nắng
19-08-2010, 10:53 AM
Nếu một ngày anh không còn em nữa
Chim trong vườn ngừng hót tiếng si mê
Hoa không nở mỗi lần anh thức dậy
Mảnh sân buồn nằm đợi bước em qua
Giả như có một ngày, ngày anh hết yêu em
Là khi ấy trái tim non ngừng đập
Mặt trời không tỏ rạng phía chân trời
Anh sẽ thành biển rộng... tan vào ánh trăng em !
Và...và em biết không những buổi chiều
Anh lại về với kí ức yêu thương
Biển vẫn thế xanh hơn và vô tận
Vẫn ôm bờ cát trắng những đêm thâu
Biển vẫn nhắc tên em hoài bé ạ
Nên anh buồn ghen với biển chiều nay
Anh vẫn nhắc sao lâu rồi không gặp
Anh nhơ nhiều anh biết phải làm sao?
Chim trong vườn ngừng hót tiếng si mê
Hoa không nở mỗi lần anh thức dậy
Mảnh sân buồn nằm đợi bước em qua
Giả như có một ngày, ngày anh hết yêu em
Là khi ấy trái tim non ngừng đập
Mặt trời không tỏ rạng phía chân trời
Anh sẽ thành biển rộng... tan vào ánh trăng em !
Và...và em biết không những buổi chiều
Anh lại về với kí ức yêu thương
Biển vẫn thế xanh hơn và vô tận
Vẫn ôm bờ cát trắng những đêm thâu
Biển vẫn nhắc tên em hoài bé ạ
Nên anh buồn ghen với biển chiều nay
Anh vẫn nhắc sao lâu rồi không gặp
Anh nhơ nhiều anh biết phải làm sao?