PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh : Phát súng lệnh



Silence*
13-08-2010, 11:27 PM
18h45 ngày 14/8, Tottenham vs Man City: Khai tiệc

(TinTheThao.com.vn) - Tottenham đã có màn nước rút tuyệt vời ở cuối mùa giải trước để đánh bại Man City trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Chính vì thế, trận đấu mở màn của Premier League 2010/2011 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hết sức căng thẳng giữa cả hai đội bởi họ vẫn mang trong mình vẹn nguyên những tham vọng rất lớn. Chiến thắng sẽ không chỉ mang ý nghĩa điểm số đơn thuần mà còn tạo ra đà tâm lý hoàn hảo để mở đầu cho một hành trình mới...

Man City đã trải qua một mùa hè sôi động với hàng loạt các bản hợp đồng đình đám. Sự bổ sung mạnh mẽ về mặt nhân sự giúp đội hình của Man City trở nên đáng sợ đối với bất cứ đối thủ nào những David Silva, Yaya Toure, Koralov, Boateng sẽ cùng với các gương mặt cũ như Tevez, Adebayor làm nên một tập thể hùng mạnh để Man City có thể tự tin nghĩ tới những ngày tháng vinh quang của mình.


http://www.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang08/13/ct.jpg
Man City sẽ tăng tốc ngay từ đầu mùa giải

Trong khi đó, Tottenham sau thành công ở mùa giải trước cũng đã rất nỗ lực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để hy vọng tăng cường thêm cho mình thật nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, đội hình mà HLV Redknapp có vẫn không có nhiều sự thay đổi. Tottenham vẫn sẽ dựa vào các trụ cột quen thuộc để phấn đấu duy trì cảm giác hưng phấn của mình trong mùa giải này và tìm kiếm sự ổn định để có thể bảo vệ được vị trí mà họ đã phải nỗ lực hết sức mới giành được ở mùa bóng trước.

Ở trận đấu mở màn, cả Tottenham lẫn Man City rõ ràng là đều không muốn đón nhận thất bại. Tottenham được chơi trên sân nhà và niềm kiêu hãnh top 4 của họ không cho phép một khởi đầu tồi tệ có thể xảy ra. Trong khi đó, núi tiền khổng lồ mà Man City đã chi trong mùa hè cũng không cho phép Mancini và các học trò được nghĩ tới điều gì khác ngoài một chiến thắng cho dù họ phải mang phận làm khách.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2009/Thang12/28/1111.jpg
Luka Modric vẫn là niềm hy vọng của Tottenham

Sự khốc liệt đã được dự báo từ trước của mùa giải này khiến cho các đội bóng có tham vọng phải thi đấu một cách thực sự nghiêm túc ở những vòng đấu đầu tiên nếu như không muốn sớm gặp bất lợi trong việc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu. Chính vì thế, dù mới chỉ là trận khai màn nhưng cả Tottenham và Man City chắc chắn sẽ chơi như thể họ đang có mặt trong một trận cầu sống còn.

Người ta đang chờ đợi Man City sẽ thi đấu ra sao với những quân bài mới sau một mùa hè tốn kém về tiền bạc, người ta cũng chờ xem Tottenham sẽ làm gì để bảo vệ và khẳng định vị thế hiện tại của họ trong làng bóng đá Anh. Thế nên, hãy tin rằng trận khai mạc Premier League mùa này sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn để cả nước Anh hướng về những cuộc đua căng thẳng và kịch tính phía trước...

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Gomes, King, Dawson, Bale, Corluka, Modric, Huddlestone, Palacios, Lennon, Crouch, Keane

Man City: Given, K.Toure, Lescott, Bridge, Boateng, Y.Toure, Johnson, David Silva, Barry, Tevez, Adebayor


21h00 ngày 14/8, Aston Villa - West Ham: Thời thế đổi thay

(BaoBongDa.com.vn) - Mùa trước, Aston Villa thăng hoa là thế cũng không hạ được West Ham trong cả 2 lượt trận. Năm nay, thời thế đã thay đổi, Aston Villa tự yếu đi trong khi West Ham vừa có màn chạy đà ấn tượng kèm theo những tăng cường chất lượng. Bởi vậy, thầy trò Avram Grant đủ sức gây bất ngờ ngay ở Villa Park…

