Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ quên anh



cucthuvang
04-08-2010, 04:56 AM
Đã tròn 1 năm kể từ ngày em và anh chia tay rồi anh ạ. Giờ đây còn lại trong em vẫn là nỗi nhớ thương những ngày tháng cũ, nhưng nước mắt của em cũng chẳng còn để mà khóc cho mối tình của chúng ta nữa. Em biết anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhưng em muốn nói với anh là em chưa từng và mãi mãi không bao giờ hối hận vì đã yêu anh và được bên anh.
Em sẽ lai cười, lại vui vẻ như xưa. Để tang cuộc tình ta như vậy là quá đủ rồi phải không anh. Và điều cuối cùng em mong anh sẽ hạnh phúc nơi phương trời xa ấy. Vĩnh biệt mối tình đầu của em!

bibi_rin8987
04-08-2010, 08:48 PM
mong ban sớm tìm được niềm vui

JoonWon_bEe
04-08-2010, 10:15 PM
Mạnh mẽ lên nhá....................:)

ChupaChys
04-08-2010, 10:55 PM
hãy vui lên và nhìn mặt tích cực của nó đi bạn

catthachanh
07-08-2010, 06:38 PM
chúc bạn sẽ hạnh phúc bên tình yêu mới

Vampire.2010
07-08-2010, 06:44 PM
hãy cố gắng bắt đầu laị một cuộc sống mới, tốt đẹp hợn quên đi cái quá khứ ý. để lại được là chính mình ^^

Mi Yuu - Duyên
07-08-2010, 07:58 PM
Mối tình đầu k ai có thể wên nó đc....Vì đó là lần đầu tiên mình rung động , lần đầu tiên yêu và cũng là lần đầu tiên đc iu.....Nhưng mối tình đầu 0f mình chỉ còn là thù hận mà thôi....Ng ấy k iu mình mà lại chấp nhận lời làm BT 0f mình....Khổ lắm nhưng mà phải quên nó thôi....Vì nó k xứng đáng để ta nhớ đúng hok ???

Nothingisforever
08-08-2010, 09:05 AM
vĩnh biệt mối tình đầu của em.............nhớ lắm!!!!!!!!!!

RuMy
08-08-2010, 05:46 PM
hãy quên thứ t/c ấy hãy tìm lấy 1 thứ t/c thật sự là của bạn

heo xinh kute_95
08-08-2010, 06:05 PM
ôi tềnh êu....ăc ăc............