Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : * Và Gió Lên! ...



PHONG.T
12-08-2010, 11:20 AM
http://th00.deviantart.net/fs42/300W/i/2009/183/d/8/Love_by_xXevilangelXx.jpg




Ừ thì em buồn đấy. Cái buồn kiểu chênh vênh, lãng gió thế này.


Nếu cứ đợi mà phía trc ngừng trôi, e cũng đợi. *cười* E phải đợi đến nó, nk có vẻ cái dùng dằng phó mặc, kệ thây trong em hình như là lớn quá. *cười*

Nói thật, nếu vì cái gọi là tl, e đã chọn. Nk nếu nói là sở thích, là ước mơ thì có lẽ chưa có, một–chút-nào (nếu ko muốn nói là ko có). *cười*

Ừ thì đấy, e kngạo? hay kiểu khác đời chăng?

Ừ thì đơn giản nó là một cách nghĩ, cách cảm, thế thôi. Là chính em.


Quả thật m lo cho e n`nhất. Ko muốn và ko nỡ xa e. Từ trc đến nay, ngoài chính bản thân m thì có lẽ e là ng khiến m thấy bình yên nhất. Lo cho e có lẽ còn hơn cả cái mông lung vô định của chính mình. M thực sự ko muốn rời xa nơi này – nó đã quá quen thân, gần gũi. Nó đã là một thói quen – yo thg hay cả cả nỗi buồn.


/Ko muốn khóc. Nk nước mắt cũng rơi rồi...




Này thì thênh thang, mênh mang

Gió lắng


Này thì vu vơ, khắc nhớ, cơ hồ...


Tan hết đi em cho cái ngày mai ta nhìn thấy Gió – mùa Em.






Nkí Riêng!

PHONG.T
13-08-2010, 10:56 AM
Ko đi ngủ sớm. :so_funny: Nk cái gì cũng thấy nhàn nhạt.

Hình như năm nay hè đang hết sớm hơn thì phải? :rain: Hay tại vì năm nay m ko có hè? :nhi:
Đến và đi mà m cảm giác cứ sao sao ấy. :rain: Nhanh chăng?


Đến by h vẫn chưa có gb'. Và quả thực là chỉ còn b' ngồi chờ thôi. Làm cái gì đây trong khi cái lịch của nó như bắt ng ta đi ăn cướp thế chứ?! Cái trg m' dạy mà. :cry: :dwarf:

Th làm sao mà kịp trong khi cứ chờ thế này đây? Mà m cũng chưa có cái gì gọi là chuẩn-bị nữa. :so_funny: Kiểu nc đến cổ mới có ý nhảy. :so_funny:


Nk quả thật m chẳng muốn lên đấy một tẹo nào. :meo:

PHONG.T
17-08-2010, 10:58 AM
Thức đêm là một thói quen, là một thú vui và cũng là một nỗi chênh vênh - buồn nho nhỏ. ~
Cười. Nk nó đã là điều rất quen thuộc rồi. Vui buồn cũng thế cả, đêm có lẽ nghe n hơn. ~ Mà cũng đâu chỉ có mình, còn thật n, rất n ng cũng như thế. ^^

Thấy PY thực ra rất hp.~ Đúng là cái qk rất b, có những sự việc buồn. Nk cô ấy quả thật vẫn là một ng rất may mắn.~ Cô ấy đã gặp đc VTST, đó là một nơi tuyệt vời trong t/h nk cũng là một mái ấm tuyệt vời. Thực sự. :)

Cô ấy đã có chịu thiệt thòi, nk thực ra cô ấy có rất n`: một bản lĩnh hơn ng, phải rất n thứ đệ nhất đó sao?
Cô ấy đã chịu thiệt thòi. Nk quả thực cô ấy thật may mắn và hạnh phúc, có rất n` ng yêu mến và sẵn sàng hi sinh vì cô ấy: PD, HT, TVL, VTST... và cả TMP. :)
Cho tới cuối cùng, thực sự ng mà TMP yo chính là cô ấy. :)

Duyên phận thật trớ trêu nhg cũng thật trùng hợp, quay tròn. :) Họ đã gặp nhau tại điểm dừng của hạnh phúc.

Có rất n` ng ngưỡng mộ, ước mơ và hi vọng một phận duyên giản đơn mà diệu kì đến thế, trong đó có cả e. :) Nk trong những ước mong, những hi vọng này có bao nhiêu thành sự thực như PY và MP? :)
Họ thuộc về nhau, dù nhiều trắc trở nk đã tìm thấy nhau và hp bên nhau. :)


Dù sao thì e vẫn muốn chúc phúc cho hai người, mãi mãi... :)

PHONG.T
22-08-2010, 01:01 PM
Test chơi, và nó ra: "chưa có bf vì đặt ra tiêu chuẩn quá cao". :so_funny: Nk cái quan trọng là m còn chưa muốn có. :so_funny:

Vừa xem xong mấy cái ep wg, Hsub. :so_funny: Kiểu này đúng là phải đi học t' h`gấp. :so_funny:


Ko biết r m sẽ xoay sở thế nào trên ấy đây trời? :rain:

