Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày cuối cùng.



hoahongxanh762
03-08-2010, 06:35 PM
Thời gian thường rất vô hình. Nó trôi qua nhẹ nhàng đến mức con người quên mất giá trị vĩnh hằng của nó. Bạn có thể đang là người lãng phí thời gian. Bây giờ có thể bạn chưa cảm nhận đươc, nhưng khi đối mặt với cái chết sắp tới của mình bạn sẽ suy nghĩ về những điều được mất trong cuộc sống. Nếu chỉ còn sống một ngày nữa thôi chắc chắn bạn sẽ có những mong muốn rất lớn, nhưng liệu chúng ta có đủ thời gian để làm nữa không đó mới là vấn đề.
Vậy ngay từ bây giờ bạn hãy nghĩ về cái ngày cuối cùng và những điều bạn sẽ làm vào lúc ấy.
Nếu bạn học được cách sống một ngày sao cho ý nghĩa thì chắc chắn bạn sẽ sống tốt hơn và đến khi bạn đối măt với cái chết sẽ ko camt thấy tiếc nuối........Hãy sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng........
Nào hãy cùng nghĩ ngày cuối cùng bạn sẽ làm gì????:wish::wish::wish::wish::wish:

KẸO KÉO
03-08-2010, 06:53 PM
Có 1 câu nói mà cô giáo dạy sử của mình rất tâm đắc
lịch sử không bao h cho phép có thể chiến thắng trong hôm nay mà lại để đến ngyaf mai

Chẳng bao h là quá muộn cho 1 sự khởi đầu mới tốt nhất là ngya bây h

hoahongxanh762
03-08-2010, 07:11 PM
Ý kiến của Kẹo cũng chuẩn đấy chớ.......

hoahongxanh762
04-08-2010, 07:04 AM
Nào mọi người ch ý kiến đi chớ....chẳng lẽ lại ế :botay:

hongnghia
04-08-2010, 07:38 AM
vậy thì bạn tìm quyển sách :''cho sự khởi đầu mới ''mình tin bạ sẽ nghĩ khác

hoahongxanh762
04-08-2010, 07:42 AM
Ý mình là nghĩ về ngày cuối cùng để biết quý trọng thời gian............bạn sẽ có rất nhiều dự định để làm trong ngày hôm đó..........nhưng bạn sẽ ko đủ thời gian để làm đwocj.......vậy thì vì sao ko làm ngay từ bây giờ >>>>>>>>.<<<<<<<

valentino vincenzo
06-08-2010, 12:31 AM
èo nghĩ về ngày đó thấy ghê wá...hẻ nếu là nagỳ cuối cùng,chắc điều minh muốn làm nhất là gặp tất cả những người minh wen bik để mĩm cười với mọi người(cười cầu tài)hehe,nên tốt nhất để ngày đó minh ko fải cười mỏi cả miệng thì bây giờ minh gặp ai cũng cười cươi......hahahah nghi co ngày bị mấy anh áo trắng túm cổ wa'