PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người trẻ



Hồng lắm
14-08-2010, 07:48 PM
Nghĩ đi em. Một lần thôi, chậm lại, để biết mình đã yệu



Chỉ có những đêm trắng, cái u đục của không gian quấn lấy một con người trong li ti kẽ của suy nghĩ thì đứa ngu muội mới dám quay mặt nhìn về những thứ từng đến, từng đi trong cuộc đời.

Người ta nói, thời gian có thể làm nhiều thứ, là liều thuốc làm cho mau quên, hay đại loại như thế. Với những kẻ tầm thường, vui với từng ngày, góp từng hời hợt để tìm cách yêu thương thì thời gian là thứ bỏ đi. Chỉ có bản thân con người mới là thứ không thể tin. Con người luôn là thứ không tưởng. Họ có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ. Chỉ cần có quyết tâm, bất kể, vứt bỏ nguyên tắc để đạt được, đứa ngu muội như tôi cũng sẽ.

Ai cũng thế, cứ ham muốn những thứ màu mè, lấp lánh, thứ cơ bản sinh ra đã không thuộc về mình. Những thứ ấy luôn có sức hấp dẫn đến mê hoặc, để rồi bất chấp theo đuổi, cứ thế với tay, mãi.. ham muốn. Đến lúc, sự ham muốn giảm dần vì lòng kiên nhẫn giảm, nghoảnh mặt đi mới thấm thía rằng mình bỏ sức nhiều quá cho một điều hoang tưởng. Khi đó, lại cúi mặt, nhận ra mình dại, hoang tưởng đến mức vượt quá những cơ bản thường ngày mình gầy dựng.

Nhưng rồi, cái cảm giác hụt hẫng sẽ tan đi nhanh chóng, cố hữu với những suy nghĩ ấy chẳng là gì. Những đứa ngu muội với suy nghĩ đơn giản, sẽ tìm lại mình nhanh chóng để quên đi thứ lung linh một lần từng theo đuổi. Như chính loài cáo bỏ đi chùm nho mọng chín, với cái câu chết tiệt là nho còn xanh. Rồi nó sẽ no nê bằng những thứ khác, đầy dẫy ra mà không phải tốn sức.

Thế đấy, cuộc đời. Con người. Cứ chết chìm trong cả mớ suy nghĩ. Đứa đần độn sẽ dễ thở với nông cạn, ngu muội. Cái thú của thời gian là cho bất kể ai cũng nhận ra, đã từng. Là đã từng. Vui thật.

Ai cũng diễn rất tốt vai được nhận, ngày qua ngày.

Giờ thì, đổi vai là ước mơ, nó cũng giống một thứ màu mè khác tôi sẽ phí sức. Còn trẻ, con người đều ngu muội như nhau chứ chẳng riêng gì tôi.
Biết thế mà. :D

honghanhi88
14-08-2010, 08:24 PM
cần phải ngâm cứu đến cuối đời bác ạ :battay:

honghanhi88
15-08-2010, 07:50 PM
vẫn ko thấy ai cm em kéo lên cho bác để cảnh tỉnh cho ít người trẻ !
p/s:khó nghe nhưng đều là lời thật

Vi_kiet
15-08-2010, 08:14 PM
ước j tôi trẻ lại tuổi 18

Hồng lắm
16-08-2010, 04:49 AM
@honghanhi88: ba thứ phù phiếm sao tách khỏi cuộc sống này được, mọi thứ đan chen lẫn vào nhau. Đâu thể nào thôi được, lòng tham, cuốn sạch tất cả đấy bác à. Ráng mà chạy theo để thử những thứ không thuộc về mình, đến khi nào mệt mỏi, sụp chân xuống thì cũng chẳng tiếc nuối gì.

honghanhi88
16-08-2010, 05:38 AM
ấy chết bác nói thế thì lại thái quá đâu phải lúc nào người ta cũng nghe đâu. Thậm chí có người bít rùi vẫn ngã ,đã bít cũng vẫn ngã. Cái nài nó thiên biến vạn hoá.Lòng tham ai cũng chẳng có nhưng tham như thế nào? tham ở đâu? có đáng tham hay ko? đó hoàn toàn là 1 việc khác. Phù phiếm thì làm sao có thể tách được người ta làm ra được thì người ta sa hoa phù phiếm đó cũng là điều dễ hiểu. Còn thế giới vốn luôn đan xen bởi thế nên trái đất ngươi trung quốc phân theo ngũ hành kim mộc thủy hoả thổ mỗi thứ 1 thuốc tính hình thành và tạo nên cái hành tinh này,và mỗi thứ lại mang 1 tính chất riêng. vì thế chỉ nên nói topic dừng ở từ tham khảo thôi chứ ko nên đem ra mổ sẻ ý em là thế :D