lilybebong
07-08-2010, 09:57 PM
Anh tự nhiên xuất hiện trong đời em, như tiếng sét giữa trời quang. Tự nhiên làm cho em có khái niệm thế nào là giai đẹp, là sự quan tâm, là niềm hy vọng ....
Anh tự nhiên làm cho em thấy mình được yêu thương, hãnh diện. Tự nhiên làm cho em thấy mình có khả năng trở thành một chỗ dựa tinh thần. Tự nhiên, em thấy đời đẹp hơn bao giờ hết, hơn cả những giấc mơ em từng gặp.
Anh đã chỉ cho em bao điều tốt đẹp cần vươn tới.Dạy e cách sống vs nhữg dối gian , lọc lừa của xh này... Anh là tất cả những hiểu biết ngoài khả năng em.
Anh là nơi e chút hết mọi chuyện vui buồn trg cs...a lắng nghe e, thấu hiểu em 1 cách lạ kỳ...
Dấu ấn anh để lại trong em quá lớn, anh có biết không?
Chiếc vòng của anh, em không còn đeo nữa. Dt a mua e cũng đã ko dùng...
Em cũng chỉ gặp lại anh trong những giấc mơ thôi. Những kỷ niệm về anh dường như đã ngủ yên trong em, nếu như thỉnh thoảng không có ai đó làm em tủi thân hoặc đau lòng.
Anh hẹn đưa e và Ch đi xem avarta ...hẹn đi N.T , hẹn đi đạp vịt....Cả quà sn e trc đó mấy ng a cũng chưa tặng e mà? E giận a lắm, sao lại lỗi hẹn vs em?
Nhiều đêm bàng hoàng tỉnh giấc mà cứ mong sao tất cả chỉ là 1 giấc mộng thôi...E giờ đây lại như lúc ban đầu,về lại điểm xuất phát rồi anh ah, chắc a muốn vậy. muốn e về đúng vị trí của mình, nên a mới ra đi phải ko?
Nhiều ngày e buồn bã, khóc lóc vì bt bn chuyện. vì bt bn ng quay lưg lại vs e...e cứ nghĩ nếu như có a thì đã khác, a sẽ k bg để e phải ntn đâu... chắc chắn thế... E biết !
Nhiều giờ e ngồi suy nghĩ về cs của e,về số phận. E đã phải thốt lên : Ông trời ơi, sao ng cứ thích trêu ngươi con mãi ?
Anh không trở về được nữa. A đã đi thật rồi...e vẫn ko tin, ko tin...Biết đến kiếp nào mới gặp lại nhau hả a? Vẫn còn đó bao kn , bao câu chuyện còn chưa nói hết ...vẫn còn đó tg cười của a, ánh mắt nheo nheo nhìn e say đắm....
Em ân hận vì mình đã làm a buồn nhiều, mình đã ko gặp nhau bn ngày trc khj a đi...e đã nói những lời ko phải vs a...ở nơi ấy a có trách e ko? Nếu em bt thế...ôi, chữ nếu...e ghét nó. Sao ko cho e 1 cơ hội nắm bàn tay a 1 lần nữa??? A ác lắm...A đã hứa sẽ luôn là cái phao khi e bị rớt xg biển cơ mà? giờ e đag chơi vơi 1m giữa dòng nc xoáy ...A ở đâu?
Cuộc đời ngắn ngủi quá phải không anh? bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, được mất trong lúc này còn ý nghĩa gì nữa đâu...
Vậy mà cũng đã gần 100 ng a mất ... E viết lá thư này ko bt ở 1 nơi xa xôi nào đó,liệu a có cảm nhận đc ko?
Q ơi,anh đi nhé, hẹn gặp lại anh !
Anh tự nhiên làm cho em thấy mình được yêu thương, hãnh diện. Tự nhiên làm cho em thấy mình có khả năng trở thành một chỗ dựa tinh thần. Tự nhiên, em thấy đời đẹp hơn bao giờ hết, hơn cả những giấc mơ em từng gặp.
Anh đã chỉ cho em bao điều tốt đẹp cần vươn tới.Dạy e cách sống vs nhữg dối gian , lọc lừa của xh này... Anh là tất cả những hiểu biết ngoài khả năng em.
Anh là nơi e chút hết mọi chuyện vui buồn trg cs...a lắng nghe e, thấu hiểu em 1 cách lạ kỳ...
Dấu ấn anh để lại trong em quá lớn, anh có biết không?
Chiếc vòng của anh, em không còn đeo nữa. Dt a mua e cũng đã ko dùng...
Em cũng chỉ gặp lại anh trong những giấc mơ thôi. Những kỷ niệm về anh dường như đã ngủ yên trong em, nếu như thỉnh thoảng không có ai đó làm em tủi thân hoặc đau lòng.
Anh hẹn đưa e và Ch đi xem avarta ...hẹn đi N.T , hẹn đi đạp vịt....Cả quà sn e trc đó mấy ng a cũng chưa tặng e mà? E giận a lắm, sao lại lỗi hẹn vs em?
Nhiều đêm bàng hoàng tỉnh giấc mà cứ mong sao tất cả chỉ là 1 giấc mộng thôi...E giờ đây lại như lúc ban đầu,về lại điểm xuất phát rồi anh ah, chắc a muốn vậy. muốn e về đúng vị trí của mình, nên a mới ra đi phải ko?
Nhiều ngày e buồn bã, khóc lóc vì bt bn chuyện. vì bt bn ng quay lưg lại vs e...e cứ nghĩ nếu như có a thì đã khác, a sẽ k bg để e phải ntn đâu... chắc chắn thế... E biết !
Nhiều giờ e ngồi suy nghĩ về cs của e,về số phận. E đã phải thốt lên : Ông trời ơi, sao ng cứ thích trêu ngươi con mãi ?
Anh không trở về được nữa. A đã đi thật rồi...e vẫn ko tin, ko tin...Biết đến kiếp nào mới gặp lại nhau hả a? Vẫn còn đó bao kn , bao câu chuyện còn chưa nói hết ...vẫn còn đó tg cười của a, ánh mắt nheo nheo nhìn e say đắm....
Em ân hận vì mình đã làm a buồn nhiều, mình đã ko gặp nhau bn ngày trc khj a đi...e đã nói những lời ko phải vs a...ở nơi ấy a có trách e ko? Nếu em bt thế...ôi, chữ nếu...e ghét nó. Sao ko cho e 1 cơ hội nắm bàn tay a 1 lần nữa??? A ác lắm...A đã hứa sẽ luôn là cái phao khi e bị rớt xg biển cơ mà? giờ e đag chơi vơi 1m giữa dòng nc xoáy ...A ở đâu?
Cuộc đời ngắn ngủi quá phải không anh? bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, được mất trong lúc này còn ý nghĩa gì nữa đâu...
Vậy mà cũng đã gần 100 ng a mất ... E viết lá thư này ko bt ở 1 nơi xa xôi nào đó,liệu a có cảm nhận đc ko?
Q ơi,anh đi nhé, hẹn gặp lại anh !