PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa phượng



giot le la ma
13-08-2010, 07:37 AM
:bay: Tôi yêu hoa phượng. Hoa phượng ko đẹp rực rỡ như hoa hồng,cũng ko mang vẻ dẹp tao nhã như hoa thủy tiên. Nó mang một màu đỏ thắm rất đỗi bình dị và ko có mùi thơm như những loài hoa khác.Nhưng tôi lại yêu cái nét đẹp bình dị mà đầy ý nghĩa của nó.Mỗi khi hạ sang,cái màu đỏ thắm ấy lại tô điểm cho một góc trời thêm đẹp cho sắc hạ thêm tươi. Màu hoa mang sự khoẻ khoắn,năng động và nồng nhiệt như tuổi trẻ hôm nay.Những ngày đi họa vui là vây. Nhưng khi ra trường cứ mỗi lần qua đây tôi lại thấy lòng nôn nao khó tả.Sân trường vắng lặng,tiếng lá xào xạc chỉ có mình phượng là vẫn khoe sắc dưới nắng hè.Hình như thiếu vắng các bạn học sinh,trông phượng đứng lặng im,trầm ngâm,suy nghĩ.Có lẽ phượng buồn đấy! tôi cũng cảm thấy buồn cho phượng biết bao.Mùa hạ đặc biệt như vậy đấy.Nó đem lại cho ta những suy nghĩ,cảm xúc tự nhiên mà ít khi ta có đươc.

.:oo0wjndy0oo:.
13-08-2010, 09:03 PM
phượng rực rỡ tung bay nắng vàng
đỏ rực trời ôi hàng phượng vĩ
quê tôi đó hè về phượng nở
khắp phố phường màu đỏ chói chang

giot le la ma
16-08-2010, 06:15 AM
phượng oi!mi nở làm chi?
để cho tuổi mộng bơ vơ đi tìm

anhduc_united0804
16-08-2010, 09:31 AM
mùa hoa Phượng, mùa Chia ly

hoahongxanh762
16-08-2010, 07:37 PM
Phượng đến mang mùa chia ly
Mang đến nỗi buồn đọng lại trong lòng
Nhưng sao ta vẫn yêu hoa phượng
Bởi phượng đỏ nhắc ta tìm lại tuổi thơ......
http://i283.photobucket.com/albums/kk284/Alinda_album/anime_34o0.jpg

Có ai hỏi rằng hoa nào đẹp nhất
Tôi sẽ nói rằng hoa học trò
Hoa học trò nở làm lòng xao xuyến
Làm bâng khuâng cậu học trò tinh nghịch.....
http://i60.photobucket.com/albums/h31/tracytong74/CopyofFlamboyant03.jpg

Hoa phượng nở bào hiệu mùa thi...mùa chia ly..buồn bã...phượng màu đỏ....Phải chăng phượng vô tình trước sự chia ly của thầy trò........ko......ko phải.........phượng đỏ.......vì phượng biết cần một màu đỏ an ủi với nỗi buồn chia ly đó.............Rỗi phượng chờ....chờ ba tháng hè dài đằng đẵng.......chơ các bạn hs.....chờ nghe tiếng vui đùa.......Nhưng khi Thu đến.....phượng đã kiệt sức khôgn thể chờ được nữa...........trong tiếng vui đùa đón chào năm học mới....đã ko còn hoa phượng.......nhưng cánh phượng trên sân trường gió cũng vô tình cuốn đi mất...........Nhưng có ai hiểu cho phượng ko????
http://tuvanonline.com/sites/new.tuvanonline.com/files/KyNiemHoaPhuong1610.jpg