PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình chia tay anh nhé!



saokimnguu12
19-08-2010, 07:02 PM
Em muốn nói câu này lâu lắm rồi, nhưng em lại không thể thốt lên lời, cũng bởi vì em còn yêu anh nhiều quá, và cũng bởi em biết, anh còn yêu em.
Nhưng thật sự trong lòng em mệt mỏi lắm rồi, chưa bao giờ em mệt mỏi nhìu như lúc này. Em thật sự không hiểu nổi anh, cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, anh giống như một ngôi sao vậy, nhìn thấy được mà không tài nào nắm bắt nổi nó, em biết, hạnh phúc mong manh lắm, em cố gắng giữ còn anh - chẳng làm gì để giữ nó cả, với anh, cái gì đến thì nó sẽ đến, a không có cố gắng 1 chút nào, yêu nhau mà cứ chỉ mình em cố gắng thế này thì cảm thấy mệt mỏi lắm.
Anh nhìu khi đối với em thật nồng nàn say đắm, ân cần chăm sóc và đầy bao dung nhưng có những khi con người anh lại trái ngược hoàn toàn lại, mỗi lúc muốn anh ở lại nói chuyện cùng em thì anh ko chịu, nếu em cố giữ thì việc anh làm là lừ mắt với em, thậm chí còn quát em nữa, rốt cuộc là vì sao, em bảo nhìu khi muốn nói chuyện với anh sao mà khó thế, anh bảo có gì thì cứ nói, nhưng em nói thì anh không để tâm hoặc cắm cúi mặt vào cái máy tính, rốt cuộc trong anh em là gì?
----------------------------
sim dep gia re (http://simdep.**************/sim+dep/]sim dep[/url]
[url="http://simdepgiare.**************/sim+dep+gia+re/)
sim so dep gia re (http://simsodepgiare.**************/sim+so+dep+gia+re/)

anhduc_united0804
19-08-2010, 08:34 PM
Đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nv bạn ah! Chờ đợi đi..

wind1928
20-08-2010, 07:23 AM
Bạn à! con trai ít khi nào thể hiện tình cảm và sự quan tâm vs người đặc biệt của họ một cách rõ ràng đâu bạn. Nhưng ko phải vì vậy mà nói họ ko yeu6 bạn, ko xem trọng tình cảm vs bạn. Chỉ là sự quan tâm , chăm chút cho tình cảm của họ rất âm thầm , kín đáo mà chỉ khi lặng im bạn mới cảm nhận đc.
Đừng suy nghĩ nhiều quá nha bạn! bạn cũng có thể thẳng thắn trao đổi những cảm nhận của bạn trong thời gian qua cho ng ấy rõ, có lẽ sẽ tốt hơn so vs việc suy nghĩ vẫn vơ đấy bạn ạ!

hoahongxanh762
20-08-2010, 08:53 AM
Chỉ biết chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình........hãy sống như thế nào để bạn cảm thấy thoải mái....nếu quết định đó giúp bạn vui hơn thì..........bạn cứ tiếp tục....
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:miC1i4nhmvM9uM::&t=1&usg=__N2kr9VmwqlfPS-AeV_J1xf9KIss=

nhoccon_heodat
21-08-2010, 07:04 PM
ban ak! hãy nói ra tất cả những suy nghĩ của bạn cho anh ấy bik. tuy khó nhưng có thể bạn nhận dược một câu trả lời từ anh ây. đừng để sau nay phài hối hận bạn nha. chúc bạn hạnh phúc và may mắn nha.

loveyouloveme_yt
21-08-2010, 07:13 PM
sao lạ thế nhỉ
người yêu của bạn cũng có những hành động giống ny của tớ nẹ
nhưng ko sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi mà .Anh ấy vẫn còn yêu bạn nhiu lắm mà đừng vội nói lời chia tay để rồi phải hối hận bạn nhé

Mi Yuu - Duyên
22-08-2010, 12:38 AM
Đừng cố giữ những j hok thuộc về mình , và cũng đừng níu kéo khi nó k mún ở bên mình nữa bạn àh

.:oo0wjndy0oo:.
22-08-2010, 01:10 AM
những j không thuộc về mình
hãy buông tay
hạnh phúc đang ở phía trước
hãy tiến tới và nắm bắt lấy nó nha