Xem đầy đủ chức năng : có nên chờ hay ko?
chim_canhcut
08-08-2010, 06:54 PM
mik và a tan rồi hợp hợp rồi tan đến 3l, lần t3 a nói xl mik vì tất cả và mik đã cho a cơ hội.
mới hôm qua a nt nói là a ko còn như ngày xưa nữa cứ xem như a đã chết theo mùa hè này và a bảo sẽ tạm gác chuyện tình củm sang 1 bên đợi khi a ra trường rồi tính tiếp và 1 câu lam mik phải suy nghĩ "a hứa sẽ ko yêu một ai"
vậy là thế nào nhi? ct thì ko mà như thế thì.... a ko nói mik đợi nhưng phía sau câu nói ấy của a là ý gì
mik ko mún phí tg vào những chuyện ko mang lại kết quả. lấy j để đảm bảo chừng ấy xa nhau anh sẽ ko yêu ng #, cả mik còn ko tin chính mik
nếu a quay về và khi ấy mik nhận ra mik và a là ng của 2 thế giới thì chẳng phải vô tình mik và a đã tự trói buộc nhau
xung quanh mik có những người quan tâm lo lắng cho mik họ cũng rất tốt ko phải mik co ý gì nhưng thật sự mik ko bjt có nên chờ đợi a hay ko nữa?
[R][O][Y]
08-08-2010, 06:57 PM
khỏi chờ đi , bạn cứ lo học còn chuyện gì đến thì sẽ đến
ko nên đợi chờ vô ích
trong khi ngồi chờ thì bạn có thể làm rất nhiều chuyện, đừng lãng phí thời gian vô ích
wind1928
09-08-2010, 04:49 AM
[O][Y];5036629']khỏi chờ đi , bạn cứ lo học còn chuyện gì đến thì sẽ đến
ko nên đợi chờ vô ích
trong khi ngồi chờ thì bạn có thể làm rất nhiều chuyện, đừng lãng phí thời gian vô ích
Nói phải lắm. Lời hứa thì cũng chỉ là những câu nói đầu môi thôi. Rất dễ lãng quên. Thế thì tội tình j phải mất thời gian để rồi tự trối buộc bản thân. Hãy cứ bước tiếp về phía trước bạn ạ!
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
09-08-2010, 06:21 AM
bạn đã từng tha thứ cho ỳ ấy,zậy là ỳ đó đã từng có lổi,tới 3lần,
nên theo mình ko nên chờ,vì lệu khi ở trừng có biết bao nhiêu cám rổ,của nhửng ỳ con gái kác,anh ta có giữ đúng lời nói của mìnhko,trong khi đó a ta đã3 lần lừa rối bạn.
theo m,wên đi,ko nên chờ nửa,ko đến lúc nhận ra ỳ ấy lừa rối mình thì lúc đó đã là wúa mụôn màng rồi!
phía chước có rất nhiều ỳ củng wan tâm đến bạn mà,
hảy tìm cho mh một hp mới nha,
Mìh,góp ý đựơc như zậy oy!
• Thiên Sứ ™ •
09-08-2010, 10:40 PM
đừng chờ nữa
vô ích thui
bạn càng chờ ng ấy trong tgian dài thì ng đau về sao lại là bạn đó
kím hp khác mà sống đi
:)
[X].[u]
09-08-2010, 10:45 PM
chờ là chờ đến bao giờ.hay lại chờ đợi trong vô vọng
Mìh k thjx fảj đợj chờ.tr0g tjme đợj chờ đó bạn đã làm đc nhữg gì
Mi Yuu - Duyên
10-08-2010, 12:56 AM
Chờ nhìu cũng làm bạn mất thêm t/g mà thôi.....Trong t/y những lời hứa ấy chỉ là vô tình lỡ miệng nói ra thì thôi......Chính mình còn chưa tin vào mình thì lấy đâu ra tin ng #....Bạn hãy đi tìm hp # cho mình và quên đi thứ vô vọng ấy nhá
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
10-08-2010, 04:01 PM
h30 nghĩ bạn nên gặp người ta và hỏi thẳng chứ cứ như vậy thì bạn sẽ k thể học hành hay làm việc gì được đâu, bất cứ chuyện gì cũng vậy, rõ ràng sẽ tốt hơn, cho mình 1 câu trả lời cũng như mở ra cho chính mình 1 con đường mới, day dưa hoài bằng chi dứt khoát sẽ hay hơn
pecop_bun_nho_anh
11-08-2010, 01:14 AM
mik và a tan rồi hợp hợp rồi tan đến 3l, lần t3 a nói xl mik vì tất cả và mik đã cho a cơ hội.
