Xem đầy đủ chức năng : [NK 98] - Lặng yên nghe tiếng mưa rơi...
_Thỏ_
10-08-2010, 06:16 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS9iYS9hYmE2MDI2ODAwOGI3YTI2ZWFjNzAwYTA4MmQ2ZDRiM S5cUIbaBmUsICDN8TOG6cUIbaB25nIFnDqm58VGh14WeBdUngz IENoaXx0mUsICnVlhttp://i289.photobucket.com/albums/ll218/cheplient_muse/girl-and-rain-dark.jpg
Ngồi mình trong đêm vắng, lắng nghe nhạc khúc Lặng Yên với giọng ca da diết đến nao lòng của Thùy Chi em không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đừng tràn mi.
Từng câu từng từ như những mũi kim đâm vào trái tim đau nhói của em. Những tưởng mọi thứ liên quan đến anh em đã cho chìm vào quên lãng lâu rồi. Nhưng kí ức trong trái tim thì làm sao xóa, làm sao xóa hết đây anh?
Lặng yên nghe tiếng thở dài,
lặng yên nghe xót xa trong tôi.
Gom cho đầy yêu thương chất lên thuyền giấy thả theo những dòng sông ước mơ nhiệm màu. Để một ngày trời trong như nước mắt, ước mơ tan, thuyền giấy cũng tàn, chỉ có yêu thương vẫn còn đây - nơi trái tim em đầy những mảnh vỡ.
Lặng yên khi anh nói chia tay,
lặng yên nghe nước mắt rơi.
Vẫn biết sẽ thật khó để có nhau, nhưng nghĩ đến hai từ "Chia Tay" là một điều đau đớn với cả hai. Và em hiểu anh sẽ không bao giờ làm em đau. Nhưng, nếu đau một lúc để rồi em sẽ bình yên và hạnh phúc thì anh sẽ làm nên em chỉ biết lặng yên, không phản đối gì trước quyết định nên dừng lại tại đây. Em lặng yên nghe nước mắt em rơi, lặng yên để cảm nhận hết nỗi đau của anh đằng sau những giọt nước mắt ấy. Không ai có thể lau khô những giọt lệ cho nhau. Anh bảo, hãy cứ khóc, đừng kìm nén - nhưng chỉ khóc một lần rồi thôi, khóc cho hết những đau buồn trong trái tim.
Từng cơn mưa khẽ rời,
Từng giọt mưa giá buốt tim tôi,
Yêu anh rất nhiều....
Lặng yên trong cơn mưa buồn,
lặng yên nghe nỗi cô đơn,
lặng yên nghe nỗi xót xa... không phải riêng em mang. Anh từng nói chuyện tình mình như một giấc mơ và anh mong không bao giờ phải tỉnh, để giấc mơ cứ một màu hồng như thế, tròn trịa mà đong đầy yêu thương mỗi ngày.
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,
lặng yên để thấy đêm trôi...
lặng yên nghe nỗi đau giữa cô đơn.
Phố đông vui sẽ vắng đi một người, sẽ thiếu hình bóng một bàn tay nắm chặt trong bàn tay chạy trong chiều mưa lành lạnh. Sẽ thiếu tiếng cười và sẽ còn thiếu nhiều điều nữa không thể gọi thành tên.
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi.
Lặng yên nghe trái tim tôi.
Lặng yên nghe nước mắt rơi.
Lặng yên, để xót xa thôi...
.:_charlotte_:.
10-08-2010, 11:06 PM
Cám ơn anh đã vì em mà gạt bỏ nỗi đau riêng mình qua 1 bên, chỉ để 1 ngày nào đó nhìn thấy em hạnh phúc ! Từng trách anh nhiều, nhưng giờ thì k nữa ! Vì em biết anh cũng đau, cũng xót, cũng từng rơi nước mắt, tất cả là vì em !
Người anh yêu đầu tiên k phải em, nhưng những giọt nước mắt đầu tiên anh rơi - lại là vì em !
Cám ơn anh đã đến dù đã ra đi !
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6B70WB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngày mai sang Cad trồng cần sa :so_funny:
Xa...!!
