Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống....với hai từ trách nhiệm....



hoahongxanh762
22-08-2010, 09:03 AM
Bạn đã bao giờ sống có trách nhiệm chưa ?

Bạn có thực sự hiểu trách nhiệm, trách nhiệm là gì ?

Nó là trọng trách nhiệm vụ bạn cần thực hiện. Và trọng trách nhiệm vụ đó có thể bạn phải thực hiện hoặc cũng có thể là do bạn tự giác.
http://www.saga.vn/Saga_Gallery/ChauHa/bizworld/Benefits.jpg
Bạn muốn là người sống có trách nhiệm, ko khó nhưng bạn cần kiên trì...
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:kPRbbjB_2CAixM::&t=1&usg=__LNdLOOOoi2mzF5nmUQUkQI12g2Y=
Hãy bắt đầu từ những gì đơn giản nhất...

Vừa mua một que kem, ăn xong, bạn chỉ cần mất vài giây bỏ vào thùng rác, bạn đã có trách nhiệm, đã biết vì xã hội...

Đi học về, tổ trực nhật quên khép cửa sổ lớp, bạn bỏ ra một ít công sức khép nó lại, không mất nhiều nhưng bạn đã có trách nhiệm với lớp học...

Hoặc bạn đi làm ở công ty thấy một sản phẩm sai sót, bạn ko ngần ngại sửa lại, bạn đã trách nhiệm với nơi bạn làm việc...

..Và còn nhiều trường hợp khác nữa, rất đơn giản bạn đã thể hiện mình là người có trách nhiệm...
http://i183.photobucket.com/albums/x28/ThuMabu/ChiBong/1-4.jpg
Từ những việc đơn giản bạn sẽ xây dựng trong mình hai chữ trách nhiệm...

Bạn là lớp trưởng của một lớp, khi lớp phạm lỗi sai, bạn nên biết trách nhiệm đó thuộc về bạn vì bạn đã ko quản lí được lớp.

Bạn là một thành viên bt trong lớp, khi phạm lỗi sai bạn nhận lỗi và quyết tâm khắc phục, đó chính là có trách nhiệm....

Bạn làm trong một cơ quan xí nghiệp, khi phát hiện có lỗi dẫn đến sự sa sú của cơ quan xí nghiệp, bạn phải góp ý ngay, đó là trách nhiệm....
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/04/23/42120891920610.jpg
Bạn hãy sống có trách nhiệm, đó là điều mình thực sự muốn nói nhưng có một điều bạn nên biết.......trách nhiệm đi đôi với sự cố gắng cải thiện sự chữa, trách nhiệm đi đôi với năng lực. Bạn đừng bao giờ nhận trách nhiệm về mình khi ko thể thực hiện, hãy đảm nhận trách nhiệm phù hớp với khả năng của mình....nếu ko bạn sẽ trở thành người vô trách nhiệm đấy...
http://i608.photobucket.com/albums/tt165/mayxanh77/21cs7c9-1.jpg
ĐỌc đến đây chắc sẽ có người hỏi sống trách nhiệm để làm gì? Nếu có, mình xin trả lời rằng bạn sống trách nhiệm là bạn đã góp phần tươi đẹp vào xã hội hay nói chính xác là làm cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn.......Vì xã hội phát triển thì tự dưng đời sống của bạn cũng phát triển. Đó còn chưa nói đến bạn sống trách nhiệm thì sẽ được mọi người tin cậy, tôn trọng, quý mến.....
http://i540.photobucket.com/albums/gg345/silly09511/Black_and_White_Flowers_.jpg
MÌNH VIẾT BÀI VIẾT NÀY LÀ TỰ RÚT RA TỰ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH NẾU CÓ GÌ SAI SÓT HI VỌNG CÁC BẠN SẼ GÓP Ý
Chúc các bạn may mắn....
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:KKSO5S_uzidGiM::&t=1&usg=__WYcAzdQJ2ekxhcPu6ChLoBB5Y6M=

nhoc_thickkem
22-08-2010, 09:59 AM
ngocha viết hay thật đấy. Thực ra thì vì trách nhiệm mà tớ đã mất đi nhiều thứ. Trách nhiệm đôi khi khiến con người ta mệt mỏi. Hey nhưng mà sống có trách nhiệm mới là sống đúng ko. ^^

hoahongxanh762
23-08-2010, 07:18 AM
Camr own bạn đã ủng hộ....mình nghĩ cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu chúng ta sống có trách nhiệm...

tieu_ly
23-08-2010, 08:46 PM
ai sống trên đời cũng phải có trách nhiệm hết ,dù không có trách nhiệm với người khác thì nhất định phải có trách nhiệm với bản thân mình.

hoahongxanh762
12-09-2010, 09:50 PM
ai sống trên đời cũng phải có trách nhiệm hết ,dù không có trách nhiệm với người khác thì nhất định phải có trách nhiệm với bản thân mình.
Vì thiều trách nhiệm..có lẽ cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa....:laugh:....

vuaaicap45
12-09-2010, 10:03 PM
Ý nghĩa ha. Sống thì phải có trách nhiệm, đôi khi ta ko thấy nhưng trách nhiệm lại đi kèm với quyền lợi nên hãy sống có trách nhiệm

hoahongxanh762
13-09-2010, 06:13 AM
Ủng hộ bạn của mình...:D........

