Magina(AM)
06-08-2010, 06:50 PM
Tiểu Hox : Tớ là 1 thằng cao ngạo nhưng yếu đuối , tớ sợ, cứ mỗi năm chuyển lớp , học khác lớp nhau thì những đứa bạn '' thân thân '' năm cũ lại như kẻ xa lạ , tớ trốn tránh trong ý nghĩ rằng tình bạn chỉ là giả dối . Với tớ , mỗi năm học là 1 trò chơi và tớ luôn cho minh` là kẻ chiến thắng ........
Trung hox : Tờ huênh hoang bước vào trường mới và vẫn chơi trò chơi ấy. Đó là chẳng cần bất cứ người bạn nào và cố gắng quên hết mọi thứ xảy ra trong năm học đó !!! Có lẽ đã chẳng sao nếu cô koh xếp tớ ngồi sau cậu, tớ ghét cậu . Ghét mái tóc cậu cứ va vào mặt tớ . Ghét cái giọng của 1 lớp phó cứ như mom người ta zay !!! Đó là lần đầu tiên tớ cam thấy tớ có người bạn thật sự. Thời gian vẫn trôi wa , Tớ và cậu cứ cãi nhau suốt và có lẽ cũng chẳng có gi` xảy ra nếu như koh có một ngày cậu nhiền thẳng và mắt tớ bằng một ánh mắt và gửi cho tớ 1 nu cười thật lạ !!! VÀ từ giây phút đó , 1 Thằng nhóc koh có cảm xúc như nhận 1 bản án tử hình !!! TỚ đã ThiX Cậu !!! Mỗi ngày tớ cố dậy thật sớm , đến lớp và để chỉ thấy cậu , nhận những nụ cười từ cậu ! Với tớ đó là những ngày thật hạnh phúc !!!Tớ hạnh phúc vi`lux đó tớ chẳng có gi` cả , ngoài cậu ! Thời gian bên cậu , tớ thix những ngày nắng đẹp , thix ngắm bầu trời vì nó thật đẹp , như cậu vậy Nhưng thật tệ , tớ đã trả giá thật đắt cho sự kiêu hãnh , mất đi thứ duy nhất mình đã có : 1 tình bạn !!!
Va` bây h : tớ chán nản, bất cần , tớ chỉ chờ những đám mây xám buông rơi những hạt mưa nhỏ , NGắm màn đêm đầy sao trông chờ một phép màu lại đến , Nhưng tớ đã trưởng thành hơn, tớ đã koh con` đùa giỡn với cảm xúc như nhưng ngày trước nữa !!! VẪn cố gắng . nhưng tớ bix tớ đã thất bại !!! cám ơn cậu đã cho tớ những nụ cười , cho tớ những ngày nắng đẹp , cho tớ những cảm xúc thật lạ , cho tớ khoảng thời gian chẵng thể nào quên dc ! mỗi ngày , tớ vẫn ngước lên bầu trời và cầu mong thượng đế mang đến cho kon 1 phép màu ............một lần nữa thôi .....làm ơn....con koh muốn làm bạn với nỗi cô đơn một lần nưa................nếu ngài mang cô ấy cho kon 1 lần nữa , kon thề sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.................làm ơn....
Trung hox : Tờ huênh hoang bước vào trường mới và vẫn chơi trò chơi ấy. Đó là chẳng cần bất cứ người bạn nào và cố gắng quên hết mọi thứ xảy ra trong năm học đó !!! Có lẽ đã chẳng sao nếu cô koh xếp tớ ngồi sau cậu, tớ ghét cậu . Ghét mái tóc cậu cứ va vào mặt tớ . Ghét cái giọng của 1 lớp phó cứ như mom người ta zay !!! Đó là lần đầu tiên tớ cam thấy tớ có người bạn thật sự. Thời gian vẫn trôi wa , Tớ và cậu cứ cãi nhau suốt và có lẽ cũng chẳng có gi` xảy ra nếu như koh có một ngày cậu nhiền thẳng và mắt tớ bằng một ánh mắt và gửi cho tớ 1 nu cười thật lạ !!! VÀ từ giây phút đó , 1 Thằng nhóc koh có cảm xúc như nhận 1 bản án tử hình !!! TỚ đã ThiX Cậu !!! Mỗi ngày tớ cố dậy thật sớm , đến lớp và để chỉ thấy cậu , nhận những nụ cười từ cậu ! Với tớ đó là những ngày thật hạnh phúc !!!Tớ hạnh phúc vi`lux đó tớ chẳng có gi` cả , ngoài cậu ! Thời gian bên cậu , tớ thix những ngày nắng đẹp , thix ngắm bầu trời vì nó thật đẹp , như cậu vậy Nhưng thật tệ , tớ đã trả giá thật đắt cho sự kiêu hãnh , mất đi thứ duy nhất mình đã có : 1 tình bạn !!!
Va` bây h : tớ chán nản, bất cần , tớ chỉ chờ những đám mây xám buông rơi những hạt mưa nhỏ , NGắm màn đêm đầy sao trông chờ một phép màu lại đến , Nhưng tớ đã trưởng thành hơn, tớ đã koh con` đùa giỡn với cảm xúc như nhưng ngày trước nữa !!! VẪn cố gắng . nhưng tớ bix tớ đã thất bại !!! cám ơn cậu đã cho tớ những nụ cười , cho tớ những ngày nắng đẹp , cho tớ những cảm xúc thật lạ , cho tớ khoảng thời gian chẵng thể nào quên dc ! mỗi ngày , tớ vẫn ngước lên bầu trời và cầu mong thượng đế mang đến cho kon 1 phép màu ............một lần nữa thôi .....làm ơn....con koh muốn làm bạn với nỗi cô đơn một lần nưa................nếu ngài mang cô ấy cho kon 1 lần nữa , kon thề sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.................làm ơn....