Xem đầy đủ chức năng : Trả lại tôi niềm tin.
wind1928
21-08-2010, 06:05 AM
Cuộc sống luôn tồn tại những mặt trái, nó làm ta trưởng thành hơn từng ngày. Tôi biết điều đó.
Nhưng, những gì mà tôi đang phải đối mặt khiến tôi gục ngã,
Làm tôi mất niềm tin vs tất cả.
Tôi ko còn có thể tin tưởng vào bất cứ ai, bất cứ điều gì.
Tình bạn, tình yêu, cuộc sống làm tôi mệt mỏi và ghê tởm.
Tôi phải đặt niềm tin vào điều gì đây khi tất cả đã cướp mất trong tôi sự tin tưởng?
Mi Yuu - Duyên
21-08-2010, 06:17 AM
Chị giống em wá.... Nên em cũng chẳng biết làm sao khi mình k còn niềm tjn vào bất cứ điều j tr0ng cuộc sống 0f mình nữa rồi nản gớm
aveterit
21-08-2010, 08:11 PM
Mình luôn nghĩ không phải lúc nào cũng không có đường cho mình cả chẳng qua là mình có tìm được nó và làm được không?
Tại sao bạn không nõi rõ hơn chút nhỉ biết đâu mình có thể giúp bạn 1 điều gì đó chăng
Thân!
wind1928
21-08-2010, 09:10 PM
Mình đặt niềm tin quá nhiều vào người khác để rồi xoay lưng ng ta lại đạp đổ mọi niềm tin của mình. Tình bạn, tình yêu như vậy đáng sao?
nguoidaukho_cn
21-08-2010, 09:25 PM
Ty và tất cả mọi điều bạn thấy trong cuộc sống là thế mà...nó luôn luôn đối xứng với nhau...cười bao nhiêu thì sẽ khóc bấy nhiêu bạn đã từng cảm nhận được cảm giác có tất cả và giờ thì lại là mất tất cả...giá như ty tình bạn mãi mãi đẹp như thủa ban đầu thì tốt quá phải không bạn...nhưng cs vốn đã không có hai chữ giá như rồi...nên mặc kệ nó đi đến đâu tính đến đó nghĩ làm j` cho mệt đầu hả bạn...
behoahong
21-08-2010, 10:17 PM
mình cũng vậy.......
chỉ thấy buồn thật là buồn thoy
Alyse
22-08-2010, 12:02 AM
Trong cái buồn cũng có cái vui bạn à ♥
Tuy hiện giờ có lẽ bạn đang rất buồn, thất vọng, chán nản
nhưng nó cũng cho bạn một kinh nghiệm sống quý giá khác
đó là đừng tin tưởng vào điều gì quá nhiều.
Cũng giống như khi ngta đánh bạc,
người thông minh & từng trải sẽ không bao giờ đặt hết tiền cược vào chỉ 1 ván.
Người đó ít ra cũng biết để dành cho mình 1 phần nhỏ,
để dù thua thì vẫn còn cái phần nhỏ đó để sống,
chứ không phải là mất hết.
Hiện giờ bạn chưa mất hết,
tuy bạn đã mất 1 thứ, nhưng bù lại bạn có được 1 thứ quý hơn.
