cao thế vương
14-08-2010, 12:47 AM
Như vậy là mình đã wen nhau được 7 ngày rồi em nhỉ
7 ngày vừa wa là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Anh cám ơn em thật nhiều, thật nhiều........cám ơn em vì em đã đến và đã làm thay đổi cuộc sống của anh....
Mỗi ngày của anh là 1 niềm vui,và niềm vui đó là những lúc anh có em bên cạnh.....
Em là người đầu tiên anh ngĩ đến mỗi khi thức dậy và cũng là người cuối cùng anh ngĩ đến trước khi anh say giấc nồng......
Dù anh biết mình còn nhiều thiếu sót, đôi lúc còn hay chậm hiểu và còn nhiều điều khác nữa.....có thể anh ko bằng được như những người khác, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn dành tình cảm chân thành cho em. Em luôn quan tâm anh, ở bên cạnh anh những lúc anh cần em , chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy rằng mình được hạnh phúc như thế nào trong tình yêu của anh…
Từng cử chỉ, từng hành động của em đã cho anh biết ý nghĩa của một tình yêu đích thực. Cảm ơn em đã chấp nhận anh là chính anh, cũng như anh chấp nhận em và tình yêu nơi em trong cuộc đời mình.
Rồi sẽ có những lúc giận hờn,những lúc không hiểu nhau,hay vì 1 chuyện gì đó ..... nhưng anh tin rằng,anh và em sẽ cùng vượt wa nó..............
Anh thấy mình thật may mắn vì đã có được em - món quà ý nghĩa nhất mà anh được nhận....
Khi em đọc đươc những dòng entry này...thì luoonm hãy nhớ rằng: sẽ có 1 người luôn yêu em,1 nguời luôn nhớ em,và 1 người luôn nghĩ về em(tổng cộng là 3 người) ^_^
Mong rằng tình cảm của anh và em sẽ mãi luôn tốt đẹp.......
7 ngày vừa wa là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Anh cám ơn em thật nhiều, thật nhiều........cám ơn em vì em đã đến và đã làm thay đổi cuộc sống của anh....
Mỗi ngày của anh là 1 niềm vui,và niềm vui đó là những lúc anh có em bên cạnh.....
Em là người đầu tiên anh ngĩ đến mỗi khi thức dậy và cũng là người cuối cùng anh ngĩ đến trước khi anh say giấc nồng......
Dù anh biết mình còn nhiều thiếu sót, đôi lúc còn hay chậm hiểu và còn nhiều điều khác nữa.....có thể anh ko bằng được như những người khác, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn dành tình cảm chân thành cho em. Em luôn quan tâm anh, ở bên cạnh anh những lúc anh cần em , chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy rằng mình được hạnh phúc như thế nào trong tình yêu của anh…
Từng cử chỉ, từng hành động của em đã cho anh biết ý nghĩa của một tình yêu đích thực. Cảm ơn em đã chấp nhận anh là chính anh, cũng như anh chấp nhận em và tình yêu nơi em trong cuộc đời mình.
Rồi sẽ có những lúc giận hờn,những lúc không hiểu nhau,hay vì 1 chuyện gì đó ..... nhưng anh tin rằng,anh và em sẽ cùng vượt wa nó..............
Anh thấy mình thật may mắn vì đã có được em - món quà ý nghĩa nhất mà anh được nhận....
Khi em đọc đươc những dòng entry này...thì luoonm hãy nhớ rằng: sẽ có 1 người luôn yêu em,1 nguời luôn nhớ em,và 1 người luôn nghĩ về em(tổng cộng là 3 người) ^_^
Mong rằng tình cảm của anh và em sẽ mãi luôn tốt đẹp.......