“Giờ G” đã điểm nhưng lúc này Villa Park vẫn đang như mớ bòng bong. Chỉ 5 ngày trước khi Premiership 2010/11 khởi tranh, Aston Villa mất HLV trưởng tài ba Martin O’Neill từng giúp họ lọt vào Top 6 ba mùa gần nhất. Trong 4 năm dẫn dắt Aston Villa, một tay O’Neill giúp đội bóng thành Birmingham trở thành kẻ ngáng đường khó chịu nhất. Bởi vậy, sự ra đi đột ngột của ông để lại khoảng trống lớn và là cú sốc tinh thần chưa thể bình phục ngay ở Villa Park.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang08/14/ag.jpg
West Ham (áo sáng) đủ sức gây bất ngờ trên sân khách - Ảnh: AFP

Đã mất tướng tài, Aston Villa còn đứng trước nguy cơ chia tay cả ngôi sao sáng nhất: James Milner. Ở diễn biến mới nhất, Milner chỉ còn cách Man City có 2 triệu bảng, khoản tiền Stephen Ireland đang đòi Man City phải bồi thường nếu muốn anh ra đi. Với “thiếu gia” Premiership, 2 triệu bảng không phải vấn đề nên việc Milner cập bến City of Manchester chỉ còn là thời gian.

Tin vui cho Aston Villa là họ có đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón West Ham. James Milner nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân từ đầu nhưng việc anh chơi thế nào khi còn mải nghĩ đến thiên đường Man City là câu hỏi lớn?

Còn West Ham đang có màn khởi động trước mùa khá tốt. Sau 7 trận giao hữu họ thắng 5 hòa 2. Mùa Hè vừa qua, The Hammers cũng tăng cường được 2 tân binh chất lượng là chân sút Piquionne và tiền vệ Hitzlsperger. Đặc biệt, việc vừa giữ chân được trụ cột Scott Parker thêm 5 năm trước sự nhòm ngó của nhiều “ông lớn” cũng là chiến thắng quan trọng của BLĐ West Ham. Tuy nhiên, gương mặt mới đáng được kỳ vọng nhất ở Upton Park là HLV Avram Grant. Tài năng của chiến lược gia người người Israel từng được khẳng định. Mùa trước, mặc dù không giúp Portsmouth trụ hạng thành công nhưng Grant đã giúp Pompey giành ngôi Á quân FA Cup. Bên cạnh đó, dẫn dắt đội bóng tầm trung như West Ham rất phù hợp để Avram Grant phát huy tài cầm quân.

West Ham không thắng trong 4 lần gần đến Villa Park. Thắng lợi gần nhất của họ trên sân khách ở Premiership cách đây đã 1 năm khi đánh bại Wolverhampton 2-0 cũng trong vòng mở đầu mùa giải trước. Nhưng giờ thì thời thế đã thay đổi. Khi Aston Villa yếu đi thì West Ham của Avram Grant đủ sức giành chiến thắng ngay tại Villa Park…


Đội hình dự kiến:

Aston Villa: Friedel; Cuellar, Collins, Dunne, Warnock; A Young, Milner, Petrov, Downing; Carew, Agbonlahor.

West Ham: Green; Faubert, da Costa, Upson, Ilunga; Parker, Noble, Hitzlsperger, Diamanti; Cole, Piquionne.


23h30 ngày 14/8, Chelsea vs West Brom: Hình ảnh nhà vô địch

(TinTheThao.com.vn) - Chelsea đã không để lại nhiều ấn tượng tích cực trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới và vẫn còn ngổn ngang với các vấn đề lực lượng của mình. Thế nhưng, khi đã bước vào Premier League thì hãy tin rằng Ancelotti và các học trò có đủ bản lĩnh và sự tự tin để hướng tới những điều tốt đẹp nhất dành cho mình...

