ngocxanh122
08-08-2010, 11:28 PM
Hạnh phúc ko có thật... :bicycle:
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/117763/smile_by_lack_of_sanity.png
Lúc cần câu trả lời sao ko thấy.Lúc ko cần cớ sao lại trả lời -Sao khơi nhắc lại,nổi đau lại tìm về.Em nghe tim mình đau nhói,khó thở,chợt vở òa muốn khóc .. Đếm thời gian trôi đi mà sao vết thương ấy mãi chẳng thể lành
. Có những tình cảm Em chẳng thể gọi thành tên nhưng khắt sâu trong tim,mãi ko thể xóa nhòa.
Đã bao lần Em nói để người đi,cố dặn lòng thôi đừng nhớ và nghĩ về Người.Sẽ quên tất cả,sống tốt và mĩm cười vì hạnh phúc và niềm vui của Người..như của chính Em.Dù rằng ko thể dắt tay nhau bước đi trên quãng đường ngắn còn lại nhưng hãy tin rằng Chúng ta vẫn luôn sống vì nhau,sống cho nhau.Nhưng mỗi lần nhớ và nghĩ về…Sao tim Em cứ nhói đau và bỗng vỡ òa tất cả..Em lại chùn bước và muốn ngã..
Em đang ép mình để sống.Có thể nhiều người cho rằng Em đang sống giả tạo… Ừ thì Em đang sống giả tạo với chính cs của mình,Em ngụy trang bằng cái hạnh phúc ko có thực và Em đang sống cho tình cảm mà ko phải là”…” mà là tình nghĩa ….Em đã và đang bao bọc hạnh phúc lại để nó ko vỡ tan.Dù cái võ bọc ấy ko phải thực cũng chĩ là giả tạo…. Và rồi..Em đang sống giả tạo với chính mình với xung quanh..rằng môi em luôn mĩm cười và hạnh phúc..Nhưng,tất cả với Em đều chỉ là ảo ảnh,ko có thực.
. Em đang soi gương để nhìn lại mình.Hình như Em đã qua rồi cái thời nhí nhảnh và hồn nhiên,vô tư lự,Em đã lớn rồi đấy,Ở cái tuổi của Em phải si phải nghĩ và lo cho cs sau này,một mái ấm bé nhỏ và nhiều hạnh phúc,ấm áp.Thế nhưng..sau với Em điều đó lại xa vời đến thế…Trong Em,tất cả đã chết cả rồi,,..tắt lịm,,đã ko còn gì,, Em cũng đang tự nhấn chìm mình xuống trong tận cùng của sự đau khổ và bế tắt, mệt mõi.Em vẫn ko thể thoát ra được.
Có những thứ tình cảm ko thể gọi thành tên nhưng ko xóa bỏ dc,nó giết chết tim mình từng ngày và con tim càng chay đi,lạnh giá…
Em mong cho tới một ngày tim ngừng đập để chấm dứt tất cả mọi sự đau khổ.Giải thoát..
Người ta cười đó,vui vẻ đó,..nhưng đằng sau những tiếng cười luôn là những giọt nước mắt thầm lặng và đằng sau những giọt nước mắt đắng chát ấy sẽ có một hạnh phúc rất nhỏ nhoi..Đằng sau những niềm vui luôn có những nổi buồn và đằng sau những nổi buồn ắt hẳn sẽ tìm được niềm vui..Nhưng đằng sau sự đau khổ có tìm được cái gọi là hạnh phúc hay ko? …Em đang lắng nghe Nhịp đập của con tim….Nhưng đành cắt ngay những nhịp đập ấy…Sẽ học cách chấp nhận,học cách chịu đựng.Tập mĩm cười nhiều hơn vì Em biết mình vẫn đang sống vì nhau..Dù rằng ko thể ở cạnh nhau nhưng vẫn luôn dõi theo những bước chân của nhau…..từng ngày…từng ngày…Luôn ủng hộ và cho nhau niềm tin trong cs… …Lấy hạnh phúc của Người để làm hạnh phúc cho Em..Chắc chắn Em cũng sẽ mĩm cười vì hạnh phúc của Người..Dù Em rất đau…Nhưng trong niềm đau ấy xen lẩn niềm vui và hạnh phúc.. Ngày lại ngày sẽ trội qua…
Em vẫn sống,,cố gắng sống tốt hơn..
Em trân trọng những gì mình đang giữ lấy..dù hạnh phúc ấy ko có thật..Thế nhưng
..Em tin cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc.. …
Nếu có kiếp sau thì xin hãy một lần cho mình được có nhau..