11-08-2010, 03:54 AM
Mợ :rang:, bực mình cái dt sáng h :kick:, làm cái bực ban đầu của mình tăng lên gấp bội :kick:
Nghỉ tới cảnh mò dzô box Truyện thấy mấy cái cmt chỉ type 1 từ duy nhất "Tem" là thèm đạp ngay mặt đứa nào post bài đó :blushing:.
phodoncoi
11-08-2010, 06:49 AM
uh ! cảm ơn anh đã đến dù đã ra đi
muathutim
11-08-2010, 09:55 AM
Tự nhiên gần 12h đêm trở chứng, muốn có quà :khocnhe:
Mai về đòi quà :khocnhe:
Trang Sassy
11-08-2010, 11:33 PM
Lâu lắm k nghe bài này..
Lắng nghe..lặng yên..
Mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó r` :)
kaivn
12-08-2010, 03:17 AM
7 năm, không một giấc ngủ sâu. Có lẽ nan y thật rầu :(
Đặt mình xuống giường, 3,4 tiếng sau vẫn chưa ngủ được, chỉ ngủ được khi quá mệt mỏi :( Sáng ra đi làm, suốt ngày ngồi lap mỏi cả mắt :( Chè vs cafe ở phòng làm việc pha liên tục :(
Sáng nay đi dính mưa :khocnhe: Lại ốm :(
Tiểu Thiên
12-08-2010, 04:40 AM
Hà nội, mưa và tiếng gitar réo rắt. Cuộc đời nếu cứ mãi bình yên mãi như vầy thì ta còn mong gì có được phú quý, kim tiền.
hongbiet
12-08-2010, 07:26 AM
- Vào mùa mưa rồi mà chẳng cảm nhận đc tí xíu lạnh gì hết trơn, ừ chắc có lẽ vì wa' busy nên chẳng còn time để hưởng thụ em nhỉ :D Cả tuần, trừ cn thì all những ngày còn lại, ngoài time ở my hospital ra, time còn lại giành hết cho my school, còn lại tí xíu thì mới giành cho my house and my bed :D 12_9 thì thi AV, thi xong muốn ôn tiếp để lấy bằng nữa, but zô tua trực rồi nên thôi chắc phải để wa 3 tháng, hết tua rồi mới đăng kí đc, tự nhiên giờ muốn " tranh thủ học " kiếm mấy cái bằng để giành xài, sau này học lên Dược cao thì lại chẳng còn time, phân bổ time dzậy coi bộ cũng ok đó em nhỉ :D Mới đầu còn than thở hỏi sao papa cứ bắt em học riết àh, but học rồi thì lại muốn học mà chẳng muốn làm nữa, chà chà :D
- Dạo này tình hình khoa hơi căng thẳng mà cũng thấy độ hóng hót of em hơi bị pro, như dzậy thì sẽ chẳng tốt chút nào hết, vì riết dần như dzậy con người sẽ bị biến chất, biết ko em? :D Phải chỉnh đốn lại mí đc :D:D:D
p/s: àh yeah, ngày mai là thứ 6 ngày 13 !!!
xanh da trời
12-08-2010, 08:39 PM
Thấy bực dần, cứ thúc tới thúc lui hỏi tên với chả tuổi :rang: Mịe, vu vơ thì cần quái gì biết chi tiết chi cho nó mệt :rang: Nói ý tứ xa gần ko biết, cứ phải để người ta nói thẳng :rang: Nói thẳng cũng đíu biết nhục luôn, đíu hiểu mặt dầy như thớt ko mà cứ lắm mồm lải nhải thế :rang:
Cáu :rang:
cactushb
12-08-2010, 11:13 PM
hôm nay , em bỗng giật mình khi nghe cô nói :" MỘt ng cho dù yêu những 2 năm cũng chưa chắc đã yêu cả cuộc đời hoặc có thể lâu hơn ". Em biết chứ nhưng dường như em quên đi điều đó , quên đi câu nói :" Hãy nói yêu thôi đừng bao giờ nói yêu mãi mãi". Gần tới ngày 16/8 là đúng 5 năm - 5 năm em yêu anh - đủ dài để em không hối tiếc về chuyện giữa em và anh . Mà thôi cho dù giờ có nhắc lại cũng chẳng làm gì nữa. Anh và em đã đi 2 con đường riêng rồi - có lẽ sẽ là 2 đường thẳng song song - không còn điểm chung nào nữa ( không biết em nói thế nảy biết bao nhiêu lần rồi nhỉ =)) )
P.Anh_Tan
13-08-2010, 03:39 AM
Cứ thế này thì m sẽ s' kiểu gì nhỉ? :nhi: Đg nhiên, muốn có một ng lắng nghe và san sẻ. Nk quan trọng là ko có. Và như thế thì 1 m có lẽ còn tốt hơn. Xem ra khó nhỉ?
Cười. Bỏ b' nó đi. :so_funny:
m1zz.n4ughty
13-08-2010, 04:34 AM
nhớ 1 người....buồn...
hongbiet
13-08-2010, 07:47 AM
- Cuộc sống là.....sự hối hả, bận rộn....là 1 vòng way.....
- Rồi buông tay nhau.....em.....anh.....2 hướng đi.....xa.......càng xa.....
- Em......đã ko còn cảm giác.....nhớ 1 người......thật sao???
p/s : có những cuộc gọi of bạn bè, tự nhiên thấy ko cần thiết, nên chọn nút busy...sao mà kì cục dễ sợ luôn dzậy em :D:D:D
anny N
13-08-2010, 04:40 PM
1 giờ sáng...
Đã về đến nhà.
Ko thèm thay quần áo.
Lăn ra giường
và ngủ...
Hết ngày !
Trang Sassy
14-08-2010, 11:29 AM
1 người lạ..gặp 1 lần,thế mà tsao phải khiến mìh phát rồ,phát dại như bh nhỉ? Mìh nên làm j đây?
Phong Linh
14-08-2010, 09:02 PM
"Đi đâu cho khuây khoả 1 t/g đi em"
Có nơi nào cho em đi sao? Thật có sao?!
Em mới chỉ có ý định "ăn cắp" một buổi chiều thứ 4 thôi mà tất cả đã loạn lên rồi...
lastday
15-08-2010, 06:39 AM
Ừh, Hà Nội đang mùa mưa. Những cơn mưa rào bất chợt mà buổi chiều nào cũng có và ngày nào mình cũng đợi. Bất chợt đến những điều đã biết trước sẽ xảy ra, chờ đợi, và không làm ji khác. Đơn giả là chờ, việc này quá dễ dàng vs mình rồi mà.
Mưa, ngồi bên cửa sổ tầng ba, nhìn mưa giọt tong tong lên mái tole tầng hai nhà bên cạnh, lắng nghe tiếng gitar réo rắt hoà lẫn tiếng mưa. Và giọng hát trầm ấm, át đi cái lạnh của hơi nước, của cậu em cửa sổ đối diện, làm mình yêu hơn những cơn mưa Hà Nội.
Sắp đi học, nhưng sẽ không bị ướt mưa đâu, vì đã đăng kí học hết vào buổi sáng. Và từ giờ tới khi cậu em đi, hay là mình đi, vẫn sẽ được nghe những bản gitar mà hình như chỉ mình và cậu đặt tâm trí vào. Khi type những câu chữ này, cũng là lúc mình đang ngồi bên cửa sổ, nghe cậu hát. Từ khi biết mình hay nghe rock, cậu cũng chuyển qua hát rock, cho mình nghe. Thấy thật vui, dù rõ ràng cậu tập gitar là để hát cho cô bé xinh xắn kính hồng kia nghe. Và cậu hát cho mình nghe, chỉ vì mình là người kiểm duyệt giọng hát cho cậu :so_funny:
Cơ mà vẫn rất vui, vui lắm ấy. cảm ơn em nhé, cậu bé, ít hơn tôi một tuổi :blushing:
Mưa Hà Nội...
-Mindy-
16-08-2010, 07:38 PM
Mùa thu lại đến và mang theo những cơn mưa dài đăng đẳng :)
Thời gian chỉ có thể tiến tới mà không thể quay ngược lại. Và cũng đồng nghĩa rằng có những sai lầm không bao giờ thay đổi được.
Má Lúm
17-08-2010, 12:35 AM
Dạo này đời sống cao, sáng có thể kô ăn sáng nhưng kô thể quên 2 cữ đen kô đường mỗi ngày :so_funny:. Ngày nào cũng đen kô đường mà cứ về đến nhà là mắt mũi díp hết cả lại, thề là chiều nay kô uống nữa :cry:
Tự nhiên nhiễm cái gì kô nhiễm, lại đi nhiễm cái khỉ gió này :cry:.
muathutim
17-08-2010, 12:41 AM
Tối qua đến giờ vừa buồn vừa bực , muốn la hét hay đấm cái gì đó để giải toả ghê.
Nếu càng ngày càng như thế này, có lúc mình từ muốn giết người trở thành đi giết người thế :haha:
.May.
17-08-2010, 11:14 PM
nghèo là một cái tội, xấu là một sai lầm, và mình có tất cả 2 điều bất hạnh đó. Nhìn xem, cuộc sống này có biết bao nhiêu người giàu sang. Người đẹp vì lụa, may mắn vì tiền. Đáng tiếc cả cuộc đời này mình cũng không có được.
Cùng đứng chung 1 vị trí, địa vị, cùng chung độ tuổi nhưng số phận khác nhau.
Chỉ biết mỉm cười chấp nhận. :)
Mettamdaica*
18-08-2010, 06:31 AM
Ngap. Sau cung thi minh cung phai ngoi lai de suy nghi ve cai goi la dan ba. Diz. Luc can thi deo co'. Luc co thi deo' can. Haha. Ko can phai la Ace. Minh muon thanh Mvp.Most value player.
hongbiet
18-08-2010, 07:25 AM
- Tối nay " tự " cho phép xả hơi 1 buổi học, zô ngồi thực hành cũng hỏng có gì là đặc biệt, nên thôi ở nhà đi chùa đọc kinh, nguyên tháng 7 này chắc ko có buổi tối nào đi chùa đc hết, chỉ có chủ nhật ko học thì lại mắc đi trực, chưa bao giờ thấy mình busy như thía này áh :D
- Dạo này em có cảm giác ốm hẳn luôn áh, mặc dù busy hông có time thể dục, but cái time chạy lòng vòng cũng đủ mệt rồi nói gì nữa :D But mà wan trọng hơn là lúc nãy lên cân thì vẫn 46kg, hỏng có gì thay đổi, kì dzạ ta :D
- Rằm tháng 7 rồi, lẹ wa', lay hoay cái là lại thấy tết tới cho mà coi, mà tết này phải đi duỗi tóc xong rồi nhuộm lại mới đc, ngày xưa cứ lên án mamy sao cứ phải đi làm đẹp làm gì, tốn xiền, em là em chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên àh, but mà giờ thì thay đổi 180 độ, mà chỉ phần lượng thôi, chứ phần chất thì đảm bảo vẫn còn nguyên :D
p/s: chiều nay học wi tắc ứng xử và kỉ năng giao tiếp of người CBYT, tự nhiên thấy iu màu áo trắng blouse of mình ghê luôn :D
lastday
18-08-2010, 07:45 AM
=)) Suy nghĩ= si nghĩ =))
Ha ha ha, ôi, nực cười.
Ngày mai chắc sẽ không như hôm nay nhỉ, nếu không chắc mình sẽ điên luôn. Dù bây giờ cũng chẳng phải là tỉnh táo gì. :so_funny:
06.10.91
18-08-2010, 08:36 AM
Mấy bản nhạc ko lời, chắc giết chết mình trong lặng lẽ quá :|
Mà...vẫn ko tắt nổi :|
Thi thoảng đã thấy đâu đó bóng gió của thu, mơn man, dịu nhẹ
Ấy vậy mà h mới thấy cái mưa nắng thất thường
Mấy nay ngày nào cũng mưa, bất chợt đến...rồi lại vội vã đi
Để lại sau lưng cái nắng vàng hiu hắt
Mỏng manh...yếu ớt đến não nề
Sáng nay nghe mưa xối xả hơn
Lặng ngồi......
Lặng ngắm......
Hạt mưa rơi !.!
Vẫn tốt chứ ?
Ồ, ko hề. Chính xác là tệ hại :|
Có quá nhiều thứ rất tệ
Bất giác ngơ ngẩn. À, thì ra một con bò ngơ ngác đang bước hẫng 1 nhịp xuống cái hố đen thẳm mà ko hề hay biết
vẫn ngỡ như mình đang 1 bước lên tiên
Nực cười cho cái vô tư, dễ tính
Một cách khác là ngớ ngẩn và ngu ngốc
Rùng mình !
Nó từng trải......t ko dễ tin ng như m..........có quá nhiều nguy hiểm trong trò này...........
Có những ngày mai mặt trời ko thể ló rạng.
Ngày ấy quá gần T_T
Dù có cố gắng chấp nhận thì điều đó cũng quá đau xót. Vì sao chứ ?!?
What did i do ?!?
Quá nhạt nhoà
Vô vị
Vô dụng
Hôm nay, 3 cái tin send đi.......
Chúc mừng m/e nha
Một bước chìm nghỉm trong hũng lầy tự mình đào lấy
Quá khó khăn để ngóp lên khỏi mặt bùn
Ngộp ngạt đến bức bối
Một nụ cười nhạt.......lại trưng bày !!!
Giọt Sương
18-08-2010, 11:36 AM
Mk ! Đừng bắt tôi phải làm những điều mà tôi không thể cũng như không muốn hay không đủ bản năng để làm nó.
anny N
18-08-2010, 02:38 PM
Ts làm hộc mặt ra như trâu như bò mà trả tưng đấy tiền có còn là người ko vậy??? Cho thằng con cậu ấm các ngươi đi làm thuê làm mướn chỗ khác mà nó cũng trả như thế ông bà có chấp nhận đc ko???? Dẹp , dẹp hết ,bỏ miẹ nó hết đi ,ở nhà ăn chơi cho nó sung sướng cuộc đời đi mk ,thối tha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Muốn chửi rủa cái nhà đấy ghê gớm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa máu sôi lên tận đầu rồi tổ khỉ cái lũ nhà giàu >.<
anny N
18-08-2010, 02:47 PM
Chợt nhớ ra...Đã thế lại còn...cái vụ kia nữa , ôi thôi xong , thôi thôi tôi điên miẹ nó rồi T.T Đếch biết là tôi đang làm cái trò quái gỡ thần kinh gì nữa đây,tôi điên thật rồi.
_Thỏ_
19-08-2010, 06:04 PM
Cứ gồng mình lên làm người mạnh mẽ, mình tự hỏi mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây nhỉ?
Con người ta suy cho cùng, có đứng ở vị trí nào, có tự tin đứng vững = đôi chân của mình đến đâu thì vẫn cần có 1 bờ vai để tựa. Ấy thế mà mình cứ lạnh lùng, dửng dưng cái bờ vai ấy mới lạ chứ.
Mình biết có 1 ng dậy sớm check xem mình có thức khuya đêm qua ko.
Mình biết nếu mình im lặng 1 ngày, thể nào ng đó cũng ko làm việc gì ra hồn... nhưng mình lại muốn ẩn nấp đâu đó, muốn đứng 1 góc lặng im để quan sát.
Ko biết lúc này mình muốn gì nữa, thực sự hỗn độn... thực sự... ko biết viết ra sao, nghĩ theo hướng nào cho thông suốt nữa.
Má Lúm
19-08-2010, 10:06 PM
Miệng A thiêng như cái miếu bà cô. Hôm qua hứng chí chạy về biển, đang đi lên thì bảo có khi nào mưa kô, vừa bước chân về nhà mưa thật :|. Rồi trên đường đi ăn bánh lọc, tự dưng A nhổm người ra trước bảo quả này mà lủng lốp xe thì hết ăn bánh, sáng nay ngủ dậy xe lủng lốp thật :cry:.
Miệng với chả mồm :cry:.
-Mindy-
20-08-2010, 01:15 AM
Hạnh phúc là cái gì mà mình phải đi tìm.
Tại sao mình không thể để lòng nhẹ nhàng, bình yên?! Tất cả sẽ phai tàn theo năm tháng, và dĩ nhiên tình yêu cũng thế!
P.Anh_Tan
20-08-2010, 03:40 AM
Buồn ngủ. :alone:
Tăm mờ hết cả lên. Còn bao n thứ phải cbị mà sao m cứ nghĩ là sẽ chỉ mang lên cái blô thế này. :rain:
Ngủ. :so_funny:
m1zz.n4ughty
20-08-2010, 06:20 AM
tự nhiên nhớ ngày xưa quá.....
☆ snow flowers ☆
20-08-2010, 08:37 AM
Một sự trở lại ko chờ đợi....
Mình vui lắm, vì giờ mình đã ổn, đã thoải mái hơn với những j mình đag có...
Cảm ơn gia đình, bạn bè nhiều lắm :)
Sunshine*
20-08-2010, 09:50 AM
Biết thế thì đừng nói còn hơn. Nói rồi ko làm, bực mình vkl !
Thu Quỳnh
20-08-2010, 10:28 AM
Gần 12h30 đêm ngồi lọ mọ cặm cụi gõ lạch cạch trong topic này :">
Học cả ngày, phê thật!
Đến giờ mới có thời gian ngồi suy tư...
Rốt cuộc bao lâu nay mình có đặt niềm tin đúng chỗ không, đó còn là bí ẩn...
Nhiều khi tự thấy mình dễ tin người thật. Do Trời đã sinh ra tính mình thế rồi mà...
Chưa kể còn tính cả nể và rất ư là vị tha...
Chào ngày mới tốt lành :)
Chúc cả nhà cuối tuần vui nhé :)
Miranda
20-08-2010, 11:12 AM
nhớ cồn cào mình
nhớ thắt lòng
ngày xưa
P.Anh_Tan
20-08-2010, 02:05 PM
h thì ngủ thôi, ài, còn ngày mai dài nữa cơ mà. :)
Làm gì vs cái k tg đếm ko hết một bàn tay?
Cá Ngựa
20-08-2010, 07:53 PM
Hôm nay rồi ấy nhỉ...cái gì đến thì sẽ đến thôi.. mình có ko muốn cũng chẳng thể thay đổi đc gì.. đó là công việc của ngta mà...
Ai đó nói đúng : Chẳng qua là mình chưa làm và chưa dám làm... nên giờ mới cảm thấy khó khăn như vậy.. cố gắng làm đc 1 lần này đi, thì sẽ có lần 2,3,4,..,n thôi mà..
Đã xác định ngta chẳng còn là gì đối với mình nữa rồi mà..
Cố lên tôi ơi.. Ko có gì là ko thể..
Ko suy nghĩ
Ko buồn
Ko khóc
.
.
.
.
E nói vậy mà e có làm đc đâu :(
Phi Phi Yên Vũ
21-08-2010, 01:03 AM
Mệt quá đi. :so_funny: Đánh vật vs cái nhà. :so_funny: M cứ tg hnay 30 t'. :so_funny:
Relax. :dance: :so_funny:
Thu Quỳnh
21-08-2010, 07:54 AM
tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ...
Rồi nhớ mấy lời đứa bạn nói
Cũng đúng
Nhưng có những chuyện đó giờ vẫn không muốn tin là thật >"<
.................................................. ..............
ối giời ơi, đến giờ tự kỉ rồi =))
Trang Sassy
21-08-2010, 06:56 PM
Có những cuộc đời, nó như một vở kịch. Hết những cao trào này, lại đến nút thắt nọ. Khốn nạn đến nực cười. Nó đã được viết ra, và con người ta không có quyền chọn lựa.
............................................:rain:
:):):):)
Silent*
22-08-2010, 02:41 AM
Dạo trước mình cũng có thói quen hễ ranh rỗi là vào Nhật kí hay đúng hơn là phá chơi hơn... Nhưng mà ,
Vừa viết ra 2 chữ rảnh rỗi xong là chợt nhớ ra mình quên coi bảng xếp hạng rồi T.T
Mettamdaica*
22-08-2010, 03:56 AM
hút thuốc nhiều quá rát hết cả họng, khô cả cổ, sai thằng bé lấy cho mình cốc nước, nó lấy xong nó uống luôn trước mặt mình mới đau :so_funny:
☆ snow flowers ☆
22-08-2010, 07:19 AM
Trời đang mưa :bto:
Mình đã đặt ra 1 kế hoạch trong tương lai gần cho mình rồi...
Thôi, cứ vào kế toán, nhỉ !
Và học thêm 1 khóa anh văn để cải thiện tình hình listen & speak, nó đã tệ quá rồi :D
Cố và cố lết :so_funny:
SMILE
Miranda
22-08-2010, 10:37 AM
bạn Duy ngôi đầu kia, với cái loa vẫn chưa lịch sự mà bé đi tí gì-nhưng dù sao như thế mình cũng đc nghe nhạc ké
bạn ý bật MTV, mình sực nhớ-gọi vọng sang bảo mở Ngôi sao nhỏ nhoi đi-thế là...
Nhìn em,gọi em hãy luôn yêu đời cùng tôi, cho trọn giấc mơ....
...và em, thôi đừng lãng quên...
và trong đêm mưa gió đã có lúc yêu !
PHONG.T
22-08-2010, 09:48 PM
Dậy sớm quả là khiến cho mắt m trong trạng thái lơ sờ tơ mơ. :so_funny:
Sáng đc cho money. :so_funny: Nk vs b H thì thực sự m ko muốn nhận. :)
Trang Sassy
23-08-2010, 12:29 AM
Đọc được ởđâu đấy....mấy dòng dưới chữ kí mình.Thấy buồn cười!
