Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí cho 3 ngày lặng
Hơn 2 ngày kể từ giây fut' lỗi lầm đó, tớ và cậu thành ng` xa lạ. Mệt mỏi, chán chường dù trong thâm tâm vẫn nuôi hi vọng rồi mọi việc sẽ đâu vào đó và luôn khắc sâu trong lòng câu nói : 1 đứa con gái buồn vì 1 thằng con trai là 1 đứa ngu. vậy mà vẫn cứ đau khổ, buồn và bần thần
3 ngày để kiểm chứng tất cả, để nhìn lại :
* Tối đầu tiên : Ngồi nghịch đến 12h way wa nhìn điện thoại nhớ đến trò nháy máy 1 số wen thuôc, may mà hình như chưa lần nào bị mắng =). Trong vô thức nhắn tin chúc ngủ ngon, giật mình khi bấm nút send, h gửi cho ai...
* Thức dậy bởi 2 tin nhắn của 2 bà bạn, uể oải đọc cho wa, nén thói quen nghĩ câu chào buổi sáng khác lạ đến 1 ng`, nằm cảm nhận cái lạnh trong không khí. Trống rỗng. Nghe Secret Garden trong mưa và nhớ... Check mail của pak, mong tình huống xấu nhất không xảy ra. Tất cả chỉ tại bỏ bê hết mọi thứ để về với thời học sinh mài wan` trên ghế nhà trường =='.
Lật đồng hồ cát và lao vào ôn triết...
1 mình với mâm cơm vài món cho wa bữa...Mời mọi ng` ăn cơm.
Vô vị.
Kính hỏng, họng đau rát sau khi ngủ dậy. Đúng là cuộc đời :))...
Mình ghét đêm, ghét cái màu tối tăm, bí ẩn này. Có thể gượng cười khi còn ánh sáng nhưng quá mệt mỏi khi đêm về với cái mặt nạ nặng trịch đó
Cúm rồi, cúm giữa mùa hè.
Sốt nhẹ, họng đau nhói và h thành giọng của ng` khác. Kết quả tất yếu của " cơn đau tim " vừa qua.
Lại nhớ đến đợt ôn thi đại học, sốt đùng đùng vào ban đêm fai lấy khăn ướt tự đắp cho chóng khỏe. 1 mình ôm nỗi nhớ và xót xa. Có bụi bay vô mắt ...
Buồn tủi vô hạn...
Ôm máy bật nick nhìn vào màn hình nền màu đen. Ẩn. Nhìn list tự dưng hồi hộp khi nhìn nick cậu sáng, 2 nick cùng sáng nhưng sẽ không còn icon " :)) " gọi để nc, sẽ không còn những câu chuyện dài mỗi lần onl... Nhớ lắm...
Thèm đc kể lể tình trạng sức khỏe, thèm đc nghe chuyện cười, thèm đc sẻ chia những j` cậu trải qua hàng ngày...
Môi mấp máy : tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ biết lỗi rồi mà...
Ước thời gian quay trở lại để làm lại từ đầu và ước đc nhìn thấy dòng tin nhắn : Tha cho lần này đấy
Lại chần chừ k dám gọi cậu
Đèn nick cậu tắt
.................................................. ....................
donfuongyeuanh
02-08-2010, 08:27 AM
Bạn àh. đừng chần chứ , do dự. Hãy cố gắng đến hết mức có thể vì khi mất đi sẽ nuối tiếc thật nhiệu Tin mình đi , nhói tim quá....
Có lẽ đã đến lúc buông tay dù đau nhưng k chịu nổi sự lạnh lùng này . Hôm nay mình ốm nằm bẹp giường nt cho cậu nhưng k hồi âm. Tớ buồn, tớ cũng là con ng` sức chịu đựng của tớ có hạn. Thật sự h nếu nhận đc 1 lời nt lại của cậu là liều thuốc tốt nhất cho tớ nhưng có lẽ sẽ k bao h.
Đành vậy, tớ đã làm hết cách rồi ...
..."Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo
bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe
mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ
ở đó âm thầm giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu
đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn..."
Và đúng thế thật. Mồm thì nói sẽ tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình vậy mà đến khi hậu quả to đùng đặt trc mặt lại trốn tránh, gắt gỏng, gây sự với mọi ng`, với cậu. Mình là ng` như thế đó, tệ vậy :)).
Tớ xin lỗi có lẽ từ nay tứ fai giữ lời k làm fien cậu nữa. Cảm ơn cậu về những j` đã sẻ chia cùng tớ. Mai thi tốt nha cậu. Chào câu.