mới hôm qua a nt nói là a ko còn như ngày xưa nữa cứ xem như a đã chết theo mùa hè này và a bảo sẽ tạm gác chuyện tình củm sang 1 bên đợi khi a ra trường rồi tính tiếp và 1 câu lam mik phải suy nghĩ "a hứa sẽ ko yêu một ai"
vậy là thế nào nhi? ct thì ko mà như thế thì.... a ko nói mik đợi nhưng phía sau câu nói ấy của a là ý gì
mik ko mún phí tg vào những chuyện ko mang lại kết quả. lấy j để đảm bảo chừng ấy xa nhau anh sẽ ko yêu ng #, cả mik còn ko tin chính mik
nếu a quay về và khi ấy mik nhận ra mik và a là ng của 2 thế giới thì chẳng phải vô tình mik và a đã tự trói buộc nhau
xung quanh mik có những người quan tâm lo lắng cho mik họ cũng rất tốt ko phải mik co ý gì nhưng thật sự mik ko bjt có nên chờ đợi a hay ko nữa?
bạn ơi bạn giống mìn đóa
mìn đã từng cóa người iu và anh ấy cũng nói giống như anh ấy của bạn
anh cũng không nói là mìn hãy chờ anh anh chỉ viết thư cho mìn và nói rất nhìu nhưng mìn chỉ nhớ cóa hai câu: " từng giọt máu con tim rơi thật lòng. hy vọng sẽ cóa một ngày gương vỡ lại lành tim nát lại hàn, sẽ cóa một ngày anh và L sẽ way trở lại với nhau"
anh ấy cũng dzì lý do là 2 đứa mìn còn học tập
mìn vẫn đợi anh ấy nhưng đã một năm rùi mìn không gặp mặt, không nói chuyện,dù mìn vẫn chờ nhưng mìn vẫn sống dzui dze đấy thui
bạn cóa thể cho anh ấy của bạn một vị trị nào đóa trong trái tim của bạn một vị trí mà bạn cóa thể nhìn thấy dzất dzỏ và không bao giờ quên
bạn hãy thử mở lòng mìn ra đón nhận những boy khác nếu bạn thix họ thật lòng thì hãy coi anh ấy của bạn như một người bạn thân, còn nếu bạn không thể thix ai thì hãy chờ anh ấy
cũng như mìn mìn vẫn chờ anh nhưng chắc mìn và anh ấy không cóa kết quả đâu
mìn chỉ cho lời khuyên thui chứ bạn hãy làm theo tiếng nói của con tim bạn cóa chờ hay không là do bạn quyết định không ai cóa thể quyết thay bạn đâu
chúc may mắn nhé và hạnh phúc nữa
[R][O][Y]
11-08-2010, 01:40 AM
khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
.•ღ Mít Sa ღ•.
13-08-2010, 12:40 AM
Nếu thật sự muốn bạn chờ...thì sao lại phải chia tay?
Phải chăng câu nói của him chỉ là muốn giữ lại cánh cửa của bạn lun hé mở cho him sau này thôi? Và co dù như thế nào , dù him có quay lại hay không thì bạn vẫn là người phải gánh chịu mọi nỗi buồn...
Vậy tại sao bạn không tập trung vào công việc , vào gia đình , vào bạn bè , cứ xem như là đã hết thì sao nào , bạn sẽ thoải mái hơn , tự do hơn...và có thể đón nhận đc một người khác tốt hơn...iu thương bạn nhìu hơn....
Nếu thật sự là của nhau...thì sẽ lại về bên nhau thui !
nguoidaukho_cn
13-08-2010, 02:54 AM
cứ hứa vậy thôi hứa cho 1 niềm tin trong tương lai 2 bạn được ở bên nhau có thể có hoặc có thể không để trong trái tim của 2 bạn mãi mãi còn nhau...
chim_canhcut
14-08-2010, 08:35 PM
suốt tuần qua mik chỉ lo học nên ko có tg suy nghĩ chuyện vẩn vơ, mik cũng ko bùn khi nhớ đến a chỉ khi gặp nhau thấy giữa 2 ng có 1 cái j đó ngại ngần thì ko mà... chỉ là 4 mắt nhìn nhau chẳng nói j có j khi vui có khi bùn...
hôm a nt cho mik có 1 sdt lạ gọi nhầm số, theo mã vùng thì rất có thể đó là sdt bên nhà a kiểm tra xem đó có phải số của mik ko.
a nói mẹ a ko cho... khi còn đi học và a đã cố gắng để thuyết phục mẹ (lí do lần 3), lần đó mik đã nói nếu ct nữa thì dù cho mik còn j vs a cũng ko bao giờ quay lại.
e gái a cũng thường xuyên kt mik, và mik thấy rất khó chịu
xét về gia đình có thể nhà mik ko bằng a những nói về danh tiếng thì nhà a thua nhà mik. về học lực a cũng thua mik.
mik nghĩ có thể a bị gia đình ép buộc hay j đó nhưng 1 người con trai quá phụ thuộc vào cha mẹ ko phải là mẫu người lí tưởng của mik
giờ mik cúng ko hỉu tại sao lúc trước mik lại.. a nữa. wen a mik đã chịu hơi bị nhiều rắc rối và có thể chưa dừng lại dù đã...
nếu a ko nói ct thì khi mik bắt đầu 1 mối quan hệ mới mik cảm thấy có j đó ko ổn
thà là dứt khoát đúng ko mọi người>?
thế nhưng mik lại ko có can đảm để nói ra!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.