Phi Phi Yên Vũ
23-08-2010, 09:49 PM
Mất cả buổi sáng vào mấy việc lung tung. :so_funny: Bây h chỉ muốn ngủ, nk mờ còn Hr nữa. :so_funny: Ko biết t7 nó hết chưa?
P.Anh_Tan
24-08-2010, 12:04 AM
Vu Lan, trời mưa tầm tã.
bóng đêm
24-08-2010, 03:05 AM
Tốt nhất nên là như vậy :), mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán của mình =]], khi người ta ghét một ai đó thì sẽ dễ quên hơn =]], ít ra, mình biết vẫn có một ai đó khóc vì mình, 1 năm rồi cậu ấy vẫn như vậy :).
Thằng Gay chưa biết gì nên nó vẫn cố gán ghép mình với Sói =]], cái thằng mù thông tin.
Yêu là an toàn, mình éo hiểu cái kiểu yêu như thế nào toàn làm người ta lo lắng, sợ hãi, mình ghét, nếu bắt đầu với một ai đó mà mình thấy như vậy thì mình sẽ cho nó bay theo gió ngay =]].
Thôi, mệt rồi :), có lẽ mình nên chú ý tới Games nhiều hơn =]]. Tiền và Games :X
_Thỏ_
24-08-2010, 07:03 AM
uống có vài ly mà người cứ biêng biêng, lao đao quá :so_funny:
tính nt cho anh iu bảo pha nước gừng với mật ong uống ko thì cảm, cơ mà dt hết xiền rồi :so_funny: Thôi kệ, cứ cho ngồi đấy chờ tin nhắn, miềng đi ngủ, mắt nó cứ díp díp lại sao ý :hihi:
☆ snow flowers ☆
24-08-2010, 07:20 AM
Oáp... trưa không ngủ, giờ cứ ngáp lấy ngáp để... ngáp không còn lúc để làm :D
Vì phải lên xem web dh CN ý, không thui bị hố là chết. Ngồi nghiên cứu cho đã đời, rồi cũng chẳng biết dg đâu mà lần, oa...
Thôi kệ, nghe theo mẹ, chọn luôn, mình tin ở mẹ mà ^^
Cá Ngựa
25-08-2010, 07:05 AM
Mình ghét những ai đem tình cảm của mình ra cười cợt...
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 07:32 AM
Dù sao cũng phóng lao, theo lao vậy...
Tiếp tục đi hướng đó, không nghe theo lời dèm pha nữa, mệt quá...
Ngày mai gọi điện là biết chứ gì........................
Phi Phi Yên Vũ
26-08-2010, 02:23 AM
Tìm một cái gì đó để thấy niềm vui, thấy hi vọng, thấy hp hay đơn giản là thấy bình yên. Nk nếu trong đó nhìn thấy cả nỗi đau, cả nc mắt, cả chênh vênh và mất mát...
Thu Quỳnh
26-08-2010, 09:06 AM
Giờ mới phát hiện ra, TỚ SỢ MƯA!!!
Không sợ sao được khi mà màn mưa trắng xoá, gió phần phật cứ như muốn thổi bay mình đi. Người ướt nhem từ đầu đến chân, không chỗ nào khô. Không thể lau khô người, cứ thế ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ trong phòng máy lạnh. Rét căm! Sống đến giờ mới biết thế nào là lạnh cắt da cắt thịt!
Chỉ mong mùa bão qua nhanh!
Lá Phong
26-08-2010, 10:42 AM
Vừa mới test thử, cái tên Hàn m là: Shin Hyo Yoo. :so_funny:
P.Anh_Tan
27-08-2010, 09:41 AM
Suddenly want to say: I love u, umma. :)
[thing that u never hear from me in usual].
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS85My85OTM3MjhkM2I5OTRlN2ZhN2EyZjJhNTY4NjmUsICyY jNlZi5cUIbaBmUsICDN8YsOgIHjDoyB0w7RpIG51WeBWJlmUsI CiBvInagaMEWeBmV8S2hhWeBmmUsICgSHV5fGZhWeBHNl
= ) )
Sến thấy ớn so_funny
Phi Phi Yên Vũ
28-08-2010, 12:13 AM
Những h cuối cùng đc ở nhà. Làm tất cả những gì mình muốn và thik. :)
tea_young
28-08-2010, 12:23 AM
hôm nay bỗng vào 4rum, nhớ những ng cũ..