Hi vọng bạn sẽ sớm lấy lại tinh thần & sống lạc quan hơn ♥
Đời sẽ không phụ bạn nếu như bạn sống tốt, bạn đừng quên nha ♥
aveterit
22-08-2010, 01:58 AM
vậy là bạn chán nản và buồn vì bị 1 người phản bội lại niềm tin,hy vọng của bạn
Bạn buồn và chán nản là đúng nhưng mình bạn nghĩ có hơi quá không vì đó mới chỉ là 1 trong vô số mối quan hệ của bạn
Bạn không mất tất cả niềm tin là do bạn tạo ra là cái mà bạn hy vọng vào tại sao bạn không thử đặt niềm tin vào hy vọng lần nữa nhỉ
wind1928
22-08-2010, 06:18 AM
Mình ko buồn, ko chán nản vì một người nào đó đã làm mình mất niềm tin như bạn aveterit đã nói. Mà trong những khoảng thời gian mình đã trải qua mình đã nhận ra mình ko thể tin ai đc ngoài bản thân mình ra. Mình ko thể nhận ra điều gì đang ẩn dưới lốt vỏ của tình bạn, tình yêu. Mình ghê sợ tất cả. Ko phải mình bi quan hay suy nghĩ tiêu cực mà là mình đã nhận ra tất cả bằng tai, bằng mắt và bằng cảm nhận. Bạn nói đúng sao lại ko đặt niềm tin và hy vong thêm một lần nữa? nhưng điều đó vs mình là ko thể. Có lẽ lúc này nên dùng từ " Hẫng " vs mình thì chính xác hơn là bùn và chán nãn. Dù sao cũng cám ơn những chia sẻ của bạn. ^^!
~*ẢO ẢNH*~
22-08-2010, 07:17 AM
niềm tin khi đặt nhầm chỗ sẽ làm người ta tổn thương lắm nhưng đừng bi quan về cuộc sống bởi vì ko phải tất cả đều quay lưng với ta . hãy đi tìm 1 người bạn thực sự
.:oo0wjndy0oo:.
22-08-2010, 07:56 AM
tình yêu cũng có lúc buồn lúc vui
nhưng những lúc như thế, bên cạnh có 1 người bạn lắng nghe và cảm thông, t a có thể vượt qua tất cả
quan trọng là bạn phải có niềm tin
hãy để niềm tin tỏa sáng cuộc sống này
khi đó bạn sẽ hạnh phúc
wind1928
22-08-2010, 08:09 AM
Có thể ng ta sẽ dễ dàng cướp đi niềm tin nơi bạn nhưng để bạn tìm lại lại niềm tin cho chính mình lại là cả một vấn đề. Tôi ko bi quan chỉ là tôi đã và đang nhận ra sự thật trước mắt
Thu Quỳnh
22-08-2010, 08:10 AM
Chào bạn :)
Mình không thật sự hiểu rõ những cảm giác bạn đang trải qua, nhưng mình tin là mình có thể thông cảm và chia sẻ với bạn.
Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn, với những mối quan hệ của bạn, nhưng bạn ơi, bạn đừng quên, ở đời có luật nhân quả mà.
Người khác làm điều không hay với bạn thì chắc chắn một ngày họ sẽ phải trả giá.
Cũng như ngày hôm nay bạn đau vì một người khác thì ngày mai họ sẽ đau như bạn.
Mình cũng đã từng mất niềm tin vào người khác, nhưng mình đã khắc phục được. Bạn biết vì sao không?
Vì mình biết dù cho người ngoài xấu xa độc ác thế nào với mình nhưng bên cạnh mình vẫn còn gia đình của mình. Mọi người thường nói "Gia đình luôn là nơi bình yên nhất" mà bạn.
Vì thế, bạn đừng "hẫng" vì những người không ruột rà máu mủ của bạn nhé! Bạn vẫn còn người thân mà!
Sống ở đời phải cẩn thận với những mối quan hệ. Tuy nhiên bạn cũng hãy mở rộng lòng mình hơn nhé, bạn sẽ nhận được nhiều hơn đấy :)
Chúc bạn sớm tìm lại được niềm tin và luôn sống tốt :)
Sống là hướng đến tương lai, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ mãi về quá khứ.
Thân,
Thu Quỳnh
wind1928
22-08-2010, 08:17 AM
Mình cảm ơn những chia sẻ của bạn Thu Quỳnh.
Bạn nói đúng. Đâu có lí do j để " Hẫng " về những điều ko đáng nhỉ?
Đó chằng phải chuyền tồi tệ hay to tát j? mà chính là một bài học, bài học về niềm tin, về tình bạn , tình yêu và những mối quan hệ.