Để Joe Cole, Ballack, Deco và Carvalho ra đi, Chelsea đang khiến giới hâm mộ phải đặt một dấu hỏi về hình ảnh của họ trong mùa giải mới. Nhà ĐKVĐ chắc chắn sẽ phải tự tạo ra cho mình những làn gió mới để chứng minh rằng con đường mà họ đang theo đuổi là đúng đắn. Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ diễn ra một cách hết sức khó khăn nhưng có lẽ nhưng gian nan sẽ chưa tìm đến vào thời điểm này khi mà Chelsea chỉ phải đọ sức với tân binh West Brom ở vòng đấu đầu tiên.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang08/10/ac.jpg

West Brom đã trải qua một mùa giải ở League Championship đầy ấn tượng nhưng điều đó sẽ là chưa đủ để họ có thể mơ về một kết quả đẹp trong chuyến làm khách tới Stamford Bridge. Chelsea vào lúc này đang rất cần một chiến thắng để lấy lại sự hưng phấn và khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ. Sự chênh lệch về mặt lực lượng và đẳng cấp sẽ khó cho phép một bất ngờ có thể xảy ra, Chelsea sẽ giành chiến thắng và điều mà người ta quan tâm lúc này lại là cách mà Chelsea hiện thực hóa chiến thắng đã được dự báo trước của mình.

Không có nhiều sự bổ sung về mặt lực lượng, Chelsea vẫn sẽ đặt niềm tin vào những gương mặt cũ như Lampard, Essien, Anelka và Drogba. Trong một ngày đẹp trời, Chelsea thậm chí có thể dễ dàng tạo nên một cách biệt lớn với West Brom và rõ ràng đây là điều mà họ đang hướng tới. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu như nhà ĐKVĐ mở đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vị của mình bằng một chiến thắng đẹp mắt và sớm giành ngôi đầu bảng.

Cách tốt nhất để West Brom "chào" Premier League có lẽ là duy trì cho mình sự tập trung cao độ, chơi phòng ngự chủ động và hạn chế tối đa các sai lầm. Đối với một tân binh, thất bại trước Chelsea sẽ không phải là một thảm họa bởi chặng đường phía trước còn rất dài và vẫn còn rất nhiều cơ hội để họ có thể khẳng định mình nếu như có được khả năng thực sự.

Dù một chiến thắng là điều đã được dự báo trước dành cho Chelsea nhưng không vì thế mà khán giả có thể bỏ qua trận đấu này. Vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi đến từ lối chơi, tinh thần và trạng thái tâm lý của nhà ĐKVĐ...

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech, Cole, Terry, Ferreira, Ivanovic, Lampard, Essien, Mikel, Malouda, Anelka, Drogba

West Brom: Carson, Sorey, Tamas, Ibanez, Jara, Brunt, Thomas, Morison, Mulumbu, Dorrans, Bednar



:covu: Lịch thi đấu vòng 1 giải Ngoại hạng Anh :covu:

14/8/2010

18:45

Tottenham H. - Manchester C.

21:00

Aston Villa - West Ham U.

Blackburn R. - Everton

Bolton W. - Fulham

Sunderland - Birmingham C.

Wigan Athletic - Blackpool

Wolverhampton W. - Stoke C.

23:30

Chelsea - West Bromwich A.

-----~~~-----

15/8/2010

22:00

Liverpool - Arsenal

-----~~~-----

17/8/2010

02:00

Manchester Utd - Newcastle Utd

Đắc Kỷ
14-08-2010, 01:23 AM
giải này ko có độ à :5:

~*ẢO ẢNH*~
14-08-2010, 08:41 PM
hehe. đối thủ đầu tiên là Newcastle Utd. đối thủ ưa thích. ManU sẽ có 3 d thui

66.96.217.85
14-08-2010, 09:08 PM
(TinTheThao.com.vn) - Liverpool đang sống trong những niềm hy vọng mới ở buổi bình minh của triều đại Hodgson, những thay đổi về mặt nhân sự trong suốt mùa hè vừa qua phần nào giúp đội bóng thành phố cảng quên đi cơn ác mộng ở mùa giải năm ngoái. Nhưng mọi chuyện sẽ chỉ thật sự tốt đẹp nếu như sân Anfield vượt qua được thử thách mang tên Arsenal ngay ở vòng đấu đầu tiên của Premier League...

