Xem đầy đủ chức năng : Giúp tớ với =((
Chỉ vì 1 giấy fut' nông nổi và trẻ con tớ đã nói rất ghét cậu ấy, ghét tất cả mọi thứ thuộc về cậu và đề nghị thôi không nc nữa, mệt mỏi quá rồi...
Tớ biết tớ hối hận ngay từ khi nói ra câu đó nhưng chẳng hiểu khi cậu đùa để k khí trở lại tớ cứ dấn thêm vào hố sâu thành ra cậu đã nói câu đồng ý. Cậu đã xoá nick và chặn nick tớ , k liên lạc j`nữa :((
Sau đó 1 lúc tớ đã nhắn 6 trang tin xin lỗi giải thik rằng thật sự tớ đã dối lòng khi nói câu đó và chỉ vì muốn gây sự do có nhiều chuyện căng thẳng xảy ra. Lo âu, phiền muộn cứ bủa vây tớ =((. Hôm sau tớ vẫn nhắn tin chào buổi sáng nhưng 1 cách buồn bã, K hồi âm.
Tớ vô trang web chung của 2 đứa nói lời xin lỗi gửi những thông điệp bằng bài hát, đoạn văn nhưng cuối cùng cậu cũng nói j`. Tớ gọi điện k nghe. Đã đc hơn 2 ngày rồi. Và chính thức từ chiều hôm qua tớ không làm fien cậu nữa bằng tin nhắn cuối cùng : Chú ơi cháu sợ ở 1 mình :((, cháu sợ :((.
Tớ đã nghe lời khuyên của mẹ tớ đừng nhắn tin hay nc trong 3 ngày liền coi sao. Các bạn ơi h tớ fai làm sao cho đúng , làm ơn giúp tớ với T.T. Cảm ơn nhiều
Black or White?
02-08-2010, 04:24 AM
vậy là đúng ý ròi còn gì....nếu mà đã vậy thì bạn hãy cứ chờ đi...
kh fải ngày nào cug nt như thế..có thể bạn trẻ con thật...ng ta sẽ hiểu thôi...nếu ng ta kh trẻ con như bạn !
good luck
vittohamchoi
02-08-2010, 07:19 AM
Trẻ con và nóng tính quá. Bài học nhớ đời nhé. Làm như mẹ bạn nói đi. Nếu cậu bạn ấy đủ rộng lượng thì sẽ xí xóa thôi. Mà tớ nghĩ con trai thường ko hẹp hòi lắm đâu. Có thể cậu í đang bùn bùn mấy hôm í mà.
H tớ k nhớ nổi ngày tháng năm nữa rồi, thời gian cứ thế trôi qua 1 cách hờ hững . Tối nay nick bạn ấy sáng liệu tớ có nên nc bây h không các cậu. Làm ơn giúp tớ với
lieucotinhyeuvinhcuuko
02-08-2010, 06:06 PM
ban co mak tim cach jk
phươc_thieugia
02-08-2010, 06:23 PM
chạy theo cô pe' iu lun...............
mõm lợn
02-08-2010, 08:35 PM
thì bây h bạn cứ chờ xem sao,nếu chờ mãi k thấy hồi âm thì mặc kệ vậy,bạn đã làm hết cách rùi mà.có lần mik cg lỡ del nik yahoo của 1 ng bạn mà mik thik đi, xong add lại k đc. ng bạn đó k nói chuyện vs mik,k trả lời tin nhăn....thế là mik điên wa,mặc kệ lun,xoá lun nik facebook của bạn ý đi,k thèm liên lạc nữa.thế là mấy hôm sau chả hỉu sao lại nói chuyện bt vs mik. nhưng mik kiên quyết k add lại nik bạn ý đâu
Cậu bạn đó có lẽ rất lạnh lùng, tớ đã làm hết cách rồi. Hôm qua giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng ngoài trời mưa tầm tã, 1 mình trong fong`. tớ đã nt xin lỗi và nói tớ sợ. Hôm nay bị ốm nằm 1 chỗ với cái máy tính chả muốn đi đâu, cũng chẳng ai quan tâm mình tớ cũng nt sẻ chia, vậy mà kết quả thì sao ...K có tin nhắn gửi về
phươc_thieugia
02-08-2010, 09:29 PM
thì mình chủ động trước có kâu "tiên phát chế nhân " mà..... hehe
pe'ngok'
03-08-2010, 03:35 AM
bạn cú chờ sem thế nào.mình tin khi đọc đc những dòng tn của bạn ng đó sẽ hiểu ra mà thui.