Có lẽ bây h vs ta đó là một chuyện tồi tệ nhưng biết đâu khi ta trưởng thành nhìn lại mọi chuyên đã qua mới chợt nhận ra tất cả chì là những chuyện trẻ con, ngu ngơ bạn nhỡ !
aveterit
22-08-2010, 09:09 PM
Ok đồng ý với tất cả những gì bạn nói
Cái mà bạn gặp phải đó cũng chỉ là 1 thử thách trong cuộc sống để bạn có thể phòng bị và có sự lựa chọn chính xác hơn chứ không phải như bây giò(gục gã trước nó không dám đối mặt với nó)
Mỗi sự lựa chọn sẽ dẫn đến bạn tớii 1 con đường có vui buồn đủ mọi cảm xúc
Cuộc sống cũng là 1 trò trơi với chiến thắng và thất bại,sự thất bại sẽ là tiền đề đến bản thân
Nói vui thên chút:ví như bạn là hiện thân của nước việt nam vậy trước đây cũng đóng cửa rồi thấy không ổn nên phải mở cửa tất nhiên mở cửa thì bị vô vàn khó khăn song cũng rất nhiều thuận lợi,và sự khó khăn hay thuận lợi ấy là do chính bạn tạo nên vì thế bạn hãy cứ là bạn sao phải buồn vậy chứ bi quan làm chi để chính mình buồn và người khác cũng buồn và những kẻ làm mình buồn thì cứ nhởn nhơ.
Chúc bạn có lựa chọn chính xác cho riêng mình
Thân!
thienthantim
22-08-2010, 09:26 PM
Đặt niềm tin vào chính bạn,tớ cũng đã từng rơi vào tâm trạng đó,nhưng thực ra chẳng ai có thể giúp bạn và cho bạn niềm tin ngoài chính bản thân bạn,mạnh mẽ lên nhé,rồi chuyện gì qua cũng sẽ qua,khi quay nhìn lại ta thấy mình thật khờ ^^
Thu Quỳnh
22-08-2010, 10:00 PM
Bạn đã nghĩ thông suốt vậy là tốt rồi :)
Bây giờ bạn thấy hẫng thế nhưng chắc rằng, sau này, khi bạn nhớ lại, bạn sẽ không ngờ rằng đã có một thời mình như thế.
Mình sẽ không chúc bạn sớm vượt qua cảm giác này đâu, vì mình biết ngay lúc này, bạn đã làm được điều đó :)
Mong rằng bạn sẽ luôn sống tốt, luôn tự tin đương đầu với thử thách và luôn thành công trong cuộc sống :)
[Có vẻ như mình hơi sến thì phải *cười*]
Thân,
Thu Quỳnh
Secret_x
23-08-2010, 02:45 AM
co the bh ban cam thay tuyet vong chan nan chang...
va ban do loi cho moi ng hay cho so phan..???
nhung ban da bh nghi cung la do minh mot phan sao...
.ban da thu nghi xem tai sao moi viec,moi ng xung quanh lai doi xu,toi te vs ban nt chua...chang le tu nhien ho tu nhien nt
.pai ban chan nan nhung ban co bit khi nhin thay ban nt moi ng se nghi tn
co the ban dung ' nhung trong cươc song ko co ji la hoan hao ca
co tot co xau ma minh cung dau the lam dc ji
nhung neu chi nghi ngoi hay nhin ve 1mot hương ttieu cuc thi lieu bh moi thay tot dep len dc
pai chang ban thay doi cach suy nghi mo long tha thu cho ho co gang hon trong moi viec
thi se thay vui ve thoi
tai sao cu that bai thi than van
gap chuyen ko nhu y mươn thi buon buc
thay moi ng doi xu ko tot thi tuc gian,keu ho deu cang '......
mà...sao ko nhìn lạ minh trc' di...
sao ngay ca mot chuyen nho cung dang' de bươn sao...
cươc doi van dang vui sao ko chiu hương thu con ngoi than van lam ji
than van thi dc ji..chi them bươn thoi...
tot nhat ban nen tu sem lai minh di....
chuc ban tim thay dc y nghia thuc su cua cươc song....
wind1928
23-08-2010, 07:10 AM
Bạn secret_x ! bạn nói như thể hiểu rõ tất cả. Nhưng thật ra bạn chẳng hiểu j cả. Bạn có thể suy nghĩ và làm đc những điều bạn đã nói một cách trơn tru ko?
