chiminhanhthoi
21-08-2010, 04:22 AM
" dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
liệu điều này có thật sự đi theo suốt cuộc sống của em ko anh? e đã cố rất nhiều rồi, e đã tập quên a, tập một cuộc sống không có a, nhưng sao với e kho khăn vậy a?
tại sao mình lại vô tình gây chonhau những tổn thương lớn như vậy, thật sự e cũng không biết phải làm thể nào để cả hai có thể xoá đi những nỗi đau này nữa a ak
tại sao cuộc sống lại cú vô tình đùa giỡn với chúng ta vậy a? liệu mai này mình vô tình gặp lại thì mội lỗi lầm có thể tha thứ được không a? minh gần nhau hay sẽ như những người xa la?
đau đớn quá phải không a? nhưng biết làm thế nào đươc. số phậmafaf có lẽ chỉ đến thế mà thôi đung không a?
chúng ta không ai có lỗi lầm, a và e tất cả đều không sai, đó chỉ là do số phận mà thôi a ak.
chúng ta hãy vô tình đi lướt qua nhau đi a nhẹ hãy coi như chưa bao giờ gặp nhau, để rồi khi lướt qua nhau sẽ không ai phải rơi nước mắt nữa a ah
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
liệu điều này có thật sự đi theo suốt cuộc sống của em ko anh? e đã cố rất nhiều rồi, e đã tập quên a, tập một cuộc sống không có a, nhưng sao với e kho khăn vậy a?
tại sao mình lại vô tình gây chonhau những tổn thương lớn như vậy, thật sự e cũng không biết phải làm thể nào để cả hai có thể xoá đi những nỗi đau này nữa a ak
tại sao cuộc sống lại cú vô tình đùa giỡn với chúng ta vậy a? liệu mai này mình vô tình gặp lại thì mội lỗi lầm có thể tha thứ được không a? minh gần nhau hay sẽ như những người xa la?
đau đớn quá phải không a? nhưng biết làm thế nào đươc. số phậmafaf có lẽ chỉ đến thế mà thôi đung không a?
chúng ta không ai có lỗi lầm, a và e tất cả đều không sai, đó chỉ là do số phận mà thôi a ak.
chúng ta hãy vô tình đi lướt qua nhau đi a nhẹ hãy coi như chưa bao giờ gặp nhau, để rồi khi lướt qua nhau sẽ không ai phải rơi nước mắt nữa a ah