Roy Hodgson đã mang đến khá nhiều điều tích cực cho Liverpool kể từ ngày nắm quyền. Torres và Gerrard đều đã gạt bỏ mọi tin đồn để tiếp tục ở lại, sự có mặt của các tân binh mà đặc biệt nhất là Joe Cole cũng khiến lực lượng của sân Anfield có những chuyển biến hết sức rõ rệt. Một mùa giải mới, đồng nghĩa với những cơ hội mới lúc này đang ở trước mắt và Liverpool đã sẵn sàng khởi đầu hành trình tìm lại hình ảnh đã bị đánh mất của mình.


http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang08/13/n-i1.jpg

2 thập kỷ chưa thể trở lại đỉnh cao là quá dài và rất có thể nó sẽ còn dài thêm nữa. Nhưng cảm giác khi chờ đợi không bao giờ khó chịu bằng việc không biết chờ đợi tới bao giờ. Nhiệm vụ của Roy Hodgson và các học trò ở mùa này là mang đến những niềm hy vọng.

Về phần Arsenal, họ cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột thực sự sau nhiều năm hạn hán danh hiệu. Chính sách của Wenger mang đến những thành công về mặt tài chính nhưng vẫn chưa đạt đến hiệu quả thực sự về mặt chuyên môn. Dù vậy, Arsenal mỗi khi bước vào một mùa giải mới vẫn đều tràn ngập những sự lạc quan về khả năng của mình và họ luôn nghĩ rằng những ngày tháng tươi đẹp rồi cũng sẽ sớm xuất hiện.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang08/14/as.jpg

Cả hai đại gia của nước Anh có lẽ đều tiếc nuối khi phải đụng độ với nhau từ quá sớm. Khi chưa có bất cứ vốn liếng nào, họ sẽ cùng phải hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng Arsenal có sự liều lĩnh của sức trẻ và sự hưng phấn vốn đã trở thành truyền thống ở giai đoạn đầu của mỗi mùa giải. Chính vì thế, đây sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn và sẽ là một Super Sunday thực sự của Premier League trong vòng đấu đầu tiên.

Kẻ thắng và người bại vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội ở mùa giải này, nhưng chắc chắn cả Arsenal lẫn Liverpool đều muốn mình mới là kẻ tận hưởng được trọn vẹn niềm vui.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina, Johnson,Kyrgiakos, Carragher, Agger, Mascherano, Aurelio, Gerrard, Joe Cole, N'Gog, Torres

Arsenal: Almunia, Clichy, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Song, Wilshere, Rosicky, Arshavin, Nasri, Chamakh



Kết quả các trận đấu đêm 14/8

Tottenham H. 0 - 0 Manchester C.

Aston Villa 3 - 0 West Ham U.

Blackburn R. 1 - 0 Everton

Bolton W. 0 - 0 Fulham

Sunderland 2 - 2 Birmingham C.

Wigan Athletic 0 - 4 Blackpool

Wolverhampton W. 2 - 1 Stoke C.

Chelsea 6 - 0 West Bromwich A.

66.96.217.85
15-08-2010, 10:39 PM
(TinTheThao.com.vn) - Manchester United lại bước vào một mùa giải mới với nhiều niềm hy vọng. Chức vô địch nước Anh lúc này đang bị Chelsea chiếm giữ nhưng những dấu hiệu tích cực từ các tân binh cùng chuỗi trận giao hữu thành công đang khiến cho giấc mơ tìm lại ánh hào quang của Quỷ Đỏ trở nên thật gần gũi...

M.U không có những bản hợp đồng bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhưng sự có mặt của những Smalling và Chicharito bất ngờ mang đến những niềm tin mới mẻ. Đặc biệt là Chicharito khi mà Hạt đậu nhỏ cho thấy sự nguy hiểm và khả năng săn bàn của mình hoàn toàn có thể trở thành một đối tác tốt cho Rooney hay Berbatov trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng.


http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang08/14/Ferguson.jpg
M.U muốn tìm lại đỉnh vinh quang

Chelsea đã giành chiến thắng 6-0 trước tân binh West Brom trong trận mở màn và để trở thành một đối trọng ngay từ bước đầu tiên của cuộc hành trình thì M.U cũng sẽ phải đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước Newcastle. Trận đấu của M.U sẽ khó khăn hơn của Chelsea, không chỉ vì Newcastle là nhà ĐKVĐ League Championship mà còn vì khát khao mạnh mẽ của đội bóng giàu truyền thống này trong lần trở lại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù.