Chẳng có j trong bài viết mình nói mình oán trách số phận cả , mà là mình đang nhìn rõ sự thật về mặt trái mình đang phải đối mặt thôi.
Mình cũng chẳng nói là ai tốt ai xấu cả. Mà mình chỉ đang nói về niềm tin trong tình bạn và tình yêu.
Nhưng cg thanks những góy ý của bạn.
reset
23-08-2010, 02:55 PM
Khi mà mình đánh mất niềm tin vào người khác,trước tiên hãy nghĩ đến ja đình mình đang có,đến cha,Mẹ,anh,chị,em mình.
Rồi chính bạn sẽ tìm lại được niềm tin từ trong chính cuộc sống & công việc của bạn!
Bạn cũng hãy đem niềm tin đến với người khác,bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn có người để bạn đặt niềm tin!
Chúc bạn vui!
c0b3v0tinh1012
26-08-2010, 07:42 PM
cuộc sống là một cuộc chạy đua đường dài ko phải sao?hãy nghỉ chân tiếp sức dể chạy tiếp nào bạn tôi ơi
bechanhcodon9x
28-08-2010, 06:33 AM
bạn ơi mình nghe ở đâu đó có nói
" Dù thượng đế đóng hết tất cả các cánh cửa thì ít nhất ngài cũng sẽ chừa cho chúng ta một cửa để chúng ta đi"
nói thật bây giờ mình cũng như bạn thui nhưng mà biết làm sao hơn. thui thì mặt cho số phận đi ,mình hãy vui vẽ cho cái hiện tại đau bưồn này
phươc_thieugia
28-08-2010, 06:40 AM
Bạn ơi hãy vững tin lên đi và hãy iu để biết niềm vui và niềm đau..... chỉ có iu mới biết là::::::::: nụ hôn của tình iu có rất nhìu vi khuẩn... nhưng nhiệt sinh ra từ nụ hôn sẽ tiêu diệt mọi vi khuẩn
wind1928
28-08-2010, 07:10 AM
Mình có thể phấn chấn, có thể mỉm cười, có thể tự tin để bắt đầu một ngày thật khác. Nhưng có điều mình ko thể phó thác bản thân cho số phận. Vì mình không tin vào số phận, mình tin vào bản thân mình hơn.Số phận là do mình tạo ra
..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
30-08-2010, 06:22 AM
..cố gắng đặt niềm tin 1 lần nữa.. nhưng sao mong manh quá.. :)
những gì nhận được chỉ là giả dối..
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
30-08-2010, 07:13 AM
Trong cuộc sống có những thứ ở ngay bên ta mà ta thường ko để ý tới để rồi đến khi
mất đi rồi ta mới chợt nhận ra...
Con đường mà chúng ta đã đang và sẽ đi còn nhiều gian nan lắm
có ng nói rằng cuộc sống là những cung nhạc có cung thanh cung trầm
giống như những đường sin ko có điểm khởi đầu và cũng ko tìm được điểm kết thúc
có thể điểm khởi đầu là điểm kết thúc và lúc kết thúc chính là 1 khởi đâu mới
nó khiến chúng ta rất bối rối bởi ko biết mình đang ở đâu trên con đường đó
điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là bước tiếp...
Khi bạn thưởng thức một món ăn đơn giản bạn cũng fải dùng cả 5 giác quan thì mới
cảm nhận đc hết hương vị của nó huống chi là con người hay cuộc sống mà còn khá xa la...
vì thế chúng ta fải dùng giác quan thứ 6 để cảm nhận "nó"
Khi bạn tuyệt vọng thì đừng quay đầu lại mà hãy nhìn lên phía trước bởi sẽ có những niềm vui
đang chờ đón bạn
Hãy thử nhìn thế giới ở một hướng khác đi và bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt...!
