PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong mọi người giúp mình !!!



konly
20-08-2010, 10:45 AM
Hai người đang yêu nhau bỗng 1 ngày người con gái nhận được 1 tin nhắn của người con trai :
Mình có duyên và có nợ không hả em?
Anh thấy em dần dần xa hơn.
Cuộc đời anh ngày càng rõ hơn?Khi anh thấy cuộc đời anh ngày càng rõ hơn thì khoảng cách của anh và em ngày càng xa hơn.
Khoảng cách này thật sự rất xa rất xa em biết không?
Anh không biết mình phải làm sao để tự tin ở bên em?
Nếu đời anh như thế này mãi thì dù ta có yêu nhau nhiều đến đâu?Thì ngoài tình yêu ra con có nhiều thứ quan trọng hơn , nhất là đối với người con trai?
E ơi? anh biết em sẽ hiểu ý anh?
yêu 1 người phải làm người đó có cuộc sống hạnh phúc , nếu không làm được chỉ mong chúc người mình yêu hạnh phúc.
E đừng buồn nha em mà cũng đừng lo cho anh !Nen sau này chỉ cần em vui dù em bên ai đi nữa thì anh cũng vui? Tết này có thể mình sẽ xa nhau nếu cuộc đời anh vẫn thế này.Em đừng buồn nha em vì anh còn buồn nhiều hơn em nữa?anh yêu em nhiều lắm?
phải sống vui nha em? anh yêu em nhiều?
Nếu bạn là người con gái bạn có ghét người con trai đó không? Anh ta có quá đáng không?
và bạn sẽ làm j trả lời như thế nào?
có nên nghe theo lời người con trai đó không?

.:oo0wjndy0oo:.
20-08-2010, 05:58 PM
nếu đã vậy
gió àm là người con gái đó
gió sẽ chấp nhận
con trai cũng cso cái lí tưởng của con trai, mình không thể bắt ép được
vì nhiều nguwwofi con trai đặt sự nghiệp lên trên cả tình yêu mà
gió là cô gái đó
gió sẽ im lặng
sự im lặng trong lúc này là cách tốt nhất
dduwwnfg níu kéo vì níu kéo càng làm rời xa thêm mà thôi

aveterit
21-08-2010, 08:20 PM
Cái đấy tùy từng tính cách người con gái bạn ạ
Ở đây hình như người con trai đã suy nghĩ rất nhiều và tự thấy rằng mình không xứng đáng với người đó và quyết định không theo đuổi nữa và anh ta đã cảm thấy thoả mái hơn khi không phải bận tâm đến điều đấy 1 điều gì đó rất khó khăn mà anh ta không thể nào làm đc
Người con gái
+Nếu yếu đuối sẽ mềm lòng an ủi anh ta chứ không ghét điều này thường dẫn đến kết cục không vui mấy
+Nếu mạnh mẽ cũng không ghét vì không có lý do để ghét và sẽ mắng anh ta 1 trận và sẽ trở thành bạn tốt
+thông thường sẽ không hiểu vì sao và hỏi rõ nguyên nhân
Thân!

Secret_x
23-08-2010, 03:13 AM
oai `.......cong nhan tho van lang man ghe
"yêu 1 người phải làm người đó có cuộc sống hạnh phúc , nếu không làm được chỉ mong chúc người mình yêu hạnh phúc. "=>ty cao thương
hjhj
noi chung la ko bit the nao.............rat kho giai thik......nhung neu ko giu dc ng do thi cho wa di vay.....

Never_cry
28-08-2010, 09:34 PM
người ta muốn chia tay thì mình chấp nhận chia tay..........trách nhau làm gì.
"anh yêu em nhiều lắm" => yêu nhiều mà nói chia tay, vậy mà cũng gọi là yêu, anh chàng này nói nghe buồn cười thât.

wind1928
29-08-2010, 05:54 AM
Chứ ko phải hắn ta đã hết yêu hay có người mới chẳng hạn nên muốn chia tay sao?
Nếu vậy thì cứ nói rằng anh muốn chia tay vì anh ko còn yeu6 nữa nghe còn bớt đau hơn là nói cho lắm vào như thể chính bạn là nguyên nhân gây ra tan vỡ vậy !
Tất cả chỉ là ngụy biện để che đậy sự thật phía sau thôi bạn ạ!

Mi Yuu - Duyên
29-08-2010, 06:26 AM
hahahaha :haha:
Nực cười chưa kìa !!! Nói yêu màk lại ct sa0 ??? Thế t/y ấy là j hở anh ???
Nếu em màk là ng con gái ýk chắc hẳn em sẽ rất ghét cái loại ng lấy t/y ra đùa dzỡn lắm , nói iu mình màk bắt mình fải wên đi t/y ấy àh ???
Gặp e , e đã vứt đi thứ t/y ấy tư rất lâu r. Để như vậy chĩ làm nhục mình thêm màk thôi

pun.rapper
29-08-2010, 03:47 PM
biết đâu được chia tay để người kia hạnh phúc hơn thỳ sao

cactushb
29-08-2010, 10:42 PM
1 sự biện hộ thay cho 1 lời chia tay

nhoxxyeu
29-08-2010, 10:55 PM
Làm đàn ông con trai mà hèn nhát , ko biết vì tình yeu cua minh ma cố gắng lại buông xuôi chạy trốn , khi nào đầu ko còn suy nghĩ dc, tay chân ko còn làm dc thì hãy tính , còn đủ tay chân , khối óc mà lại buông xuôi như thế... Tình yeu chẳng đợi ai đâu , đừng đợi đến lúc mình có cái gì rùi mới tính chuyện yeu ... giữ lấy đi, cô gắng đi .

heo xinh kute_95
30-08-2010, 12:50 AM
kái kiểu này đểu lẳm.rất là bực mình khi đàn ông nói chia tay không lí do xong câu cuối lại còn "anh yo em " ai mà hỉu chứ