PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bối rối



linhpanda13
04-08-2010, 12:26 PM
Chào cả nhạ Tớ là con gái của mama gInNy. Mọi người đừng bắt nạt tớ nhé. Tớ hiền lắm à nha ;;)

Có lẽ anh giận em lắm. Bây giờ anh đang cảm thấy rất buồn nhỉ.
Anh nói rằng anh không thể hiểu được em, rằng em đã thay đổi...
Em đúng như vậy sao?
Thay đổi.... có lẽ không phải, nhưng hiểu em ư? Chính em còn không biết em đang cần gì, đang muốn gì lúc này. Chính em cũng không thể hiểu nổi mình nữa.
Khoảng thời gian mình không gặp nhau lâu thật đấy. Nhưng không hiểu sao em không có cảm giác muốn gặp anh, muốn chạy đến ôm chầm lấy anh.
Em phân vân....
Phân vân rằng mình sẽ gặp hay là không.... Và rồi quyết định và lựa chọn của em là không.
Em muốn trốn tránh, muốn chạy thật xa khỏi anh, nhưng em lại nhớ, nhớ anh rất nhiều.
Đúng như anh nói, thật khó để hiểu được em.
Anh nói rằng nhiều khi anh đã dùng lý trí để suy nghĩ, nhưng tình cảm đã lấn át trong con người anh. Anh ơi, em xin lỗi. Em đã không đủ dũng cảm để thừa nhận với anh rằng em luôn dùng lý trí. Em không hề muốn con người trong em bị tình cảm lấn át.
Em sợ lắm. Em lúc nào cũng lo sợ nếu em để tình cảm suy nghĩ và hành động thì em sẽ không thể chịu đựng được, em sẽ đau khổ. Em sợ bị đau lắm anh à... Em sợ em sẽ không thể đứng vững tiếp được nữa.
Nhưng chính vì sợ đau nên em đã vô tình làm người khác đau, làm anh đau.
Em biết điều đó. Nhưng em không đủ dũng cảm để đối diện, để sửa đổi. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Em thực sự muốn biết câu trả lời. Nhưng em không dám hỏi...