm nhận thôi.
Vì nó mong manh quá.
Vì.......
Em không biết nữa.
Và em cũng không biết mình đang viết lan man cái gì nữa đây .
Ngớ ngẩn quá ha.
p/s: chắc del topic sớm :huhu1::so_funny:
Có lẽ... em ghét cái từ này.
Em đang định nói là có lẽ EM YÊU ANH thật rồi.
Em không thể khẳng định chắc chắn rằng điều đó có phải là sự thật hay không.
Em ghét bản thân mình vì điều đó
Nhưng có một điều chắc chắn là em cảm thấy được HẠNH PHÚC
Em vui vì được nhìn anh cười.
Em vui vì được anh quan tâm.
Em vui vì mỗi lần nhận được sms của anh.
Em vui vì ......... anh.
Vì tất cả những gì thuộc về anh.
Em ngỡ ngàng khi anh giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp của anh.
Rằng em là "bạn gái" anh.
Vì từ trước tới giờ.
Em vẫn chỉ nghĩ anh và em đang có 1 cuộc chơi.
Và nó sẽ sớm tan biến thôi.
Không có gì là vững chắc cả.
Em nghĩ thế vì em quá nhút nhát.
Không dám tin tưởng vào.... cái mà người ta gọi là TY đó.
Và em không đủ tin tưởng để đặt niềm tin vào ai đó nữa.
Anh bảo anh tự tin sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc đến cho em.
Em thấy điều anh nói thật là viển vông.
Nửa tin nửa ngờ.
Anh bảo anh sợ bị tổn thương và cũng sợ làm người khác tổn thương ( giống em ).
Khi em nói với anh là em chưa yêu ai quá 1 tháng.
Anh hỏi tại sao?
Em không biết lý do là gì..
Rồi anh bảo sẽ yêu em nhiều hơn nữa để em cũng yêu anh như thế.
Anh tính cả chuyện về sau nữa.
Em thì không thích tính trước cái gì liên quan tới vấn đề này.
Em thích sống với hiện tại.
Với sự quan tâm của anh.
Cố gắng cảm nhận thôi.
Vì nó mong manh quá.
Vì.......
Em không biết nữa.
Và em cũng không biết mình đang viết lan man cái gì nữa đây .
Ngớ ngẩn quá ha.
p/s: chắc del topic sớm :huhu1::so_funny: