PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sẽ buông tay..........



bibi_rin8987
03-08-2010, 09:05 AM
anh ak!! em ko biết mình phải nói gì nữa??em ko hiểu lý do vì sao anh lạnh lùg với em? vì em quá iu anh chăng?bởi vì em van thường nghe người ta nói : theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.có lẽ em đã cố gắng níu giữ anh ở bên em. em biết em có lỗi với anh vì ko mang lại hạnh phúc cho anh, ko làm cho anh được vui, em nói yêu anh nhưng chưa làm được gì cho anh, và anh vẫn chưa thực sự tin em. em hiểu được cảm giác của anh, mỗi tối anh phải đi chơi 1 mình mà ko có em bên cạnh, anh nói với em là chán cảm giác đi 1 mình, chán cảm giác mỗi khi nhớ em lại ko gặp được em,anh muốn quen 1 người khác.anh nói quen với người khác nhưng anh vẫn yêu em,nhưng em ko muốn vậy. anh ak em xin lỗi vì em đã làm cho anh buồn.có lẽ em ko tốt, sẽ còn rất nhiều người tốt hơn em về mọi mặt,họ có thể cùng anh đi chơi,sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.còn em, em sẽ cố gắng quên anh, nhưng em sẽ quên từ từ. em sẽ để mọi thứ diễn ra bình thường, anh cũng sẽ ở bên em,nhưng em sẽ ít nói chuyện với anh hơn, ít nhớ anh hơn,......1 ngày ko làm được thì 2 ngày, 2tháng, 2năm hoặc 10năm rồi em cũng sẽ làm được. bây giờ em đang cố học cách buông tay,học cách chấp nhận, tập làm quen với cuộc sống ko có anh,.........đã bao lần em nói nhưng em ko làm được, có những lúc nước mắt em rơi vì anh thật nhiều, em muốn quên anh nhưng khó quá anh ơi !!! em biết rồi cũng sẽ có 1 ngày em thực sự buông tay, buông tay để anh được hạnh phúc............

Sad
03-08-2010, 06:35 PM
Buôg tay khj 2 ngườj còn yêu nhau....mìh k hjểu tạj sao mìh lạj làm như vậy nữa.chắc mìh quá ích kỉ và chỉ nghĩ đến bản thân

『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
04-08-2010, 02:14 AM
chị ơi chị giống em rồi , giống quá ,lại đau rồi

hu0ng_h0a`
05-08-2010, 12:30 AM
sao bạn giống mình thế.....chẳng nhẽ yêu xa là mất ng yêu ak....

tieu_ly
05-08-2010, 12:58 AM
tình iu seo đòi hỏi nhìu thứ quá ha,iu nhau đâu nhất thiết phải ở bên nhau mới hạnh phục

catthachanh
07-08-2010, 06:46 PM
2 người yêu nhau thì tại sao phải buông tay tại sao phải bỏ cuộc chứ. Yêu đã là một hạnh phúc được yêu là một món quà. Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ đừng để hạnh phúc nhe nhàng ra đi như vậy khi ánh mắt ,vòng tay vẫn còn đủ sức níu kéo bạn

Vampire.2010
07-08-2010, 06:48 PM
đọc thấy giống mình quá ta ^^. buông tay để được bình yện đỡ mệt mỏi cũng tốt bạn ak. hjhj.

Mi Yuu - Duyên
07-08-2010, 07:38 PM
Buông tay đề mọi thứ thật sự tự do hơn , t/g sẽ giúp ta nhận ra cái j là của ta và cái j k phải là của ta....Những thứ thuộc về ta thì ta cứ giữ , còn những thứ k thuộc về ta thì hảy để nó đi...Đi ra khỏi cuộc sống 0f ta...Để ta có thể dễ thở hơn....Vì nó k ở bên ta , ám ảnh ta....Tập sống 1 c/s k có ấy wả thực là rất khó....Nhưng biết làm sa0 bây h ??? Ấy k phải là 0f ta nên ta sẽ mãi mãi k níu giữ

.:oo0wjndy0oo:.
07-08-2010, 07:42 PM
1 khi cả 2 không thể tìm dduwwocj tiếng nói chung nữa thì hãy buông tay để cả 2 có thể tìm được con đường hạnh phúc cho mình

__Cỏ___
07-08-2010, 09:29 PM
uhm....uhm.... đọc thấy giống mình quá, người ta cũng nói với mình như vậy đấy.Bọn mình wen nhau 6 năm rồi đấy, mà người ta đã như vậy đấy. hic..hic...bây giờ cũng ko biết phải làm sao nữa, mình yêu người ta lắm, không học cách buông tay được,