cc_bb
13-08-2010, 08:14 PM
Buồn !
Nhắm mắt lại hưởng cảm giác nghỉ ngơi , nhắm mắt lại để tìm cho mình chút bình yên dù chỉ trên đôi mắt .
Nhắm mắt lại để cố quên đi những mệt mỏi ,nhắm mắt để thấy mình vẫn còn là mình .
Nhắm mắt lại rồi vứt bỏ tất cả những gì không cần thiết ,vứt đi cái gì làm cho bản thân thấy buồn .
Nhắm mắt lại và hãy để tất cả là hư vô ,tìm lại cho mình cảm giác yêu thương .
Nhắm mắt lại để biết đâu mình lại như ngày xưa .
Nhắm mắt lại tìm cho mình một chút gì còn lại là của nó , tìm lại cho chính mình bình yên ,tìm cho mình sự quên lãng . Hoặc chỉ là để thư giãn cho cái đầu .
Dành cho riêng mình một phút trong cái tất bật của của cuộc sống , cái ồn ào của xã hội ,cái “ cơm áo gạo tiền ” đang vây quanh để đôi mắt được nghỉ ngơi ,cái đầu được một phút không phải suy nghĩ . quên đi tất cả nhứ thứ xa hoa ,bon chen ,vật lộn ngoài kia để một phút được là chính mình .
Được là mình như mong muốn .được một phút sống thật với trái tim mình ,được một phút nói tất cả những gì muốn nói ,một phút xem tất cả mọi thứ chỉ là phù du ,chỉ là nhỏ bé .Một phút được sống với ước mơ từ thủa nhỏ của mình dù chỉ đơn giản là một bữa cơm có cả ba mẹ anh chị đầy ắp tiếng cười không phải “ bữa cơm chan đầy nước mắt ” . Rồi một phút sống hết mình cho tình yêu của mình .
Nhưng không thể chạy trốn ,không thể lẩn tránh ,không thể bỏ qua ,không thể buông xuôi tất cả .
Cảm giác hư vô chỉ là phút chốc rùi vụt mất .yêu thương có bao giờ ở lại ?
Buỗng xuôi cuộc sống có nghĩa là đánh mất cuộc sống ,vứt bỏ cơ hội .
Một phút có thể là tất cả ngay lúc đó nhưng cũng chẳng là gì sau khoảnh khắc đó tất cả lại là thực tại .
Một phút có thế là vô giá nhưng rồi cũng quá ngắn ngủi để có thể làm được một việc có ích .
Có bao giờ một phút làm nên ..........???
NHưng hãy trân trọng tất cả dù chỉ là một phút . dù là một phút cũng đủ biết đã có nó .đã vui như thế nào ,đã buồn và khóc như thế nào . đủ để biết ta được chia sẻ ,được hòa mình , được sống hết lòng.
Nhắm mắt lại hưởng cảm giác nghỉ ngơi , nhắm mắt lại để tìm cho mình chút bình yên dù chỉ trên đôi mắt .
Nhắm mắt lại để cố quên đi những mệt mỏi ,nhắm mắt để thấy mình vẫn còn là mình .
Nhắm mắt lại rồi vứt bỏ tất cả những gì không cần thiết ,vứt đi cái gì làm cho bản thân thấy buồn .
Nhắm mắt lại và hãy để tất cả là hư vô ,tìm lại cho mình cảm giác yêu thương .
Nhắm mắt lại để biết đâu mình lại như ngày xưa .
Nhắm mắt lại tìm cho mình một chút gì còn lại là của nó , tìm lại cho chính mình bình yên ,tìm cho mình sự quên lãng . Hoặc chỉ là để thư giãn cho cái đầu .
Dành cho riêng mình một phút trong cái tất bật của của cuộc sống , cái ồn ào của xã hội ,cái “ cơm áo gạo tiền ” đang vây quanh để đôi mắt được nghỉ ngơi ,cái đầu được một phút không phải suy nghĩ . quên đi tất cả nhứ thứ xa hoa ,bon chen ,vật lộn ngoài kia để một phút được là chính mình .
Được là mình như mong muốn .được một phút sống thật với trái tim mình ,được một phút nói tất cả những gì muốn nói ,một phút xem tất cả mọi thứ chỉ là phù du ,chỉ là nhỏ bé .Một phút được sống với ước mơ từ thủa nhỏ của mình dù chỉ đơn giản là một bữa cơm có cả ba mẹ anh chị đầy ắp tiếng cười không phải “ bữa cơm chan đầy nước mắt ” . Rồi một phút sống hết mình cho tình yêu của mình .
Nhưng không thể chạy trốn ,không thể lẩn tránh ,không thể bỏ qua ,không thể buông xuôi tất cả .
Cảm giác hư vô chỉ là phút chốc rùi vụt mất .yêu thương có bao giờ ở lại ?
Buỗng xuôi cuộc sống có nghĩa là đánh mất cuộc sống ,vứt bỏ cơ hội .
Một phút có thể là tất cả ngay lúc đó nhưng cũng chẳng là gì sau khoảnh khắc đó tất cả lại là thực tại .
Một phút có thế là vô giá nhưng rồi cũng quá ngắn ngủi để có thể làm được một việc có ích .
Có bao giờ một phút làm nên ..........???
NHưng hãy trân trọng tất cả dù chỉ là một phút . dù là một phút cũng đủ biết đã có nó .đã vui như thế nào ,đã buồn và khóc như thế nào . đủ để biết ta được chia sẻ ,được hòa mình , được sống hết lòng.