PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi yêu...!



black~rose
13-08-2010, 11:39 PM
tôi yêu màu xanh của bầu trời
Màu hi vọng màu của những ước mơ
Yêu màu xanh của cỏ cây hoa lá
Đưa tâm hồn vào phút giây bình yên.
Giữa cuộc sống theo guồng quay vội vã.
Yêu màu trăng của áo dài thiếu nữ
Trên đường về của mỗi chiều tan trường
Ướp hương giữa cánh đồng hoa xuyến chi
Trong màu trắng tinh khôi của một thời.
Yêu màu tím của nỗi nhớ học trò
Với bằng lăng tim tím trước cửa lớp
Khẽ xoay đều khi cơn gió nhẹ rơi
Để nỗi nhớ lặng im mỗi chiều qua.
Yêu màu vàng của sơi nắng giòn tan
Rơi vàng giọt những trưa ngày tháng tư
Khẽ luồn nhẹ qua hàng cây lối về
Để tâm hồn đậm màu nắng yêu thương.
Yêu màu đen của vĩnh cửa phôi pha
của thời gian gõ nhịp đếm đều đều
Đưa một thời vào kỉ niệm xa xôi
mãi ngủ yên trong tâm hồn mà thôi

.:oo0wjndy0oo:.
14-08-2010, 03:09 AM
tôi yêu cơn mưa chiều mùa hạ
yêu đồng lúa yêu cánh cò bay
yêu cuốc sống thân thương bình dị
và những cơn gío heo may vô tình