Xem đầy đủ chức năng : Bối rối!
(._.) LONELY (._.)
04-08-2010, 10:13 PM
Mình k thể hiểu đc cảm xúc trong mình lúc này nữa. Anh ấy yêu mình còn mình k xđ đc tc của mình dành cho anh ấy :( chả hiểu sao nữa mình lại nhận lời y anh ấy. Ở bên cạnh anh ý mình cũng thấy vui thoải mái nhưng xa nhau mình cũng k thấy nhớ gì hết híc có khi cả tuần k liên lạc đc với mình anh ấy thì lo cuống lên hỏi hết đứa bạn này đến đứa bạn khác của mình còn mình thì vẫn thấy bt. híc k hiểu thế nào nữa thực sự nhiều lần mình muốn nói ctay nhưng anh ý lại buồn lắm! ===>> cuối cùng mình k lỡ chia tay híc híc thực sự mình đang rất rồi bời mình k bít tc thực sự của mình ntn mình cũng rất sợ làm anh ấy tổn thương :((
sn0w_white
04-08-2010, 10:58 PM
có lẽ tình cảm của bạn dành cho người ấy chỉ là thích chứ chưa thể gọi là yêu
đừng cố làm khổ mình và người ấy nếu bạn thực sự ko thể tiếp tục
nhưng theo tớ nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người ấy và nói rằng cả 2 nên cho nhau 1 khoảng thời gian để xác định lại tình cảm của chính mình, sau đó hãy đưa ra quyết định là hợp lí nhất
ngok_shine
05-08-2010, 01:40 AM
oh, mik cũng nghĩ là thích thoy. Thích đơn giản hơn iu nhìu. Nếu còn cắp sách đến trg thỳ tốt nhất là thik thôi. Một t/g nữa xem thế nào rùi quyết định 1 thể, bạn ạ !
wind1928
05-08-2010, 02:39 AM
Nói thật nha bạn có j ko phải đừng buồn. Có lẽ bạn đang tham lam. Bạn muốn giữ những điều tốt đẹp bên cạnh mình dù ko mấy hứng thú nhưng vẫn muốn chiếm giữ. Hay có thể nói bạn đang thương hại ng ta ko chừng. Bạn có bao h nghĩ nếu lỡ một ngày ng ta nhận ra đang đc bạn thương hại thì ng ta sẽ bị tổn thương ra sao? Mình chỉ góp ý theo suy nghĩ của bản thân. Mong rằng bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình và cho ng ấy. ^^!
(._.) LONELY (._.)
05-08-2010, 04:01 AM
Nói thật nha bạn có j ko phải đừng buồn. Có lẽ bạn đang tham lam. Bạn muốn giữ những điều tốt đẹp bên cạnh mình dù ko mấy hứng thú nhưng vẫn muốn chiếm giữ. Hay có thể nói bạn đang thương hại ng ta ko chừng. Bạn có bao h nghĩ nếu lỡ một ngày ng ta nhận ra đang đc bạn thương hại thì ng ta sẽ bị tổn thương ra sao? Mình chỉ góp ý theo suy nghĩ của bản thân. Mong rằng bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình và cho ng ấy. ^^!
ừ k có gì đâu tại mình cũng có cảm giác như thế haizzz nhưng thực sự mình k bít pi làm thế nào nữa... chẳng bít mình đang lo anh ấy bị tổn thương hay lo cho chính mình nữa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.