Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ánh sáng trOng tâm hỒn!



.:-*HạNh_ChÍp*-:.
02-08-2010, 05:55 PM
Bầu trời Đầu Thu bắt đầu se lạnh, thiếu dần đi hơi ấm của mặt trời. Những chiếc lá vàng trên cây bắt đầu rơi, sự sống trên những chiếc lá đó không còn. Khởi nguồn sự sống mới, một bé gái cất tiếng khóc chào đời. Khuôn mặt em thật dễ thương, xinh xắn và vô tội. Bầu trời se lạnh, thiếu hơi ấm của mặt trời, còn em thiếu hơi ấm của tình yêu thương. Em chào đời trong sự không mong muốn của người mẹ. Em được lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, khi được 2 tuổi, Ba Mẹ gửi về em Việt Nam sống cùng Bà nội. Một bé gái 2 tuổi, mới bắt đầu biết nói, biết gọi Ba ơi, Mẹ ơi đã phải xa gia đình, mất đi những gì mà một bé gái 2 tuổi cần phải có.

Em sống những tháng ngày hạnh phúc bên người Bà thân yêu, Bà vừa là Ba vừa là Mẹ của em, lo cho cuộc sống của em, với hy vọng sẽ bù đắp được sự thiếu hụt tình yêu thương của Ba và Mẹ trong em. Nhưng dường như sự bù đắp của bà không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng em. Em muốn được cảm nhận hạnh phúc của gia đình có Ba, có Mẹ nó như thế nào? Nhiều lần em tự hỏi bản thân: Ba là gì? Mẹ là gì? Tại sao những người bạn của mình lại được sống trong một gia đình có Ba có Mẹ. Còn mình thì lại không? Em cố hình dung ra một viễn cảnh, khi em tan học có Ba, Mẹ đang đứng đón em ở cổng trường, rang rộng đôi tay ôm em vào lòng và nói cho em nghe những lời ngọt ngào, âu yếm…Con yêu của Ba Mẹ…

Nhiều lần trong đêm, em bật khóc… kêu gào hai tên mà em thèm khát được gọi…

Ba…a…a ơi..i..i..ơi! Ba ở đâu? về với con đi.i..i..i…

Mẹ...e…ẹ..ơi.i..i..ơi! Mẹ ở đâu? về với con đi.i.. i..i…

Em thét lên, cố gắng kêu gào thật to, với hy vọng Ba Mẹ sẽ nghe thấy tiếng gọi của mình. Những tiếng nấc nghẹn ngào của một cô bé không có Ba Mẹ ở bên vang lên trong đêm tối. Bóng đêm bao trùm lấy em, sự lạnh lẽo trong trái tim, em cần hơi ấm của tình yêu thương, hơi ấm của một gia đình trọn vẹn. Những giọt lệ tuôn tràn trên khóe mắt, giọt lệ của sự chờ đợi trong vô vọng cứ liên tục tuôn tràn như vậy. Bà em đứng nhìn, những dòng lệ trên đôi mắt bà tuôn tràn theo em. Bà biết làm gì cho em bây giờ đây? Bà đứng đó, cầu xin Thượng Đế, xin Ông trời, thương xót tới em, bù đắp những sự thiếu hụt trong lòng em, hy vọng Thượng Đế sẽ đáp lời cầu xin của Bà.

