PDA

Xem đầy đủ chức năng : Năm học cuối cấp



rubu_suza
12-08-2010, 12:21 AM
Ngày hôm nay tôi phải tất bật với một đống đồ đạc linh tinh, dọn chúng vào một cái giỏ xách, sắp xếp mọi thứ thật đàng hoàng để ngày mai tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới cho năm học lớp 9, năm học cuối cấp của tôi đấy. Đối với tôi nó là một năm học rất quan trọng và rất nhiều mục tiêu mà tôi đã tự đặt ra cho chính mình là phải hoàn tất nó.
Thế nhưng trong lòng tôi lại có một cái cảm giác bâng khuâng làm sao ấy, có một thứ gì đó khiến tôi khựng lại khi nghĩ đến ngày mai!
Ngày mai đến với tôi sẽ không đơn giản như ba năm học mà tôi đã trải qua. Đây là một năm học cuối cùng mà tôi có thể ngồi trong cái ngôi trường đối với tôi là bao nhiêu ký ức và có lẽ nó sẽ là những dòng kỷ niệm không bao giờ tan biển trong những đứa học trò như tôi. Bởi nơi mà tôi đang sống là một môi trường tập thể, chính vì thế đã gắn ghép những tình bạn không thể tách rời từ lâu.
Đây sẽ là năm học mà lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy bà cô hiệu trưởng đánh những tiếng trống đầu tiên để bắt đầu một năm học mới. Lần cuối cùng ngồi chung với mấy đứa bạn cũ để đón buổi khai trương.
Bao nhiêu ký úc lại ùa về trong tôi,những khoảnh khắc ấy dương như sẽ không cồn tồn tại được bao lâu nữa nó sẽ phải đi, đi theo nhũng con ngươi dươc ghi danh trong những trang nhật ký.
Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi một thời gian để được sống với những yêu thương ở nơi đây. Nhưng lại trách ngày đã không cho tôi thêm một chút nữa để lưu luyến.
Cảm ơn những yêu thương của tình bạn thật trong trắng.