Hôm nay tí nữa mình đã từ bỏ, lên 4rum chung của 2 ng` viết câu có lẽ đã đến lúc buông tay dù có đau thì sau đó lại nc với cô pé hay nc với ông ta. Và mình đã biết đc nhiều điều, ông ta đã ghi nhớ nhiều thứ về mình. Tưởng có thể đặt dấu chấm hết nhưng sau khi đọc những dòng đó thì mình lại nghĩ lại có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Ông ta và cô pé kia giận nhau đến độ hơn năm trời mới nc. Thật là khủng ><
Nhưng nếu cứ chờ đợi mà không làm j` thì cũng vô ích, liệu mình có nên tiếp tục giữ thói quen gửi 1 câu chào buồi sáng và chúc ngủ ngon tới ông ta không. Và rồi có fai cách tốt nhất là k nên nc thật sự k. Cô pé kia bảo chị hãy thử nt bảo đây là tin cuối từ nay không làm fien nữa. Liệu như thế có nên chăng
Mà thật sự thì ông ta còn đang ngại vì chưa xin lỗi mình vì vụ trễ hẹn. Thật là con trai j` giận dai quá thế ><
wind1928
03-08-2010, 07:28 AM
cÓ lẽ hai bạn chỉ đang giận hờn vu vơ tẻ con thôi. Một vài ngày sau ko nc thấy nhớ nhau thì tự động làm lành thôi. Con trai ko giận dai đâu, con trai ai đâu hẹp hòi vs con gái bao h.
cobelun
03-08-2010, 09:41 PM
Giời ạ! Trẻ con thế là cùng, lớn rồi mà cứ như con nik z>....mà như z mới là con gái chứ, đúng hok? hehe.....nhưng con trai k ít kỉ lắm đâu chẳng wa ng ấy mun chọc u thui, u cứ im lặng rồi người đó cũng sẽ làm hòa thui ak....................
Cháu xin lỗi có lẽ cháu nên giữ lời k làm fien chú. Cảm ơn chú vì những j` đã sẻ chia cùng cháu. Cháu chào chú..
Tin nhắn cuối, buông tay....
K hồi âm.
Chấm hết...............
( mà j` chứ sao tự ái của cả 2 cao thế nhỉ == )
Lòng tự áj sẽ gjết chết tìh yêu và mìh đã díh fảj
-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
04-08-2010, 03:41 AM
Lòng tự áj sẽ gjết chết tìh yêu và mìh đã díh fảj
chuẩn hok cần chỉnh mi tu hehe :sr:
Lòng tự áj sẽ gjết chết tìh yêu và mìh đã díh fảj
Uh nhung to da lam hau nhu tat ca roi chi tru viec hen gap ban ay de nc. Nhung hen thi fai nc dc trc chu, dang nay goi hay nt deu k nghe. Minh nho ban ay lam....
Mi Yuu - Duyên
07-08-2010, 11:04 PM
Đôi khi trẻ con wá sẽ làm cho ng ta jận dai lắm bạn àh.....Mình biết rõ....Vì mình cũng là con nýt và mình cũng đả làm cho bao nhiu ng khó chịu vì mình....Chẳng wa là tính tình wá ngây thơ , wá trẻ con , wá vu vơ......Khó hiểu ,....vâng vâng và vâng vâng.....
Thôi thì đành chờ thôi....Nếu ng ấy hiểu bạn và thông cảm cho tính tình con nýt 0f bạn thì ng ấy sẽ hồi âm cho bạn mà thôi.Cố lên nhá
Đã hơn 1 tuần kể từ ngày đó , 1 tuần 3 ngày. Mọi thứ vẫn trong im lặng, dù chú vẫn nc với ng` khác, vẫn vào 4rum chung nhưng k hề để ý đến tớ. Thật là tớ sắp k chịu nổi...
Hôm nay tớ gặp chú, sẽ nói j` đây...
uyển*ngọc_200
12-08-2010, 10:58 PM
bạn khỏi cần nt hay gọi đt, vài bửa nửa a tràng đó ko tìm đến bạn tớ ko là ỳ!, boy mà, cứ cho ỳ ấy làm nủng chút đi,đến lúc ko thấy b nt hay gọiđt thì tảj mò đến thôi! BẠN KO TẢJ LO Ì HẾT ,hảy chờ tin vui đi!
thanks các bạn nha. Cuối cùng đã k có 1 happy ending :). Dẫu sao thì đối với tớ và bạn ấy như vậy cũng hay :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.