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/117763/smile_by_lack_of_sanity.png
Lúc cần câu trả lời sao ko thấy.Lúc ko cần cớ sao lại trả lời -Sao khơi nhắc lại,nổi đau lại tìm về.Em nghe tim mình đau nhói,khó thở,chợt vở òa muốn khóc .. Đếm thời gian trôi đi mà sao vết thương ấy mãi chẳng thể lành
. Có những tình cảm Em chẳng thể gọi thành tên nhưng khắt sâu trong tim,mãi ko thể xóa nhòa.
Đã bao lần Em nói để người đi,cố dặn lòng thôi đừng nhớ và nghĩ về Người.Sẽ quên tất cả,sống tốt và mĩm cười vì hạnh phúc và niềm vui của Người..như của chính Em.Dù rằng ko thể dắt tay nhau bước đi trên quãng đường ngắn còn lại nhưng hãy tin rằng Chúng ta vẫn luôn sống vì nhau,sống cho nhau.Nhưng mỗi lần nhớ và nghĩ về…Sao tim Em cứ nhói đau và bỗng vỡ òa tất cả..Em lại chùn bước và muốn ngã..
Em đang ép mình để sống.Có thể nhiều người cho rằng Em đang sống giả tạo… Ừ thì Em đang sống giả tạo với chính cs của mình,Em ngụy trang bằng cái hạnh phúc ko có thực và Em đang sống cho tình cảm mà ko phải là”…” mà là tình nghĩa ….Em đã và đang bao bọc hạnh phúc lại để nó ko vỡ tan.Dù cái võ bọc ấy ko phải thực cũng chĩ là giả tạo…. Và rồi..Em đang sống giả tạo với chính mình với xung quanh..rằng môi em luôn mĩm cười và hạnh phúc..Nhưng,tất cả với Em đều chỉ là ảo ảnh,ko có thực.
. Em đang soi gương để nhìn lại mình.Hình như Em đã qua rồi cái thời nhí nhảnh và hồn nhiên,vô tư lự,Em đã lớn rồi đấy,Ở cái tuổi của Em phải si phải nghĩ và lo cho cs sau này,một mái ấm bé nhỏ và nhiều hạnh phúc,ấm áp.Thế nhưng..sau với Em điều đó lại xa vời đến thế…Trong Em,tất cả đã chết cả rồi,,..tắt lịm,,đã ko còn gì,, Em cũng đang tự nhấn chìm mình xuống trong tận cùng của sự đau khổ và bế tắt, mệt mõi.Em vẫn ko thể thoát ra được.
Có những thứ tình cảm ko thể gọi thành tên nhưng ko xóa bỏ dc,nó giết chết tim mình từng ngày và con tim càng chay đi,lạnh giá…
Em mong cho tới một ngày tim ngừng đập để chấm dứt tất cả mọi sự đau khổ.Giải thoát..
Người ta cười đó,vui vẻ đó,..nhưng đằng sau những tiếng cười luôn là những giọt nước mắt thầm lặng và đằng sau những giọt nước mắt đắng chát ấy sẽ có một hạnh phúc rất nhỏ nhoi..Đằng sau những niềm vui luôn có những nổi buồn và đằng sau những nổi buồn ắt hẳn sẽ tìm được niềm vui..Nhưng đằng sau sự đau khổ có tìm được cái gọi là hạnh phúc hay ko? …Em đang lắng nghe Nhịp đập của con tim….Nhưng đành cắt ngay những nhịp đập ấy…Sẽ học cách chấp nhận,học cách chịu đựng.Tập mĩm cười nhiều hơn vì Em biết mình vẫn đang sống vì nhau..Dù rằng ko thể ở cạnh nhau nhưng vẫn luôn dõi theo những bước chân của nhau…..từng ngày…từng ngày…Luôn ủng hộ và cho nhau niềm tin trong cs… …Lấy hạnh phúc của Người để làm hạnh phúc cho Em..Chắc chắn Em cũng sẽ mĩm cười vì hạnh phúc của Người..Dù Em rất đau…Nhưng trong niềm đau ấy xen lẩn niềm vui và hạnh phúc.. Ngày lại ngày sẽ trội qua…
Em vẫn sống,,cố gắng sống tốt hơn..
Em trân trọng những gì mình đang giữ lấy..dù hạnh phúc ấy ko có thật..Thế nhưng
..Em tin cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc.. …
Nếu có kiếp sau thì xin hãy một lần cho mình được có nhau..