PDA

Xem đầy đủ chức năng : bối rối >_<



Luckyduck307
13-08-2010, 04:33 PM
Mình hiểu 1 điều rằng mình đã thực sự mến anh ấy và đúng điều đó lại khiến mình cảm thấy bối rối mệt mỏi . Anh học cùng lớp vs mình, anh không đẹp trai nhưng anh vui tính=> lớp mình ai cũng quý anh ấy. Ban đầu tình cảm của mình dành cho anh ấy cũng là rất2 bình thường, 2 anh em chỉ hay ăn cơm trưa cùng nhau rồi hình như từ đợt chuẩn bị làm bài thuyết trình, nộp tiểu luận đã khiến mình có cảm tình vs anh ấy. Anh đã giúp mình rất nhiều trong quá trình học, những lời nói của anh luôn động viên giúp mình cố gắng, chưa bao h mình cảm thấy mình có thể làm được, chưa khi nào mình cảm nhận được tài năng của mình và cũng chưa bao giờ mình cảm thấy mình muốn cố gắng để làm được 1 cái ji` đó Hôm đấy anh bị ốm nhưng vẫn cố gắng đến trường để làm bài, ban đầu 2 anh em đã thỏa thuận là anh ấy ngồi ở thư viện làm bài . Dù hôm đấy mình không ốm nhưng cũng cứ thẫn thờ ngồi nhìn về phía anh ấy, lo lắng, thở dai`. Rồi bỗng dưng anh biến mất, và gửi cho mình 1 tin nhắn “Anh đi về đây”, lúc đấy mình cũng chẳng thể làm ji`, uh thì lại nhắn tin dặn dò phải uống thuốc nghỉ ngơi rồi làm bài . Đến ngày hạn cuối nộp tiểu luận buổi sáng anh ấy vẫn nghỉ làm mình cũng cứ bồn chồn học chẳng vào đầu ji` cả, lúc trưa đi ăn cùng mấy đứa ở lớp quên không mang điện thoại rồi lúc lên lớp tự dưng thấy máy báo 2 cuộc gọi nhỡ của anh ấy . Gọi lại tưởng hỏi ji` thì ông ấy bảo “ Anh gọi chỉ để bảo là anh đến trường rồi”.
Hôm trước lớp mình xem phim kinh dị “SAW 6”, anh có ngồi cạnh mình& 1 be’ nữa . Nhìn con be’ ngồi ôm tay anh ấy làm mình cũng ganh tị lắm . Giá như mình cũng yếu đuối 1 chút, giá như mình tự tin 1 chút có lẽ mình đã dám chạm vào tay anh ấy rồi . Rồi từ sau hôm xem phim khi con be’ đó dường như cứ muốn dính lấy anh ấy, ăn cơm thấy anh ấy ngồi ở đâu cũng ngồi cạnh, ngay cả hôm qua xem SAW2 cũng ngồi cạnh lun . Thực ra mình cũng cảm thấy mình thường thôi, đấy là tùy thuộc vào anh ấy thôi mình cũng chẳng có quyền ji`, nếu anh ấy có tình cảm vs mình thì sẽ vẫn vậy. Mình cũng không biết nữa nhưng mình cảm thấy bất an đặc biệt là khi lên fb đọc note của be’ đó “ Muốn nói với một người là... đừng lo, ko fải tránh e đâu, bởi vì e cũng sẽ ko làm fiền a đâu. E ko hề có ý định j vs a cả đâu, cho nên đừng để ý nếu e có cư xử ngu dốt như một đứa con nít nhé. E quý a và e cũng chỉ muốn mình quý a thôi. E sẽ k để m thik a đâu. Nếu có lúc nào e tỏ ra "quá khích", thì đấy là vì... có lẽ vì e muốn đc ở bên cạnh mọi người. E ko bao h quen vs việc lúc nào cũng fải lủi thủi một mình cả... mặc dù e chưa bao h ko bị bỏ một mình.... Như thế là quá nhiều đúng ko. Ko nên đòi hỏi cái mà m biết là chưa và sẽ ko bao h đến vs mình, a nhỉ. E biết e chỉ tự làm cho mình lố bịch, tự làm cho m xui xẻo. E ko nên ghen tị vs mọi người. Ko nên ao ước đc như mọi người.”
Mình không biết nữa mình đoán “a” mà nó mún nói đến ở đây chính là anh ấy. Bất ngờ quá khiến cho mình không biết mình phải làm ji`, rắc rối, mệt mỏi quá rồi, h phải làm sao?

Nhỏ Bạc Hà
13-08-2010, 07:29 PM
chuyện cũng đâu đến mức rắc rối lắm hả bạn
bạn thích anh ấy phải không ,và cô bé kia cũng thế. vậy thì cạnh tranh công bằng thôi , chứng tỏ cho anh ấy thấy bạn rất tuyệt , có khi ăn đứt cô bé kia , đồng thời cũng để cho anh ấy biết bạn có tình cảm với anh ấy , bằng một cách khéo léo , bạn cứ cố gắng đi , còn quyền quyết định cuối cùng sẽ là của anh ấy bạn ạ.

vittohamchoi
14-08-2010, 07:10 AM
Bạn hãy tự tin lên, thể hiện bạn tuyệt thế nào. Đừng bối rối mãi mà mất cơ hội đấy. Chúc may mắn.