PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tam giác tình yêu



nguyethan_thuhuong
18-08-2010, 09:39 PM
Có một người tha thiết mến yêu tôi
Tôi lẳng lặng cúi đầu từ chối
Đem trái tim dâng người con trai khác
Người ấy cúi đầu và lặng lẽ bỏ đi

Người yêu tôi năm tháng vẫn kiên trì
Lẳng lặng yêu tôi trong tình yêu cháy bỏng
Người tôi yêu mịt mù không hy vọng
Tôi vẫn âm thầm thương nhớ mãi không nguôi

Người yêu tôi năm tháng vẫn yêu tôi
Người tôi yêu tôi vẫn nhớ trọn đời
Tôi với người khổ đau ai hơn kém
Chẳng thể nào san sẻ bớt cho vơi

nguyethan_thuhuong
19-08-2010, 11:52 PM
Đêm lại về khắc khoải
Một nỗi đau êm ái
Trên gác nhỏ cơ hàn
Một tình yêu khờ dại