Fa_le
19-09-2010, 06:03 AM
Hai từ trách nhiệm đúng là rất nặng phải k mọi người.
Trách nhiệm như một cục đá mà chúng ta phải vác trên lưng và khi ta càng lớn thì cục đá ấy lại càng nặng thêm khiến đôi lúc ta tưởng chừng như kiệt sức.muốn buông xuôi tất cả nhưng cũng chính hai từ trách nhiệm ấy đã kéo chúng ta dậy bắt ta phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ tất cả cũng chỉ vì ta là người có trách nhiệm đúng k mọi người.hihi!

Vo thien
19-09-2010, 06:19 AM
Các bạn viết hay quá!!!
Mình ko có chi để viết nhưng xin ủng hộ cs có trách nhiệm!

hoahongxanh762
19-09-2010, 06:25 AM
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.........
Sống trách nhiệm sẽ làm mình vui vẻ...và bản thân sẽ cảm thấy tự hào...cảm thấy đã sống không uổng phí cho xã hội.....cũng như chính bản thân mình.....

♥I♥
05-10-2010, 07:01 AM
chà. công chúa đúng là tinh tế thật đó.

hangttt
06-10-2010, 10:17 AM
[
CẢM XÚC chân thực đó!
trách nhiệm 2 từ này nhiều khi còn mang lại sự khổ đau bạn nghĩ sao

hoahongxanh762
08-10-2010, 08:46 AM
khổ đau ư?
Nói một cách dễ hiểu...muốn có cái gì bạn phải trả giá cho điều đó.....
Bạn sẽ chẳng tìm thấy một hành động gì......mà giúp bạn có được hạnh phúc, sự vui vẻ.mà bạn lại chẳng mất gfi cả....
Nếu cso thì ai cũng sẽ làm rồi.và mình chẳng cần viết bài này.đúng ko?.
Vì sống trách nhiệm là ko dễ.nên mình mới khuyên các bạn..vả lại chỉ hơi khó khăn chút thôi.chứ gì mà bạn nói đau khổ nghe nghiêm trong quá..:D...

tiếu_gia
08-10-2010, 09:41 PM
tất cả mọi người đều sống có trách nhiệm thì thế giới sẽ hỗn loạn mất

hoahongxanh762
14-10-2010, 07:54 AM
anh Tiếu, sao lại hỗn loạn được :wonder:

Ms Incredible
14-10-2010, 09:10 AM
Viết 3 dấu chấm thôi e @@ "..." Lạm dụng nó nhiều sẽ không tốt lắm đâu :). Người đọc sẽ không đi chậm lại được, mà trái lại sẽ ngã đấy.

Không nhận xét nhiều về cách hành văn, sửa hình thức tí thôi. Thân.

hoahongxanh762
16-10-2010, 08:15 AM
cảm ơn góp ý của bạn nhé, mình biết và sửa rồi, mình lam dụng quá thật :sigh:

the_wind
21-10-2010, 05:49 AM
mẹ ơi con đọc không nổi, nhok ơi thông cảm nha tui không nhận xét được

lylykim
21-10-2010, 10:27 AM
Mình ko thể đọc được bài viết của bạn
nhưng nói về trách nhiệm thì đôi khi mình không biết mình đang sống vì ai

ngok_shine
22-10-2010, 02:32 AM
http://www.google.com.vn/imgres?q=hoa+hong&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1040&bih=627&tbs=isch:1&tbnid=nYH3_3CyLww0wM:&imgrefurl=http://diendan.vietgiaitri.com/lofiversion/index.php%253Ft42739.html&imgurl=http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic11/VietGiaiTri.Com-106141-1229840082.jpg&zoom=1&w=640&h=480&iact=hc&vpx=134&vpy=98&dur=669&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=113&ei=n0vBTP-mM8KdccW5pdgL&oei=n0vBTP-mM8KdccW5pdgL&esq=1&page=1&tbnh=143&tbnw=191&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:0

cuộc sống là 1 đóa hồng

hoahongxanh762
01-01-2011, 09:09 AM
mẹ ơi con đọc không nổi, nhok ơi thông cảm nha tui không nhận xét được


Mình ko thể đọc được bài viết của bạn
nhưng nói về trách nhiệm thì đôi khi mình không biết mình đang sống vì ai

ủa sao lại hkgn đọc được bài viết của mình là sao :wonder:

canhhoa_lacloai
01-01-2011, 08:01 PM
cái trách nhiệm thì ai cũng có và đương nhiên mình cũng sống có trách nhiệm nhưng có vẻ như chưa bao giờ hoàn thành đc cả. Buồn

canhhoa_lacloai
01-01-2011, 08:04 PM
ủa sao lại hkgn đọc được bài viết của mình là sao :wonder:

vì bạn định dạng font khác, cũng còn tùy máy mới đọc đc bữa sau chọn Times new Roman cho dễ đọc.
P/s: Mấy mod đừng xóa nhé ứ phải tán dóc đâu híc híc

ca coi
02-01-2011, 01:07 AM
Chinh xac, Song tren cuoc doi nay phai co trach nhiem, neu ko se chang co ai ben canh