Xem đầy đủ chức năng : Bây giờ em phải làm gì hở Anh
sầu riêng
21-08-2010, 12:17 PM
Một chút sầu cho riêng em...21.8.2010/ 21h
Mới đó mà tám tháng rồi Anh nhỉ?. Cái ngày em gặp Anh , những bài thơ Anh viết cho quá khứ cuả Anh , đã làm em mềm lòng...
Chuyện tình cuả em bế tắc. Em trốn chạy , để rồi gặp Anh. Anh đã giúp em gỡ rối từng bước. Em quen có Anh nhắc nhở , chăm sóc cho em từng lời ăn tiếng nói , Anh đã dạy em bao nhiêu điều hay lẽ phải , em đã trưởng thành....
Tại sao trời lại bắt em phải chiụ thêm những éo le cuả cuộc sống vậy hở Anh?. Ngay từ đầu , em biết là mình ko thể đến với nhau. Em đã dối lòng , em đã yếu mềm không dám nói với Anh cái điều không thể đó...hic ...
Anh có nhắc em và em biết Anh cũng rất buồn. Lại một lần nưã em bế tắc trong chuyện tình cảm. Tại sao trời lại đày đoạ em như vậy chứ...hic.
Em thương Anh nên em phải xa rời Anh , để Anh có cơ hội cho tương lai. Em ko dám nói Anh hãy quên em đi , em chỉ biết lẳng lặng rời xa Anh. Nhất thời ko ngay được nhưng em sẽ tạm vắng dần dần...
Rồi Anh sẽ quen phải không Anh?. Em biết là em rất buồn , nhưng em ko muốn kéo theo Anh...để rồi chúng mình phải buồn dai dẳng:ow:...hic [/FONT]
ThamLang
22-08-2010, 04:47 AM
Bạn àh mình biết bạn rất buồn ,bạn bãy cố gắng vượt qua đau khỗ bạn hãy đề dòng sông thời gian sẽ trôi đi những niềm đau nỗi buồn rồi cũng sẽ qua thôi bạn àh. Bạn buồn nhưng bạn hãy vui và tự hào vì bạn biết hy sinh vá chấp nhận đau khổ để anh ấy có tương lai,có 1 câu nói mà người ta thường nói với nhau"Trong Tình Yêu Không Có Gì hạnh Phúc Khi Tháy Người Mình Yêu Được Vui Vẻ Và Hạnh Phúc".Mình chúc bạn vượt qua được và luôn vui vẻ mạnh mẽ.
sầu riêng
22-08-2010, 11:53 AM
Em tập nói dối...22.8.2010 / 20h30
Anh thương mến.
Vâng , em phải tập nói dối , để dần dà những khoảng cách mình gặp nhau xa hơn , để Anh bớt đi những quan tâm chăm sóc cho em , để Anh có thời gian làm những gì mình thích hay đi tán gẫu với bạn bè hay...chat với ai đó...hic
Anh không phải nghiêm khắc với bản thân , Anh đừng nói là có em rồi , Anh ko cần gì cả...Anh đừng có như vậy nưã nha Anh.
Cả ngày hôm nay , em đã nhắn tin cho Anh là em bận , em phải đi chơi với bạn , em đã nói dối đó....
Ngày mai em sẽ nói với Anh , em sắp đăng ký khoá học vào ban tối , để có cái bằng mở tiệm thuốc tây. Cái này em ko nói dối , nhưng em ko biết có học nổi không?.
Em đã làm việc cả ngày trong phòng hoá chất. Đầu óc em căng thẳng , em muốn làm 1 cái gì để quân bình lại stress. Bắt em học nưã , em ko kham nổi đâu...hic.
Nhưng mà em sợ , nếu em rảnh rỗi , có quá nhiều thơì gian em sẽ suy nghĩ lệch lạc , em sẽ lôi kéo tình cảm cuả mình vào với Anh...huhuhuhuhuhuhu. Rồi chúng mình sẽ ko dứt ra được có đúng ko Anh?
Em sẽ nói dối...nói dối thật lòng...để Anh biết được rằng , như vậy là về sau sẽ không có ai buồn khổ hết nha Anh
Em thương Anh. Sầu riêng
:heartflower::heartflower::heartflower:
sầu riêng
22-08-2010, 11:58 AM
Bạn àh mình biết bạn rất buồn ,bạn bãy cố gắng vượt qua đau khỗ bạn hãy đề dòng sông thời gian sẽ trôi đi những niềm đau nỗi buồn rồi cũng sẽ qua thôi bạn àh. Bạn buồn nhưng bạn hãy vui và tự hào vì bạn biết hy sinh vá chấp nhận đau khổ để anh ấy có tương lai,có 1 câu nói mà người ta thường nói với nhau"Trong Tình Yêu Không Có Gì hạnh Phúc Khi Tháy Người Mình Yêu Được Vui Vẻ Và Hạnh Phúc".Mình chúc bạn vượt qua được và luôn vui vẻ mạnh mẽ.
