PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh Sẽ Tìm được Người Con Gái Tốt Hơn Em



muathuvanganh12
04-04-2005, 07:00 AM
Em chẳng biết mình đã làm gì sai nữa để bây giờ chúng ta phải xa nhau,có lẽ tất cả là tại em anh ạ.Em biết mình đã không nghĩ gì đến anh,đến tình yêu của chúng mình ,để giờ đây em mới thấy được nỗi cô đơn trong lòng.Anh ơi ,bây giờ em mới thấy được tình yêu là thế nào,nhiều đêm ngồi một mình trong căn phòng nhỏ em thấy được cái lạnh lẽo của tâm hồn,lúc đó em chỉ ước sao có anh ở bên cạnh ,anh sẽ làm cho em ấm áp hơn .Em đã nghĩ rất nhiều về những gì mà em đã gây nên,có lẽ anh sẽ rất ghét em ,anh sẽ rất hận em .....Em sẽ không trách anh đâu vì em đã là người rất tồi mà.Khi em nhận ra sai lầm của mình thì đã không bao giờ anh còn là của em nữa rồi,em đau khổ vì điều đó.Em sẽ chẳng thể làm gì được cùng anh nữa ngoài nói với anh những lời cầu chúc hạnh phúc tới anh thôi.Nơi xa ấy anh sẽ nhanh chóng quên em thôi mà,em cầu chúc anh sẽ gặp được người con gái tốt,người ấy yêu anh hơn em ,quan tâm tới anh hơn em và không còn để anh phải buồn nhiều như em.Với em bây giờ hạnh phúc mãi mãi xa vì em đã để mất hạnh phúc trong tầm tay của chính mình mà em không hay biết,lúc em nhận ra tình yêu của mình thì điều đó đã không bao giờ trở lại với em được nữa anh ạ.Nơi phương xa ấy anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật của chính anh .Với chúng ta bây giờ kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm đúng không anh ?.chúc anh với hạnh phúc và tình yêu mới .

tammao27timvo
04-04-2005, 07:34 AM
thôi đi bạn a, khi ta đã yêu ban thật lòng thì lúc đó tinh cảm của bạn đang dành cho khác mất rồi , hay lúc bạn thích vui hơn yêu , mình một phần bài hát để bạn cảm nhận nó nhé , giọt nước mắt trảy ngược đã làm thổn thương anh rất nhiều,giọt nước mắt trảy ngược hỏi tại sao em không công bằng với anh giờ em đã hai mặt bỏ đi thật xa vô tư bình thương, giờ em đã quay về biêt đắng biết cay chuốc lấy yêu phiền , và đừng bao giờ chúc anh ấy hạnh phúc , vì bạn làm thế chỉ làm thôn thương anh hơn thôi , < đừng bao giờ chúc anh ấy hạnh phúc , vì bạn là hạnh phúc cuộc đời anh ấy> con gái hay thay lòng

mat_bien_xanh_tham
04-04-2005, 10:37 PM
giống mình ghê đó ! nhưng mình không hối hận vì đã ra đi dù nhiều khi , mình cảm thấy cô dơn kinh khủng . mình nghĩ , khi không có người iu cũng có điều vui riêng!!!

one_life_one_love
05-04-2005, 02:17 AM
wow minh tat su ko the hieu con gai.tai sao luc ngươi ta yeu minh bang ca con tim thi ko nhan ra.bay gio nhan ra thi da wa muon rui.tai sao ko nhan ra som hon.minh cung dang bi ngươi yeu bo..ban noi minh co den cho den khi ngươi ay biet hoi han ko???????minh van con yeu ngươi ay.hay de thoi gian rui se biet???

nagka
05-04-2005, 02:39 AM
nếu là mình thì mình ko sến như vậy đâu, minh sẽ sin lổi nếu làm người đó buồn , nhưng mình vẫn sẽ làm như vậy vì TÔI LÀ TÔI

tội lỗi hối hận
06-04-2005, 05:51 AM
Bất cứ ai cũng có quyền hối hận và có quyền được tha thứ.
Người ta hay nói: "cuộc đời của con người hối hận nhất là khi mình yêu mà mình lại ko nói cho người ấy biết rằng mình yêu người ấy". Bạn cũng vậy thôi, có thể trước khi chia tay hay lúc chia tay bạn ko hề nhận thấy rằng mình yêu người ấy hơn mình nghĩ. Để đến khi...... thời gian làm mòn đi lớp vỏ bọc ngoài trái tim, để trái tim có thể tự do đập ....... lúc đó, bạn mới cảm thấy hối hận. Hãy đi nói với người đó điều này nếu bạn muốn như vậy. ko có gì phải e ngại vì đó chính là những gì trái tim bạn muốn nói.
có phải , dù có cố gắng , dù có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ ko bao giờ nhận thấy được giá trị thực sự của tình yêu, cho tới khi chúng ta đánh mất nó chính lại là lúc chúng ta hiểu được rằng mình yêu người đó biết bao???

hat na
06-04-2005, 06:11 AM
ai đó đã nói voi anh chánh văn là:yêu là có toij voi thoi gian.