PHONG.T
23-08-2010, 01:19 PM
Thực sự thì vẫn cảm thấy r dù có anxious thật nk m vẫn cứ chày ra như thế nhỉ? :nhi: Điển hình là đã và đang đ T5 đây. :so_funny:

Mai phải dậy sớm đi công chứng cái loằng ngoằng gì đó. :so_funny: Phiền. :so_funny:

PHONG.T
26-08-2010, 11:43 AM
Anh àh, em bảo,

Ngày hôm nay ko vui nk cũng chẳng buồn lắm. Em vẫn đang đc ở nhà đó thôi. Đong cất từng ngày em đc là chính em nhiều nhất. ~

Anh ah, em bảo,

HL sau mấy ngày mưa tầm tã h lại có nắng và có gió. Nắng h như sắp thu rồi. Trong những ngày này, nắng là vạt nhớ thg dài chắn bc thời gian, chắn chông chênh, chắn lao đao có lẽ sẽ còn hơn n`lắm. Hay một chút cản ngăn của em, trc những điều ko thực sự đón chờ. À, còn nữa chứ, nắng lúc này còn là những bình yên [Em có].

PHONG.T
28-08-2010, 10:07 AM
Tối cuối c`ở nhà, mai lên trg r` (_ _") Một chút ân cần, một chút quan tâm, một thoáng nhẹ nhàng. Yo thg trong e thế cũng đủ, phải ko? :)

Hl - một góc hồn của e. Cái lẽ tự nhiên nhg đã là bất biến tự lâu lắm r`chăng.



PS: Ko biết bao h m mới vào lại rum này nữa nhỉ.

P.Anh_Tan
03-09-2010, 04:03 AM
Đã tìm đc cái wb học eng cũng tàm tạm. :so_funny: Moẹ cái trg m, pờ mới chẳng rồ, lúc nào cũng đòi xiền xiền xiền là sao? :so_funny: Đến m' dạy. :so_funny:

Còn Gd thể chất là cái khỉ mốc gì chứ hả trời? :so_funny:

Nhảy? - ko

Khiêu vũ? - để ta dẫm lên chân thì có. :so_funny:

Bơi? - ko

Clông? - :so_funny:


Cái cuộc đời! :so_funny:

PHONG.T
03-09-2010, 01:14 PM
Mặc dù chưa thik có lúc này, nk quả thật cái trò ấy rất thú. :so_funny:

Có lẽ vì nó là giả chăng?

PHONG.T
04-09-2010, 12:30 AM
Từ hôm về ko biết m đã ăn bnhiêu hộp schua rồi nhỉ? :so_funny:

Kk ở nh vẫn byên quá. :)

Phi Phi Yên Vũ
04-09-2010, 12:17 PM
Xuống nhà mò mẫm lấy nc. Ko thèm bật đèn, mò đc chai Aqua trong tủ lạnh. :so_funny: Dốc một hơi... Là rượu! :so_funny: :so_funny:

Ôi, Umma mình tàng trữ rượu trong tủ lạnh hử? :so_funny:

Phi Phi Yên Vũ
03-10-2010, 12:50 AM
Chính thức là m phát điên quá! :cuane:

Có ai động gì đến nó đâu mà tự dưng lại giở quẻ thế này?!!

Làm sao đây? :sad: m ko có ở nhà để mà giải quyết nó nữa!! :alone:

P.Anh_Tan
26-01-2011, 03:14 PM
Tự dưng thik Acp. :) Trong lúc nhìn thế thì sao m thấy Jw cũng đẹp tr nữa. :so_funny:

Cũng chẳng hiểu sao... *cười* Có phải vì tất cả chỉ là "giả" nên ng ta mới có cảm giác nó rất thật, thực sự rất thật, đúng không? :)

P.Anh_Tan
27-01-2011, 03:43 PM
V nh` và trình độ thức đêm của m có lẽ còn tăng đáng kể hơn nữa chứ. :so_funny: M biết cái này là tội lỗi. :so_funny:

Thực sự tk Ap rồi đấy. Họ rất chân thật, chỉ cần trong đó - là quá đủ. :)
Cũng tk Uee hơn. :")

Mà ko biết m có theo dõi đc hết nó hay ko. :)

P.Anh_Tan
01-02-2011, 01:08 PM
Quả thực đã hiểu vì sao ng ta lại mong ap thành đôi đến thế. Trời đất, nhìn cái chỗ bungee ấy cao khủng khiếp. Lúc phi xuống cái câu của jk làm m k đấy. Còn cả mấy cái bánh trứng ấy nữa, trông ngon quá đi. :so_funny:

Họ đủ nhẫn tâm để đóng sập tất cả như vậy sao? :)

Phi Phi Yên Vũ
03-03-2011, 11:38 AM
Phải thừa nhận rằng mình ko phải là ko thấy mệt mỏi và / trắng. Nơi đó có thực sự dành cho?

Lần đầu tiên, thực sự, cũng hơi shock-một chút. Gần cuối đấy. *Cười. Mk!

Ừ, m sẽ phải gồng lên gắng lên những thứ ấy... bao h? thế nào?

/Cười/. Có thể?