PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giúp tui pà con ui!



kiwi
15-08-2010, 07:42 AM
Cô bạn mình thik 1 cậu bạn chug nhóm, cô bé cố gắng lém mới tỏ tình đc thì cậu ta phán 1 câu xanh rờn là :'hiện tại mình ko thik ai nên làm cho mình thik cậu đc thì lám...Hix.Nghe xong mình khiếp vía tại mình đã từng nói câu này z cậu pạn thân of cậu ta. Nguyên văn: " Nếu có dũng cảm nói thik mìh thì có can đảm là khiến mình thik cậu dc ko?". Giờ mình chả bít khuyên cô pạn kia sao nữa, bỏ đi hay típ tục theo đuổi... Mình chợt hối hận wá!!! Giúp mình với!!

hoahongxanh762
15-08-2010, 07:49 AM
Thôi....vụ thích này...mình cũng botay......Nhưng....mình nghĩ bạn nên khuyên cô ấy.....DÙ CẬU ẤY CÓ THỂ KO THÍCH NHƯNG ÍT NHẤT THÌ BẠN CŨNG KHÔNG CẢM THẤY HỐI HẬN......KO PHẢI SUY NGHĨ GÌ........VÌ MÌNH ĐÃ LÀM TẤT CẢ.....NẾU KO NÓI RA LẶNG LẼ NHƯ VẬY THÌ SẼ ĐAU KHỔ HƠN.....hỏi tý được ko.nếu còn đang đi học thì hãy khuyên cô bạn đó chuyên tâm học tập.......vì bây giờ đó chỉ là.......những rung động...chưa chắc đã phai là yêu......

b0ngdem02
15-08-2010, 08:24 AM
thằng nào nói đươc câu này hay ! phải kiếm nó về làm sư phụ mới được ! sao lúc đấy cô bạn của you nói gì nào? như mình sẽ nói cậu đủ dũng cảm nói ra câu ấy chắc cậu cũng đủ can đảm ăn tát ^^ đấy...

tommy1473
15-08-2010, 08:39 AM
bt....... đáng........ ăn ở vs bạn thân người ta sao , giờ người ta đối xử lại vậy thôi , kiêu quá mà , gheo nhân nào gặt quả ấy.... chỉ là.... nói thế với con gái kể ra cũng nhẫn tâm thật !!! :chayle:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
15-08-2010, 08:45 AM
đã có dũng cảm nói lên đc nỗi lòng mình rồi thì sao lại ko có can đảm theo đưổi tình cảm đó chứ, sống thực với ty của mình là điều tốt đó bạn. Cố lên. Fighting !!!

tuệ90
15-08-2010, 10:26 AM
Nếu đã không thể thì quên đi
Nếu không quên được thì tiếp tục thao đuổi
Cuộc đòi là thế mà yêu 1 người không yêu để rồi người mình yêu lại lặp lại như chính mình.

Alyse
16-08-2010, 06:19 AM
Hì, mình thấy bạn trai đó chẳng đáng để bạn gái này theo đuổi tí nào.
Con trai gì mà nói chuyện vô duyên, chắc là do thiếu suy nghĩ & hơi tự kỉ nghĩ mình rất hấp dẫn các nàng ^^!
Đặt trường hợp ngược lại, nếu mình là con trai, mình có nói vậy được với cô gái đã lấy hết can đảm tỏ tình với mình không?!
Chắc là không đâu.
Văn hoá là cái quan trọng nhất mà.
Bạn trai đó lại quá thiếu văn hoá, dành thời gian cho người như vậy kể cũng thật uổng phí.
Chưa kể đến việc điều đó còn kéo giá trị của mình xuống nữa, vì "nồi nào úp vung nấy" mà ^^!

kiwi
16-08-2010, 06:49 AM
Hix cúm ơn các pạn nhìu. Nhưg cưối cùg là mìh sẽ mắng cho cậu ta một trận và nói z cô bạn of mìh là cau ta ko dag de cau phai de tam den...Z dc ko ha
Tại cả 2 deu la pan than of mih nên that kho xu

thienthantim
16-08-2010, 07:02 AM
Nếu thik cậu ta thì làm như lời câu ta nói đi,khiến cậu ta thik mình nếu có bản lĩnh,cậu ta nói như thế vừa cho mình 1 cơ hội vừa thách thức mình đó,bọn nó bây giờ vậy đó,nhỏ bạn mình cũng từng tỏ tình và bị nói như thế,rút cuộc là hok tán đc anh chàng kia,nhảm rưồi

kiwi
17-08-2010, 06:06 AM
Ai cũg mắg Kul ghê wá. Hix.
Thông cảm hùi đó kém hỉu pít,..
nhưng cũg cảm ơn các pạn nhìu

~*ẢO ẢNH*~
17-08-2010, 06:29 AM
theo mình ko thích người ta thì ko nên nói thế.

pE_l0c_cHoC
17-08-2010, 06:36 AM
Hờ, không biết mấy vụ này!
Lon ton...đi ra!

