Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ước - mơ



☆ snow flowers ☆
22-08-2010, 10:05 AM
Ước là cơn gió thoáng qua
Đi đâu cho khỏa, mà mơ điều gì ?
Mong gặp mặt để làm chi
Thêm cơn đau đó, mà vì ai mơ...

---------------------

Ước đứng riêng là một từ
Mơ cũng chỉ là một chữ mộng thôi
Để riêng ta hãy cứ đối
Cho điều gì đó mà lôi ra ngoài !

conkhisat
22-08-2010, 10:03 PM
Ước sao tâm hồn ta thật thanh thản
Mơ sao cuộc sống bụi trần xua tan
Sống ở đời ngó sau rồi nhìn trước
Tấm bi hài đau đớn lắm người ơi

☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:10 AM
Ước cuộc tình đừng có chữ "chia tay"
Ước dòng lệ mãi rơi sẽ quên sầu
Mơ bóng ai cứ lấp liếm nào hay
Mơ ngồi gần hơi ấm toả vào không...

hoahongxanh762
23-08-2010, 09:36 PM
Ước mơ chỉ an ủi tâm hồn
Vì cuộc sống này trong tay ta quyết định
Có nhưng điều muốn khôgn bao giờ được
Nếu như ta chẳng cố gắng hết mình.........

☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 06:43 AM
Ước là một chút mơ
Mơ là một chút mộng
Mộng đẹp thêm cảm xúc
Rung cảm ta làm thơ :)

¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 07:08 AM
Giật mình choàng tỉnh cơn MƠ
Hoá ra mộng đó mà nợ vào tim
Nợ người ta mãi đi tìm,
Bóng người chốn cũ, lim dim... chốn nào... ? [ ý là đang mê không biết chốn cũ là ở đâu :D ]

conkhisat
25-08-2010, 07:39 AM
Ước sao cuộc sống vốn dản di
Mơ sao cuộc sống đừng chông gai
Cuộc sống như thế là đã đủ
Bởi quanh ta thật lắm bụi trần

¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 05:27 AM
Khi còn nhỏ ta hay MƠ hay mộng,
Hay lững lờ theo ngả ánh trăng treo.
Hay nhìn sông mà ƯỚC cho điều gì ?
Hay thở dài để mộng vỡ hư không...

conkhisat
31-08-2010, 11:35 PM
Đêm nằm mơ có hình bóng em trong đó
Quỷ sa tăng đang đuổi trái tim anh ( quỷ ý là em phai chạy nhanh )
Bổng tỉnh giấc lòng bồi hồi thao thức
Ước sao giấc mơ đó là nàng tiên

một chút vu vơ
01-09-2010, 07:48 PM
bé con ơi bé con có nhớ
ước mơ xưa của một kẻ dại khờ
ươc mơ xưa có bé con trong đó
nụ cười yêu của cô bé vô tư

hoahongxanh762
02-09-2010, 06:15 PM
Ước mơ của một thời quá khứ
Nghĩ đến chợt buồn mí mắt cay cay
Ngày xưa bé tí ta chỉ ước
Để rồi yêu.......ko dám nói ra
Chỉ ước gì người ấy hiểu
Nén đau thương để yêu người

conkhisat
02-09-2010, 09:22 PM
Ước mơ ấy lòng này anh luôn hiểu
Những tâm tình em gửi trao nơi anh
Lòng này giờ ta luôn thầm mong ước
Những lời ấy thì thầm ở bên tai