PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí viết thay cô chủ nhỏ.



Đèn_bàn
09-08-2010, 07:11 AM
Hôm nay cô bé ấy đã quay trở lại kí túc xá. 1 vài người lạ xuất hiện trong căn phòng. Bất giác cô bé thấy lạ lẫm. Đây không còn là căn phòng của riêng cô bé và nhũng người bạn cũ nữa. Cô đang có những người bạn mới.

Đôi mắt sưng húp lên vì khóc, cô bé thật mít ướt. Là vì ba không cho cô bé cái quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Ba tin chú hơn tin cô. Vậy là, cô bé phải sống theo sự sắp đặt của Ba và chú. Mà cô bé nào có ưa ông chú của mình. Ông ấy là 1 người lợi dụng, ích kỉ và ki bo...Cô bé ghét lắm!

Ba theo cô bé lên tận kí túc xá, sắp xếp đồ đạc và vài thứ linh tinh cho cô. Ba còn mua cả
tôi cho cô, 1 cây đèn bàn màu đỏ biết nói. Xin chào cô chủ nhỏ của tôi.

Tôi thấy cô bé có vẻ hơi buồn khi không được vào lớp chọn mà phải học lớp kế lớp chọn. Nhưng rồi cô bé cất nỗi buồn ấy đi và lại tất tả với mọi thứ. Phải rồi, ngày mai cô bé bắt đầu đi học lại.

Ngủ ngoan và mơ những giấc mơ đẹp nhé...cô chủ nhỏ!