Tuy nhiên, M.U không được phép để trận khai màn của mình biến thành sàn diễn của đối thủ. Old Trafford sẽ là một điểm tựa vững chắc để Quỷ Đỏ hướng tới một chiến thắng, dù việc ghi được tới 6 bàn để thực sự tạo nên sự cân bằng với Chelsea là điều khó xảy ra nhưng 3 điểm trọn vẹn chắc chắn sẽ là nền tảng thuận lợi để Quỷ Đỏ tiếp tục ngẩng cao đầu tiến về phía trước.


http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang08/16/au.jpg
Newcastle sẽ chơi hứng khởi trong ngày trở lại

Trong những mùa giải gần đây, M.U thường có thói quen khởi đầu một cách chậm chạp nhưng điều này sẽ không được tái diễn trong hoàn cảnh hiện tại của Premier League khi mà ngoài Chelsea thì còn có những Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham lúc nào cũng muốn tạo nên những cuộc lật đổ đầy tham vọng.

Newcastle sẽ chơi một cách hứng khởi trong ngày họ trở lại và nhiệm vụ của M.U là phải tìm ra cách khắc chế sự hưng phấn của họ và nhanh chóng áp đặt được ý đồ của mình lên toàn bộ trận đấu. Niềm hy vọng sẽ được đặt vào khả năng săn bàn của Rooney nhưng cũng không loại trừ khả năng Nani, Berbatov hay thậm chí là Chicharito sẽ đóng vai người hùng...

Đội hình dự kiến:

M.U: Van der Sar, O'Shea, Vidic, Evans, Fabio, Carrick, Scholes, Valencia, Nani, Rooney, Berbatov

Newcastle: Harper, Williamson, Coloccini, Jose Enrique, Jonas, Taylor, Barton, Nolan, Carrol, Smith, Lovekrands



Kết quả các trận đấu đêm 14 - 15/8

Tottenham H. 0 - 0 Manchester C.

Aston Villa 3 - 0 West Ham U.

Blackburn R. 1 - 0 Everton

Bolton W. 0 - 0 Fulham

Sunderland 2 - 2 Birmingham C.

Wigan Athletic 0 - 4 Blackpool

Wolverhampton W. 2 - 1 Stoke C.

Chelsea 6 - 0 West Bromwich A.

Liverpool 1 - 1 Arsenal

Phạm Vũ
16-08-2010, 07:23 PM
Manchester U. 3-0 Newcastle U.

Mình chờ Owen gặp lại đội bóng cũ, cuối cùng vẫn không được >.< cả ngồi trên ghế dự bị còn không thể.

Scholes và Giggs có pha cuối quá đẹp :"> và Rooney trận này làm sao thế :-w đá như ngủ gật, toàn cho banh bay lên trời :so_funny:

Và cả vòng ấn tượng mỗi bạn Joe Hart :"> rất xứng đáng làm thủ môn trong đội hình tiêu biểu :blushing: chẳng nhận ra thèng nhóc bắt chính trong trận Man C vs Chelsea (0-6) 3 năm trước nữa :so_funny: muốn Ancelotti mua bạn này về quá đi mất :| nhìn đám thủ môn dự bị cho Cech mới thấy điều đó thật là xứng đáng >.< và ghen tỵ với Man C. quá >.< Shay Given cũng là 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất NHA, ôi Shay :| thần tượng 1 thời của mình hồi còn ở Newcastle :|

nhắc tới Newcastle mới nhớ, trận hôm qua Berbatov bỏ lỡ nhiều cơ hội quá :| nhớ CR7 quá đi mất :rain:

~*ẢO ẢNH*~
16-08-2010, 08:10 PM
dù sao có 3 d là ok rùi . năm nay MU sẽ lấy lại những gì đã mất