Xem đầy đủ chức năng : khó chịu
Mi Yuu - Duyên
22-08-2010, 04:47 AM
[B]Đã từng có 3 người nói với em chỉ bằng 1 câu nói : " Duyên hãy mở lòng để đón hạnh phúc đang đến với Duyên , đừng khép kín cánh cửa ấy , đừng sống trong bóng tối hãy bước ra đi tìm 1 tình yêu mới , 1 hạnh phúc mới , 1 niềm vui mới...."...........Nhưng em thì k dám bước và cũng không dám mở lòng....để đón thứ tình yêu đầy cay đắng ấy....
Tự hỏi mình :
- Có nên mở lòng không ???
- Có nên tin tưởng lần này nữa không ???
- Có nên chịu đau đớn khi tình yêu tan chảy nữa hay không ???
Trong đầu em lúc này rất khó chịu và nhứt nhối con tjm của em... Em không dám đảm bảo rằng mình sẽ không vấp ngã thêm 1 lần nữa... Thế là em đã quyết định đóng chặt cánh cửa không cho aj 1 cơ hội nào cả... Vì em sợ , sợ lắm cái cảm giác đau đớn 1 mình em chịu
Anh chị có cách nào giúp em không ??? Bây giờ em không còn cảm giác như thế nào gọi là yêu nữa rồi.... Em không biết rung động trước mọi người... Mà trong em tình bạn là trên hết là cao cả....
Vậy em sống như thế sau này em có thể có được 1 tình yêu mới , 1 hạnh phúc mới , 1 niềm vui mới , 1 chỗ dựa vững chắc hơn ???
ThamLang
22-08-2010, 05:33 AM
Nếu bạn không mờ lòng thì bạn sẽ không có cơ hội, nếu bạn không tin tưởng thì bạn sẽ mất tự tin của chính bản thân của bạn ,nếu bạn sợ đau khổ thì bạn không chiến thắng được chính bản thân của bạn vì trong tình yêu có mùi vị cay đắng , đau khổ , nước mắt , tổn thương mới có hạnh phúc vì những mùi vị đó làm nên hạnh phúc của tình yêu mà .Hiện tại bạn chưa gặp được người làm cho bạn có thể rung đông trái tim nên bạn không có cảm giác yêu . Nếu bạn không mở lòng ra tự cho bạn 1 cơ hội thì sao bạn đón nhận được cảm giác , nếu bạn cứ như thế thì bạn mãi mãi không có 1 tình yêu mới , không có 1 hạnh phúc mới , không có 1 niềm vui mới và không bao giờ có chỗ dựa vững chắc .Bạn hãy mở lòng hãy cứ tin và hãy cứ đau khổ vì đó là thử thách cho ai muốn có tinh yeu. hạnh phúc , niềm vui và 1 chỗ dựa vững chắc . Chuc bạn có thể chiến thắng chính bản thân của mình và có 1 hạnh phúc như bạn mong muốn nhé .mình hy vọng những lời chia sẽ của mình không làm bạn buồn chán vì đó là những lời chia sẽ hật lòng của mình ...
Secret_x
23-08-2010, 02:33 AM
uhm...tuy ban thoi neu ban khong thik iu ai thi cu tiep tuc song vui ve di...khi dc tu do thoai mai la hanh phuc nhat....co the ty la quan trongnhat...nhung the thi sao...bh ban dang chiu anh hương boi ty that bai lan trc nen kho mo long vs ng khac...nhung cung ko pai ban se ko bh mo long nua ma ban trai tim ban chua thuc su san sang cho ty moi....den mot luc nao do,duyen se nhan ra rang ben canh con co nhung ng dang de duyen iu thương hon nua....thoi gian la cau tra loi chan thuc nhat...hay quen di het bươn phien di nhe...mong ban tim dc ty moi.....
Mi Yuu - Duyên
24-08-2010, 01:51 AM
ThamLang : Mình k làm đc , vì đó là 1 thử thách rất lớn đối vs mình . Đã nhìu lúc mình đã tự mở lòng để đón nhận cái j đó gọi là hp nhưng rồi mình lại k mở đc cánh cửa ấy... Nó wá lớn đối với sức 0f mình.. Lúc này mình rất cần có sự chia sẽ 0f các bạn , cần có sự giúp đỡ 0g các bạn nhìu hơn để giúp mình vượt wa sự cô đơn , lạnh lẽo này......