Sầu riêng cảm ơn bạn Thamlang đã ghé thăm và để lại lời an uỉ rất cảm động hí. SR biết là rất khó mà thực hiện , khi thấy người mình thương yêu có hạnh phúc với ai đó. SR cũng có trái tim , cũng bằng da bằng thịt á....hic. Nhưng mà... nghĩ như vậy thì quả là ích kỉ đúng ko?. Thì mình sẽ cố gắng , sẽ coi như là bạn , sẽ ko để tình cảm vượt qua biên giới...sẽ....sẽ...hic
Chúc bạn Thamlang , và các bạn khác ( bị xoá comment, cái mà SR chưa kịp đọc a..hic ) một tuần mới vui nha. SR
péheo
23-08-2010, 02:07 AM
chà ! lâu lắm mới vào lại HHT.vô tình đọc đc những bài các bạn spam.nghe sao mà chạnh lòng thế ko bik. có lẽ tại cùng tâm trạng cũng có lẽ tại tất cả chuyện quá khứ. ai cần gì cứ pm Y!M taiemmatoinhuthe_H có gì trước lạ sau quen
Cream-O
23-08-2010, 05:03 AM
Bài viết của bạn khiến mình nhớ tới bạn ấy- người mà tớ không thể quên đươc. Tớ yêu,và tớ cũng biết bạn ấy vẫn yêu tớ nhưng do không vượt qua được mặc cảm bản thân, tớ không muốn bạn ấy khổ vì yêu tớ, tớ nói lời chia tay....Mối ngày qua đi thì những cơn đau cứ lặng lẽ quặn thắt trong í nghĩ, yêu mà không thể đến được với nhau, yêu mà không thể ở bên lo lắng, chở che cho người ây...không biết bao h tớ mới quên đi hình ảnh của bạn ấy trong trái tim tớ khi mà tớ...vẫn yêu!
Phạm Thu Hằng
18 tuổi, cái tuổi còn quá bé để hiểu hết suy tư một người qua con chữ chăng. . . (mình tự hỏi mình thôi, bạn k cần để ý )
Bạn đã gửi những bức thư này cho người mình yêu? Nếu chưa thì bạn hãy gửi đi những suy tư của mình. Hãy tìm cho nhau một câu trả lời, dù như thế nào thì vẫn tốt hơn tự bạn cắn đắng riêng mình. Với tư cách một thằng đàn ông tôi bảo đảm nếu anh ấy cũng yêu bạn thì anh ấy sẽ đánh đối tất cả chỉ để bạn thôi đau khổ.
Sầu riêng? Sau lại không cho anh ấy chia sẻ điều này?
skyn.lballby
24-08-2010, 06:28 PM
chài chài....!!!! Lướt vào 4ro0m này đọc đc nhiều bài tâm trạng quá.! haìz...!!!!
coheo
26-08-2010, 06:46 AM
chào bạn. câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến người mà mình yêu thương nhất. anh ấy giúp mình trưởng thành , giúp mình mọi thứ để sống tốt hơn , sau điđió mình đã yêu anh ấy nhưng mình chấp nhận lùi lại phía sau và nhìn anh ấy hạnh phúc. mình k hiểu bạn vì sao mà xa rời anh ấy. ai cũng có trái tim bạn à. chuyện này khó mà chấp nhận được nhưng bạn hãy cố gắng mọi chuyện nó đã có quy luật rồi bạn có muốn thay đổi cũng không được đâu. nhưng theo mình bạn nên nói chuyện thẳng với người ấy đi. đừng trốn chạy thì càng khong thể rời xa được đâu bạn ạ. mình chúc bạn sẽ làm được điều đó. mình cũng làm ngành y.ngành này rất tốt giúp ích cho xã hội. bạn đờng lo học không được " không có gì là không thể làm được " nhưng khi làm thì phải đặt bênh nhân lên trên hết. mình chúc bạn thành công
co don
26-08-2010, 09:20 AM
tại sao bạn ko chấp nhận sự thật đi , bạn đã biết là bạn và người bạn yêu là ko thể đến bên nhau rồi mà bạn lại tư wa đầu vào nó làm gì ,bạn hãy nhìn về phía trước con đường của bạn còn rất dai đủ để cho bạn bước tiềp đo ,chào bạn chúc bạn vượt qua đc rào cang và đế đích trong 1 hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.