Trang Sassy
29-08-2010, 12:51 AM
@ Tea : hôm trc vào VP BBT,xem ảnh cô,tui nhớ cô đấy.Tự hỏi ko b' bh dùng YM nào ,trôi dạt ở phương nào r =))
...
Nghi ngờ nhiều thứ.Cảm thấy bất an.
Mettamdaica*
30-08-2010, 03:36 AM
Her body still driver me crazy :so_funny:
☆ snow flowers ☆
30-08-2010, 10:23 AM
...................
.........
À, chán nhỉ, dường như dạo này hơi bận bịu, chẳng có thời gian mà ngẫm... ngẫm về tụi bạn mình nó đag lang thang chốn nào :so_funny:
¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 04:43 AM
Tự dưng nghĩ về tương lai... Tương lai mình nó thế nào ý nhỉ ?
Mình chỉ biết nếu còn giữ cái bản tính thụt lùi như bây giờ thì chắc chắn mình sẽ thất bại, và không thể thực hiện được mơ ước của mình...
Mơ ước của mình à, thật ra nó cũng hơi xa... Đành rằng là phải cố gắng hết mình, nhưng vẫn lo...
_Thỏ_
01-09-2010, 03:30 PM
giờ thì mỗi đứa ở 1 nước, ko phải VN!
rắc rối hơn
lằng nhằng hơn
đau đầu hơn
và mình lại muốn buông tay.....
P.Anh_Tan
02-09-2010, 04:39 AM
Đang định xem cái ep21 nk nó chập cheng mất rầu. :so_funny:
Đảo 1 vòng pls của tất cả, là những góc, riêng.
Bình yên. :)
Phi Phi Yên Vũ
02-09-2010, 12:21 PM
Nó bảo "đảm bảo đọc xong ko thể ko khóc". M đọc xong, ráo hoảnh. :so_funny:
Veronica Nguyên
02-09-2010, 08:00 PM
!(#*(*^)!#!*)&
Thứ 4 đổi mail PR, sáng nay log vào thì.. không đúng password. Thế cái pw mình đổi là gì ta T___T
¶< ¶-¶ ¶
03-09-2010, 04:35 AM
Mình nghĩ ra cái nk tương lai cho mình cơ đấy, tuy hơi phởn nhưng thích thú cực kì :so_funny:
Cá Ngựa
03-09-2010, 05:17 AM
Tự nhiên mình thấy nhớ số 2 thế....
Chẳng hiểu tại sao ???
Người ta có thèm nhớ tới mình dù chỉ là 1 chút ko nhỉ =]]]
♥*Tan_Biến*♥
03-09-2010, 06:29 AM
Dù đã biết yêu ng luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu...
Vẫn yêu ng thật lòng dù cho nhiều đớn đau :">
Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng... Sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ...
Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ.. : )
Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng...
----
:hihi: Hì hì, em lại lên cơn hâm rồi...
Dù đã biết yêu ng luôn trái ngang...
Bốn năm trôi qua rồi, em vẫn còn vấn vương hình bóng xưa cũ...
Dù cho mai sau ng ko yêu em thì lòng em vẫn thế !
Vẫn biết yêu ng ko lối thoát...
:nhi:
:D
Ừ thôi em quên !
Quên hết những cái gọi là kỉ niệm !
Quên hết những thứ gọi là dĩ vãng !
:)
Trang Sassy
03-09-2010, 07:15 PM
Ôi cái cuộc đời này..cứ nghĩ đến là đau dạ dày :|
anny N
04-09-2010, 03:05 AM
Có áo HHT trong tay rồi , sung sướng quá hahahahah nhận được cái mặc thử luôn , sao mờ iêu thế :nhi: :haha:
Này, thật ra có tình yêu thật sao? Em chỉ biết nói yêu anh nhưng em có nhận biết được thật sự yêu là gì đâu. Em muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời, có anh bên đời khiến em vui, thế mà nhiều khi em vẫn thấy rất trống rỗng.
Trả lời em, cho em biết, yêu là như thế nào?
☆ snow flowers ☆
04-09-2010, 01:22 PM
tức wa'... tức lắm lun.. ngủ ko dc lun.......................
tức ghê...................
Phi Phi Yên Vũ
04-09-2010, 09:55 PM
Mò từ sáng tới h, mệt hết cả ng mà ko tìm thấy. :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.