Secret : Có thể cũng vì lý do như thế và cũng vì lý do # nữa . Mối tình đầu chấm dứt mình cũng rất đau khổ và bùn tột cùng khi mình wen ng ấy thật lòng mà ng ấy chỉ wen mình = sự lạnh lẽo , wen thêm 1 cô bạn gái # nữa... Khi mình biết thế là 2 ng ct nhau....Lúc ấy mình cũng bùn , đau đớn và mình đã hok cho mình thêm 1 cơ hội nào nữa... 1 t/g sau mình gặp ng thứ 2 và mình bắt đầu cho mình thêm 1 cơ hội cuối cùng rằng mình sẽ đc iu... Nhưng khi mở lòng vs ng này mình đã hi vọng thật nhìu , tin tưởng cũng thật nhìu nhưng ng ấy k bao h tjn mình , lun cho mình là 1 cô gái gia dối.....Ct , kết thúc , 1 dấu chấm thật to..... Và từ đó mình bắt đầu trở thành 1 con ng lạnh nhạt như xưa , k tình yêu , k chút rung động và thật sự mình k còn cảm giác thế nào là t/y nửa
boy de thuong
25-08-2010, 08:23 PM
bạn nên mở lòng ra để đón nhận tình yêu mới chứ khép kín như vậy bao giờ mới có được tình yêu chứ. Phải có thử thách mới có tình yêu mới và biết đâu lần sau bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này thì sao. Chúc bạn sớm tìm được tình yêu mới nha
Mi Yuu - Duyên
25-08-2010, 09:31 PM
boy : Tks ấy nha.... Nhưng chắc có lẽ mình sống như vậy sẽ tốt hơn , k iêu thì sẽ k khổ khi suy nghĩ đến nó nàk.....Và k lo sợ sẽ mất ng ấy , bây h mình nghĩ nếu mở lòng mình lại vấp ngã thêm 1 lần nữa thỳ sa0 ??? Đau lắm ấy có biết hông ??? Vs lại mình là con gớ nên không dám chấp nhận mình dau khổ như thế này :huhu1:
nhoxxyeu
26-08-2010, 02:18 AM
Thế này nhé , một con ốc vừa thu mình vào vỏ vì một ai đó vô tình dãm phải , nó sẽ ko thò đâu ra ngoài liền đâu , đợi một lúc say yên ắng nó mới từ từ trườn người ra ngoài ...
Gọi = em nhé vì a biết e nhỏ tuổi hơn mình mà
En hãy cho mình một thời gian đi , ko cần yeu vội đâu , nhưng đừng cự tuyệt nó nhé , đừng dửng dung với một ánh mắt nào đó để tâm đến em mà hãy để tâm hồn dc thanh thản rùi mới tìm hiểu và tiếp nhận nó... vui lên nhé , còn mún nhậu thì lúc nào cũng dc nhưng đừng quên lối về ấy :sr:
bechanhcodon9x
26-08-2010, 02:37 AM
whoa@! nổi đau này của bạn à không của cả tôi nữa chứ !
thật tình tui cũng cứ hỏi mình hoài là có thể mở cửa nó ra một làn nửa không?
nhưng đã 4 năm rùi tui ko tìm ra được câu trả lời.
nhưng bây giờ tui có thể tự tin để nói với bạn một câu:"duyên phận" và hãy sống như mình từng sống.
hạnh phúc không chỉ đến từ tình yêu mà nó bao gồm nhiều thứ. hãy nắm bắt và trân trọng những thứ trước mắt mình nhé
Mi Yuu - Duyên
26-08-2010, 05:24 AM
nhox : Em chẳng để tâm j tới chuyện yêu đương 0f em nữa anh àh !!! Hầu như trong trường em đã bắt gặp và nhận đc biết bao thư tay 0f mấy bạn nam lớp # và cả lớp em với 1 câu trọng tâm 0f lá thư ấy " Làm bạn đặc biệt mình nhé , Duyên ? " => Đó là sự thật chứ hok phải em tôn thờ em lên cao nhé . Nhưng em càng thấy ghét những con ng viết thư cho em nói vs câu ýk , nếu làm bạn thì em OK . Còn hok thì.....Bùn thật , Thôi cứ phải đành chờ t/g làm cho em lành lại vết thương rầu suy nghĩ típ ./.
