Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh về đi



Anh về đi
05-08-2010, 12:02 AM
Anh àh...........Anh quen em được hai tháng, rồi vừa đó anh ngỏ lời yêu em nhưng em đã từ chối. Em không biết anh lại đau khổ như vậy. Anh bỏ đi, không chịu gặp ai hết, em gọi điện anh không nghe máy, em đi tìm không gặp được anh. Em đã gặp chị ấy và chợt nhận ra rằng chị ấy yêu anh biết chừng nào.Nhưng sao anh lại như vậy, Anh là một người đàn ông tốt, anh ko nên dành tình cảm cho em. Em là một con nhỏ không có điểm gì tốt, một con nhỏ chỉ vừa 15t cái tuổi còn chưa lớn.......em chưa bao giờ yêu vì em còn phải học. anh hãy yêu chị ấy đó là một ngwoif tôt, em không yêu anh đâu anh ạh.......và anh hãy trở về nhé ! VỚI EM ANH LÀ MỘT NGƯỜI ANH TRAI THẬT TỐT.....
Em nghe chị ấy nói anh có tham gia diễn đàn này.....em cũng tham gia nhưng em có nick khác....ko tiện sử dụng....em chỉ viết một bài này.....hi vọng anh sẽ hiểu và trở về........

Sad
05-08-2010, 05:31 AM
Trở về làm người yêu hay là anh trai.....

Sad
05-08-2010, 08:15 AM
muốn làm anh trai nhưng tcảm hơn vậy.yêu anh trai rồi fải không?

JoonWon_bEe
05-08-2010, 11:55 AM
Hmmm..... Tại sao ko chấp nhận ng ta?? Tại sao phải xua đuổi ng ta trong khi ng ta ko yeu ai khac ngoai mình đc??? Mình cố né, cố xua đuổi ng ta chẵng khác nào mang cho ng ta 1 vết thuơg??? Hảy cho ngta 1 cơ hội đi....:)

gio_votinh
05-08-2010, 05:28 PM
sao nhiều khi cứ phải khổ như thế chứ
mình cũng yêu người ta vậy mà lại bắt người ta đi yêu ngươi #
mà tại sao lại như thế chứ nhỉ
mà nếu đã k yeu người ta thì đừng bắt ép người ta ỏ bên cạnh mình khi người ta k0 muốn