BUÔNG
TAY............................................... ......
donfuongyeuanh
03-08-2010, 07:30 PM
Có chắc đã gắng hết mức có thể rồi hok???đôi khi nt k phải là cách để truyền đạt đầy đủ và thuyết phục nhất , cách này k đc thì hãy thử làm cách khác , cho đến khi hết thể mới thôi!! đi , gắng đi
Uh tại tự ái của cả 2 đều quá cao nên hơi khó dung hoà. Mình đã giận ba mình từ rất lâu có lẽ là mấy năm liền h mới nguôi ngoai đi fan` nào. Có lẽ sẽ cần thời gian để bình tâm. Yên tâm mình sẽ cố k mất đi ng` bạn này, mình sẽ thử cách khác :). Mình nghĩ tại cả 2 đều có cảm tình nên nếu chấm dứt ở đây sẽ k đành :) Mà còn nhiều duyên nợ quá :))
3 ngày thôi mà như cả tháng trời vậy. Dài vô tận không kể đâu cho hết. Lần đầu tiên mình đi nhiều như vậy. Đi như chưa từng đi, trải nghiệm những thứ có lẽ cả đời mình cũng không thể biết nếu k dấn thân vô đó :)). Hài thật. Mình cũng gan đó chứ :->. Mà rốt cuộc đi để làm j`.
ĐỂ QUÊN...
Fải để quên đi cái thực tại nghiệt ngã mình đang fải trải qua hằng ngày.
Đâu rồi những tình cảm nhỏ nhoi qua những tin nhắn đc gửi thường xuyên vào mỗi buổi sáng hay tối. Mọi thứ h gần như vào dĩ vãng :-< , nghĩ đến mà đau nhói...
Chú, chú của cháu, chỉ nghĩ đc gọi lại cái tên đó 1 lần nữa 1 cách thoải mái là mình đã hạnh fúc rồi :). Cuối cùng thì đó chỉ đơn giản là mơ về 1 hạnh fúc không thật mà thôi...
Ước j`, uh muốn ước quá. Bà mình bảo suy nghĩ của mình như đứa lên 5, 6 vậy, quá trẻ con, không ai chiều nổi nữa rồi :)). Và rồi mọi ng` cứ thế xa dần, xa dần về 1 nơi vô định
Ôi thôi dẹp dẹp, mệt :)). Ý ý hôm nay lại đc coi film ở rạp ^^ hay thế, thik nữa chứ. Nhật thực. Hehe hôm nay coi cùng thằng bạn đến đoạn jít ng` nó cũng che mặt k dám xem, đến hài =)).
Dẫu sao hôm nay cũng khá vui, một trải nghiệm thú vị của những ngày lặng, một nốt cao cho tất cả dù vậy vẫn k thôi nhớ cậu.....................
Mình ích kỷ quá mà
Đã k hề nhớ đến kết quả kì thi đại học của cậu mà đổ dầu vô lửa làm cậu thêm bận tâm. Mình sai quá sai rồi , làm sao để sửa bây h
Làm ơn cậu đừng đau nữa, làm ơn nha , hãy kết thúc chuyện này nhanh đi......................................
Tớ nhớ cậu nhiều, nhiều lắm.........................................
...Sẽ có lúc phải để người mình yêu đi thật xa
nếu vẫn thấy trong lòng người còn nhớ ta
hãy quay về lại
phải cố dấu nước mắt để đường anh đi bình yên
dù lòng nhớ nhau thật nhiều
Dẫu ngàn lần trong tim em ko muốn...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Yeu-Hoi-Sinh-Vy-Oanh.IW6BUWBB.html
Có thật sự như thế sẽ tốt hơn không???
Hỏi 10 ng` thì 11 ng` bảo chấm dứt đi thôi Gió à. Đi tiếp mà k cần ai bước cùng...
Mon à, em bảo chị làm sao đây...
Sắp đến giới hạn của sự chịu đựng chưa nhỉ??????????????
1 cái hẹn đã đc ấn định vào hôm qua thứ 6 ngày 13. Ngày đẹp :)), thật ra thứ 6 ngày 13 của gần 1 năm trc mình đã nhận đc bó hoa sinh nhật lần thứ 18 đầu tiên của những năm làm sinh viên của bạn cùng lớp :). Không tệ cho 1 ngày mà ng` ta quen gọi là đen tối. Nhưng hôm qua lịch sử đã không lặp lại. Không có 1 kết thúc có hậu cho tất cả những j` mình đã cố gắng để giữ lại tình bạn này. Thật không đáng để mày làm vậy là tất cả những j` nhận đc từ bạn bè khi biết chuyện.