bechanh : Đúng đấy , mình trân trọng lắm những khoảnh khắc 0f mình và các bạn mình đang sống và trải wa vs mình từng ngày , từng h và từng giây . Nhưng mình k dám iu và hok dám để ng ta iu mình . Sợ rằng ng ta sẽ hối hận khj phải iu mình như ng trc" đã từng iu mình . Bây h đối vs mình tình bạn là tất cả , còn t/y thì sau này mình mới dám tính típ và mới dám bước đi
một chút vu vơ
18-09-2010, 08:17 PM
pe sinh năm 95 cơ mà bây giờ không yêu bao giờ yêu chẳng được
Mi Yuu - Duyên
31-10-2010, 08:43 AM
vu vơ : Ừkm . tks ss nhé :) Em biết rồi hì ....
pebunthichankeo
02-11-2010, 02:54 AM
mở lòng mình để đón một nguồn gió mới ,có chi mà phải sợ thấy gió độc thì khép cửa lại hay lấy máy ra lọc khí độc ....
dudu0904
03-11-2010, 07:26 AM
Quên đi k fai là 1 giải pháp tốt, trốn tránh lại càng k. Vì vậy trc tiên bạn nên để lòng mình thanh thản đã, và mình nghĩ rằng ng con trai làm bạn đau khổ k hề xứng vs bạn vì k tin tg bạn. Mình c~ từng thik 1 ng như bạn. Ng ấy c~ có bạn gái khác, chỉ coi mình như đồ chơi thứ 2. Nhưng đó chỉ là thik và mình đã lấy lại đc cs của mình. Đừng từ bỏ cơ hội khi bạn có thể yêu thương Duyên ạ! Nếu bạn ngại ngần thì làm sao có thể chấp nhận tình yêu đc? Cố gắng nhé! Mình còn trẻ mà :D
Rudi Yuri
03-11-2010, 09:55 AM
Bạn hãy cứ bình thường như bạn vốn dĩ, đừng gắng gượng ép mình phải theo một định kiến nào đó. Bạn không cần mở cửa, hãy đóng mà không khoá. Khắc có người có thể mở được cánh cửa ấy :) Vấp ngã là để cho ta biết mà tránh, biết mà dè chừng, biết mà trưởng thành hơn chứ không phải là để sợ vấp ngã một lần nữa.
phonglinh709
03-11-2010, 08:06 PM
con nít thôi mà đã vậy uh?
bọn này bi giờ yêu sớm thật?! chả bù cho mình ngày xưa !
Mi Yuu - Duyên
06-11-2010, 05:25 AM
pebun : :) Hỳ Hỳ tks ss nhìu lắm nhá , bây h cũng coá loại máy lọc khí độc tr0ng gió àh :)
dudu : Ừkm , mình cũng đã quên , cũng đã ch0a nó vào quá khứ và bây h thì mềnh lùm lại từ đầu òy nè . Ùkm , mình sẽ mở lòng , mở lòng vs tất cả mọi ng để cảm thấy mình iêu thương & đc nhận iêu thương :)
Rudi : Bây h mình mới cảm nhận đc , Vấp ngã khiến ch0a mình thêm mạnh mẽ hơn mà vững bc" ừk , mình sẽ hok sợ nó nữa :)
phonglinh : Thời @ là vậy mà anh :cr:
~Invisible~
06-11-2010, 07:13 AM
câu tl of ss là có, có và có
nh nh~ j ss đang làm lại đy ngược hoàn toàn vs nh~ điều đó
sao h hả D
Mi Yuu - Duyên
06-11-2010, 06:15 PM
Heo : Em cũng hok biết nữa ss àh !!! Đến em cũng hok biết phải làm ntn nữa này :run:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.