Những ngày tháng như vậy cứ xuôi theo dòng chảy của thời gian, Bà của em không còn khỏe như trước nữa. Em đi học đến cuối lớp 5 thì được Ba, Mẹ đón trở lại Nga. Em cảm thấy vui mừng, và hình dung ra một cuộc sống mới, trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, có Ba, có Mẹ. Đối với em sẽ chẳng có điều gì tuyệt vời hơn điều đó. Em sẽ được Ba, Mẹ rang tay chào đón em mỗi khi em tan học, Ba Mẹ sẽ đưa em đi chơi, mua cho em những món ăn mà em thích. Mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, Mẹ sẽ cầm lược, chải tóc cho em, chăm sóc em như một Thiên sứ của Mẹ. Nhưng khi trở lại, mọi thứ khác hẳn với những gì em nghĩ. Người Mẹ mà Em khát khao được gọi, khát khao được nằm trong vòng tay lại làm em thất vọng hoàn toàn. Cuộc sống của em nụ cười thì ít, nước mắt thì nhiều, những giọt nước mắt của sự thất vọng luôn tuôn tràn trên đôi mắt em. Thay vì được cảm nhận hơi ấm của một Gia đình là một sự cam chịu. Mỗi lần em làm điều gì sai, Mẹ thẳng tay đánh đập, chửi bới, rủa xả em. Hơi ấm của gia đình mà em từng ngày mong chờ nó đến lại làm cho trái tim em bị lạnh dần và đóng băng. Em không còn tin vào chính bản thân mình nữa, mệt mỏi, em muốn buông xuôi tất cả. Em căm thù Mẹ, người chịu đau đớn sinh ra em cũng là người người ngược đãi và rủa xả em. Em muốn trả thù mẹ, sự nóng giận như một ngọn lửa bùng cháy trong em, dường như không thể dập tắt. Tính cách em dần thay đổi. Cô bé vô tư, hồn nhiên, trong sáng sống bên Bà ngày nào, nay là một cô bé suốt ngày rong chơi, uống rượu, hút thuốc, đánh nhau…Sự thất vọng trượt dài trên cuộc đời em, em chìm đắm trong lối sống của thế hệ 9x, Những khi buồn, em lên Sàn thả mình trong dòng nhạc cực mạnh, với hy vọng tìm được một niềm vui, hay một điều gì đó để bù đắp lại sự thiếu hụt trong lòng, dập tắt ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong em. Cuộc sống của em dần mất đi sự trong sáng trong tâm hồn mà em vốn có. Thay vào đó là sự tối tăm, mịt mờ, che lấp đi ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng, ánh mắt nhìn về tương lai. Em không thể cảm nhận được ánh sáng của tình yêu thương trong thế gian này. Em thấy ngạt thở, thấy sự tối tăm vây quanh em, và một sự khát khao mạnh mẽ được cháy bùng lên trong em, em chạy , lao đi tìm kiếm ánh sáng, nguồn ánh sáng không thuộc về thế gian này….Em bắt đầu tìm kiếm và tìm kiếm…

Và rồi một ngày, Thượng Đế đã đến thăm và ở lại cùng với em. Ngài dùng chính dòng huyết của Ngài để rửa sạch những vết bẩn của tội lỗi trên con người em. Thay đổi hoàn toàn cuộc đời em, Ngài chỉ cho em con đường dẫn đến sự sống của Ngài. Chính Ngài vừa là Ba, vừa là Mẹ của em, Ngài đong đầy tràn những sự thiếu hụt trong em. Giờ đây em không còn uống rượu, đánh nhau, rong chơi hay lên sàn nữa. Thay vào đó là một cô bé vô tư, hồn nhiên, trong sáng ngày nào. Em thấy yêu cuộc đời mình hơn, và điều quan trọng là trong em không còn sự thù hận nữa. Em không căm thù Mẹ, thay vào đó là em cầu thay cho Mẹ, cầu xin Thượng Đế chúc phước cho Mẹ, gìn giữ Mẹ ở trong sự bình an từ nơi Ngài. Em yêu gia đình của mình, bất chấp người trong gia đình có yêu mình hay không. Ánh sáng và tình yêu của Thượng Đế đã đến trên cuộc đời em, soi sáng cho đường lối em, em sẽ chẳng phải đi trong nơi tối tắm nữa, Nhưng chính em cũng sẽ là người đem ánh sáng của Thượng Đế đến với thế gian này.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất (Lu-ca 19:10).

phươc_thieugia
02-08-2010, 06:07 PM
thật xúc động..... trí tưởng tượng phong phú wa'

.:-*HạNh_ChÍp*-:.
02-08-2010, 06:16 PM
tg? tg j cƠ...?....tkật mà...:hug:...

phươc_thieugia
02-08-2010, 06:21 PM
???????????????????????????????????????

『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
03-08-2010, 01:59 AM
chj ngô ơi, e thg chj qá, chj đang ở vn hay ở nga

hoahongxanh762
03-08-2010, 02:04 AM
Mà chị theo giáo àh....quên phải hỏi đây có phải là chuyện của bản thân chị ko trước chứ.....

.:-*HạNh_ChÍp*-:.
06-08-2010, 11:15 AM
@prins:....ừkm e...c vẫn Ở VN mà....mà c ckưa nkỚ ra e là aj....:so_funny:..
@ngocha:....ckuyện của bản tkân mà kưg...:huglove:...