Cuộc đời đâu có thể đánh giá đc hết cái j` đáng hay không đáng ở đây. Cho đi thật nhiều dù sự quan tâm cũng nhận đc nhưng khá ít và không đc nói thành lời. Vậy đấy. Tại sao mình lại toàn gặp fai những tảng băng lạnh thế này. Mình là con gái mà chứ đâu fai khúc gỗ mà không biết đau hay buồn trc cảnh đó.
Hôm qua trong lúc đứng chờ cậu tớ đã rất sợ bởi chỗ đó rất thưa ng` mà mới, cậu đã k để tâm đến cả sự an toàn dù nhỏ thôi cũng k. Cậu ghét tớ nhiều vậy a................................
Hẹn cậu nhưng cậu k nt lại đc là có đi hay k, tớ đã dựa vào thói quen dù có đồng ý làm giúp việc j` hay hẹn j` thì cậu cũng k nói. Chỉ đơn giản cậu sẽ đến đó, sẽ làm những việc đó mà không hề nói j` :).
Cậu là ng` gắn với khá nhiều điều đầu tiên của tớ. Tối qua tớ đã nói rồi đó. Mà tối qua khi tớ đi về tớ đã chạy, ừ chạy thật nhanh bởi tớ không dám đối diện với tất cả những điều trên. Tớ không nghĩ mình lại làm 1 ng` ghét nhiều đến mức dù nói 1 câu chấm dứt tất cả cũng không.
Thật là tớ điên mất thôi cậu à, tớ ghét sự im lặng đến lạnh ng` của cậu, mặc dù vẻ bề ngoài của tớ cũng vậy thôi song sâu thẳm tâm hồn lại ấm vô cùng cũng như tình cảm tớ dành cho cậu...
Dù cậu không hỏi tớ câu đó nhưng h khi đã chấm dứt mọi việc tớ có thể nói 1 câu cuối là tớ thik cậu. uh tớ thik cậu mà tớ cũng k hiểu giới hạn của thik và yêu sẽ thế nào :)). 1 con bé khù khờ như tớ trong chuyện này sẽ k thể xác định rõ đc bằng cậu.
1 ngày mới bắt đầu với ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa nhỏ cũng là lúc tớ tập cho mình bỏ thói quen k nt chào buổi sáng với 1 ng`. Thay vào đó tớ sẽ sống như chưa từng gặp 1 ng`. H tớ k dám nghĩ tớ có thể bắt đầu chia sẻ với ai nữa từ đầu bắt đầu mọi chuyện như với cậu.
Mà dù cậu đau thì chả lẽ tớ không đau, k biết chán nản, k biết đến cảm giác bị ghét bỏ à. Cậu dù j` cũng nên hiểu tớ 1 ít chứ..................
All we had was just one summer
Two lovers strolling in the park
But like they say the world keeps turning
As the leaves would’ve fallen, we should fall apart
Now I’m waiting for the winter
To build my castle out of ice
And deep inside is massive building
There’s a crystal lake of all the tears I've cried.
CHORUS:
Baby for all my life
Don’t you know that it’s true?
I’m living to love you
So baby don’t think twice
If you feel what I feel
Trust your heart and do what I do
Cause I´m living to love you
I’m living to love you …
When you’re gone it’s not forever
Cause you’re remaining in my heart
So tell me why I’m feel this aching
Every time I think of you when we’re apart
CHORUS
I admit that from time to time
I’m feeling insecure and think I’m gonna loose my mind
Don’t let it show…no…no…no…no..nooo
I don’t think I’ll never understand
That our love should never have a happy end
So I’m really gonna try my best
To let you know
To let you know
CHORUS
When the final day comes
I know the angles
They will see my smile
And if they wanna know the reason
I will tell them why
Baby for all my life ooh yeah
I’m living to love you.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Living-To-Love-You-Sarah-Connor.IWZAE7UE.html
Có lẽ những dòng này cậu sẽ không đọc đc và vì tớ viết nó trong lúc tâm trạng k đc ổn định, mà thôi
Chúng ta vẫn là bạn...............
Free and alone but happy :)
Đó là slogan của mình bây h. Chống chế à, k hẳn chỉ là đúng như vậy thôi. Hôm nay vào 4rum chung. K làm bạn với mình nữa. Đc đấy. Muốn xoá hết à :)). Cuộc đời :)) hài vật ra :))
Oài mà để ý làm j` nữa chứ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.