.:oo0wjndy0oo:.
17-08-2010, 06:45 AM
nếu bạn của bạn thực sự có tình cảm với người đó thfi mình khuyên bạn của bạn hãy tiếp tục theo đuổi
tình yêu sẽ không có cơ hội cho những ai chần chừ, băn khoăn đâu
đừng để cơ hội tuột mất
nếu thực sự có tình cảm cần nắm bắt lấy cơ hội
chúc bạn của bạn may mắn

laura_sad
17-08-2010, 07:30 AM
thui, đừng có giúp bạn ý nữa, cậu ta đã nói thẳng thắng như vậy thì con theo đuổi làm chi? Nếu càng cố gắng thì cả 2 sẽ không còn tôn trọng nhau đâu

kiwi
17-08-2010, 08:21 AM
hix. chả pit nghe ai cả
cô pạn mìh hum nay lại hỏi ý kiến mìh
chak tại mìh làm dieu nen toi nen gio that kho so
huhuh

Mi Yuu - Duyên
21-08-2010, 06:32 AM
Đứa nào nói hay dzữ dzậy ??? làm như mình có giá lắm hok = haizzzzzzzzzz

Alyse
21-08-2010, 07:11 AM
Bạn của bạn cũng thật là lạ...
Nói thật là hơi đáng buồn về cô bạn đó.
Giá trị của bản thân mà cũng không xác định được.
Bày tỏ cảm xúc là quyền của mỗi người, chẳng ai cấm, nhưng phải biết bày tỏ nó với người xứng đáng chứ, ai lại đi dễ dãi quá như vậy.
Giả sử cô bạn đó trước kia ảo tưởng, nghĩ rằng bạn trai đó xứng đáng, thì ngay khi ngta từ chối, đã phải kịp nhận ra rồi.
Nếu bạn trai đó từ chối 1 cách lịch sự, thì "nhận ra" ở đây không phải là chấp nhận sự thật rồi từ bỏ, mà là nhận ra mình cần cố gắng thêm nữa bằng 1 cách rất nữ tính khác, "lạt mềm buộc chặt", "mưa dầm thấm lâu".
Tiếc là bạn trai đó lại từ chối 1 cách thô lỗ, không biết nên nói là tiếc hay là may cho bạn gái đó nữa.
Nhận ra con người cư xử thiếu tế nhị như vậy, lẽ ra bạn của bạn phải từ bỏ ngay.
Đơn giản không phải vì bạn của bạn không có cơ hội, mà ngược lại cơ, bạn trai đó không xứng đáng để mình phải cố gắng.
Con gái phải biết rõ giá trị của mình chứ, đâu phải ai mình cũng thích mà không xác định rõ, lý trí của bạn gái đó ở đâu.
Nói thật, nếu mình là bạn trai đó, mình sẽ cười thầm nếu bạn của bạn tiếp tục cố gắng, vì thật sự, nói ra có lẽ sẽ khiến bạn của bạn buồn, nhưng bạn trai đó cũng chẳng ra gì đâu.
Mình nghĩ trên đời này không gì quý hơn giá trị bản thân, nếu không biết tôn nó lên, thì tối thiểu cũng phải biết giữ gìn nó nguyên vẹn.
Tự trọng thì mới được ngta tôn trọng bạn à ♥
Trên đời này không thiếu gì những bạn trai tốt, & đường đời thì còn dài lắm.
Biết rõ giá trị bản thân thì sẽ không ngại dù rằng vẫn chưa có bạn trai, đơn giản vì khi đó mình biết mình chưa tìm được người xứng đáng, chứ không phải là mình không xứng đáng với người khác.
Hi vọng bạn của bạn sẽ tự chủ hơn, nói rộng ra nữa là biết tự tôn & tự trọng ♥

aveterit
21-08-2010, 08:38 PM
:)).Đến khổ với các cậu
Người nói ra câu đấy kể cũng cá tính và kiêu đấy nhỉ,bạn trai cậu chắc bắt trước cậu thôi có thể suy nghĩ chưa thông mới nói câu đó để từ chối bạn gái cậu
Còn nếu bạn gái có bản lĩnh và muốn theo đuổi cậu ta thì làm theo cậu ta bảo đi(vậy tớ sẽ làm cho cậu thích tớ) nhưng cũng đừng quá mù quáng là được để không bị hắn chơi xấu;))
Thân!

ThamLang
22-08-2010, 05:46 AM
cái gì của mình thì sẽ là của mình cái gì không phải của mình thì có làm gì có theo đuỗi có chạy theo thì cũng không thuộc về mình. Vì bạn ấy là con gái đã là con gái thì luôn có lòng tự trọng và sĩ diện của con gái vì thế không nên chạy theo va tiếp tục với 1 người không có cảm giác và hiện tại không muốn yêu

Secret_x
23-08-2010, 03:03 AM
oai cai cau ban kia hay hay ngo ngo ra phet...noi that to chua tung nghe ai noi cau day bh day
cau noi cua cau ta co nghia la ko tu choi ma cung ko dong ý
cau ta mươn thach thuc....sao ban cau ko tiep tuc chinh phuc cau ta xem cau ta co bi cua ko...chac co nhieu kha nang thanh cong lam do...xem toi luc do cau ta co can tu kieu ko....hjhj`