konly
16-08-2010, 08:59 AM
Gửi e !!!
Đã 3 năm rồi e nhỉ !!!
11/8/2007 23h11' : Anh còn nhớ rất rõ mà em đã ra đi mà không 1 lí do không một lời nói , không 1 câu chia tay.
11/8/2010 : 22h01p : Có phải a ko? e đây? Đã đợi 3 năm nay để e gọi cho a đó !!!
A còn nhớ e ko??
uh anh nhớ... ?
E muốn cho anh biết tin vui này:
Anh nhớ T ko bạn thân anh đó??? giờ t là bạn trai em đó???
vậy sao?
Anh ở trong Nam nên t với e không rủ anh gặp bạn cũ được mong anh hiểu cho? E vẫn luôn xem a là người bạn thân nhất của em được không anh...?
Em ơi e có biết anh iu em nhiều lắm kô? 3 năm nay cũng có người con gái thích anh nhưng anh chưa từng thích ai? vì đợi em mà giờ đây thình lình em lại nói với anh em đã iu người khác mà lại là bạn thân anh?? anh phải làm sao đây. A ở cách xa em hơn 1000km thì làm được j đây e?
E cũng hiểu được tình cảm anh nhưng em đã không dành cho a tình cảm như ngày nào.
Giờ anh phải làm j đây anh biết những lời này chỉ mình anh biết những tình cảm này chỉ còn mình anh giữ. Anh nói iu em chỉ mình anh nghe em không còn bên anh nữa?
Anh yêu em nhiều lắm trong thâm tâm anh không thể quên được em dù giờ đây cũng có người con gái đang iu anh rất nhiều?
Hỡi ơi anh phải làm sao đây???
Tình cảm là nơi con tim vậy là anh ko bao giờ lấy được nó nữa nó đã thuộc về ai kia???
Có lẽ anh không chúc em hạnh phúc được vì anh không thể???? Anh xin lỗi em !!!
Tạm biệt e. Giờ a sẽ để tình cảm em ở sâu nơi lòng anh??? Anh iu em nhiều. E sẽ không thể nghe được lời anh nói vây nữa đau??
sẽ là cuối cùng anh nói iu e??
Anh iu em nhiều lắm !!!
Đã 3 năm rồi e nhỉ !!!
11/8/2007 23h11' : Anh còn nhớ rất rõ mà em đã ra đi mà không 1 lí do không một lời nói , không 1 câu chia tay.
11/8/2010 : 22h01p : Có phải a ko? e đây? Đã đợi 3 năm nay để e gọi cho a đó !!!
A còn nhớ e ko??
uh anh nhớ... ?
E muốn cho anh biết tin vui này:
Anh nhớ T ko bạn thân anh đó??? giờ t là bạn trai em đó???
vậy sao?
Anh ở trong Nam nên t với e không rủ anh gặp bạn cũ được mong anh hiểu cho? E vẫn luôn xem a là người bạn thân nhất của em được không anh...?
Em ơi e có biết anh iu em nhiều lắm kô? 3 năm nay cũng có người con gái thích anh nhưng anh chưa từng thích ai? vì đợi em mà giờ đây thình lình em lại nói với anh em đã iu người khác mà lại là bạn thân anh?? anh phải làm sao đây. A ở cách xa em hơn 1000km thì làm được j đây e?
E cũng hiểu được tình cảm anh nhưng em đã không dành cho a tình cảm như ngày nào.
Giờ anh phải làm j đây anh biết những lời này chỉ mình anh biết những tình cảm này chỉ còn mình anh giữ. Anh nói iu em chỉ mình anh nghe em không còn bên anh nữa?
Anh yêu em nhiều lắm trong thâm tâm anh không thể quên được em dù giờ đây cũng có người con gái đang iu anh rất nhiều?
Hỡi ơi anh phải làm sao đây???
Tình cảm là nơi con tim vậy là anh ko bao giờ lấy được nó nữa nó đã thuộc về ai kia???
Có lẽ anh không chúc em hạnh phúc được vì anh không thể???? Anh xin lỗi em !!!
Tạm biệt e. Giờ a sẽ để tình cảm em ở sâu nơi lòng anh??? Anh iu em nhiều. E sẽ không thể nghe được lời anh nói vây nữa đau??
sẽ là cuối cùng anh nói iu e??
Anh iu em nhiều lắm !!!