Thân...!
wind1928
31-08-2010, 06:33 AM
the. secret: mình thực sự cảm ơn những chia sẻ của bạn. Cuộc sống đúng là ko êm đềm như ta tưởng. Đã có những âm điệu cao vút , vui nhộn thì ắt hẳn cg sẽ có những nốt trầm.
Mình cg ko muốn nhìn đời bằng cặp kính màu đen. Nhưng, biết thế nào đây? vì một khi niềm tin đã bị đạp đổ thì khó có thể trở lại như ban đầu.
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
31-08-2010, 07:22 AM
the. secret:
Mình cg ko muốn nhìn đời bằng cặp kính màu đen. Nhưng, biết thế nào đây? vì một khi niềm tin đã bị đạp đổ thì khó có thể trở lại như ban đầu.
Niềm tin do mình tạo ra và cảm xúc cũng thế
Đừng để cảm xúc chi phối bản thân bạn mà hãy dùng mọi cách để điều khiển cảm xúc của mình
Không có gì là không thể chỉ là mình muốn hay không mà thôi
What to do...? thì ai cũng có thể trả lời được
How to do...? thì không fải ai cũng trả lời được
Vì vậy nên ta fải luôn cố gắng
Bạn hãy tìm và đọc cuốn sách " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"
ở đó có rất nhiều điều thú vị ak'
wind1928
31-08-2010, 08:16 AM
Uhm! Co le the.secret nói đúng. Nhưng có lẽ bạn đã quên mất một điều rằng: ko phải cáj j cg có thể điều khiển bằng lí trí đc. Uhm. Nhưng mà lux này đây mình hiểu mình lí trí hơn bao h hết . Vì sao ư? Vì nếu mình bị tình cảm chi phối thì mình đã ko chấp nhận đc sự thật rằng niềm tin of mình đã bị đạp đỗ bởi chính những người mình yêu quý.
(-__-) Leave*me*alone(-__-)
31-08-2010, 08:56 AM
Niềm tin luôn đi cùng đó là sự tha thứ khi niềm tin mất đi thì theo đó sẽ là sự tha thứ
nếu ko có tha thứ thì mãi mãi sẽ ko có niềm tin đó là lý do mà ng ta nói
hãy biết tha thứ để tìm kiếm niềm tin
"Tha thứ" rất rễ mà cũng thật rất khó bởi tình cảm của mỗi ng lại khác nhau...!
wind1928
01-09-2010, 08:12 PM
Niềm tỉn? hay chỉ là vô vọng?
Tìm kiếm hay cứ việc buông xưôi?
Hãy để bản thân tự tìm lấy câu trả lời.
coheo
03-09-2010, 05:24 AM
mình biết khi có ai đó làm mình mất đi niềm tin thì thật sự đau khổ , hụt hẫng , nhưng đó là cuôc sống mà bạn , nếu cuộc sống mà như truyện cổ tích thì không còn là cuộc sông nữa đâu.cuộc sống đã cho ta trưởng thành nhưng nó cũng lấy đi của ta không ít đâu bạn ạ. nhưng bạn đừng quên có một niềm tin mà ta luôn ghi nhớ và suốt đời không thể quên đó là niềm tin vào gia đình , vào bố mẹ. gia đình chính là nơi đặt niềm tin đầu đời cho ta thêm trưởng thành hơn , gia đình chính là chỗ dựa tinh thần khi ta gặp khó khăn , thất bại , vì thế bạn hãy cố gắng lên , vấp ngã làm cho ta sẽ làm cho ta tìm ra được nhiều thứ quan trọng hơn nhiều.
wind1928
06-09-2010, 07:14 AM
Đúng là cuộc sống ko như mơ, đúng là cuộc sống lấy đi của ta nhiều thứ để khiến ta trưởng thành hơn. Nhưng, tại lấy đi của ta thứ quan trọng như vậy , lấy đi thứ có thể giúp ta vững tin vào cuộc sống. Nếu mất thứ quan trọng như vậy ta còn biết tin vào điều j nữa chứ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.