Vì Anh Là Gió
01-08-2010, 07:14 AM
5h30 pm: 01/08/2009
_ anh à anh đang làm gì đấy???
_ Anh vừa đi Móng Cái về thôi, người hơi mệt nhưng chiều anh có qua nhà sao không thấy em đâu???
_ À à... mà thôi tối anh có rảnh không??? Lên quán anh Thống nhé em có việc muốn nói...
_ Uk h anh ngủ chút đây, mấy hôm rồi có đc ngủ đâu.
20h15 pm :
_ Thống ơi cho tao 1 đen đá và 1 sữa chua đánh đá nhé.
_ Phù mấy hôm rồi đi móng cái với thằng Tuấn mất xừ nó cái điện thoại nên không gọi về cho em đc. Sao công việc trên chỗ ông già vẫn ổn chứ??? He he chuyến này anh đi kiếm đc kha kha mai lên trường phải mua con Laptop mới mới đc.
_...
_ Mà sao hôm nay anh qua nhà thấy ông bà già hơi lạ lạ??? hỏi em đâu mà chẳng thấy ai nói gì???
_....
_ Sao em không nói gì??? mệt à??? mà bảo có chuyện gì cần nói cơ mà??? hay là muốn cưới rồi =)) Cái gì cũng phải từ từ đợi 5 tháng nữa anh ra trường rồi cưới chứ h này cưới thì phải kiếm tiền nuôi anh đấy mệt lắm ha ha...
_...
Sao thế??? Hơi lạ đấy nhé...
_ Nước này mày. Mà hôm bữa đi Móng cái kiếm ăn đc chứ???? Mà 2 đứa mày bao h thì cưới??? nhanh đi không con dzai tao phải chờ lâu mới đc thấy mặt vợ nó he he. Thôi tao vào bán hàng đây...
_ Anh này...
_??? Sao em???
_ Em xin lỗi...
_...
_ Em về đây...
__________________________________________________ ________________________
4 năm trước 19h30 pm 24/07/2005.
_ Em này theo em anh đi làm 1 2 năm lấy chút kinh nghiệm rồi đi học có nên không??? vì h anh không muốn đi học luôn, anh thấy mình còn ngu lắm nên phải đi học trường đời đã...
_ Anh mà ngu á???
_ Ý anh là anh còn nhiều thứ cần học lắm mà trường học thì chẳng thể dạy được những điều đó, nên anh muốn bươn trải ra xã hội đã...
_ Thế cũng hay nhưng năm nay anh 21 rồi sau này đi học thấy có muộn quá không??? Còn chuyện vợ con nữa???
_ Xời ơi h người yêu còn chưa có đã lo vợ con rồi, kệ nó chứ 27 tuổi học xong lấy vợ là đẹp he he.
_ Anh mà chưa có người yêu á??? Đẹp dzai lại chịu khó như anh thì thiếu gì cô theo???
_ à à thì cũng có nhưng đó không phải là người anh yêu.
_ Thế anh có người để yêu rồi à??? Ai mà có diễm phúc ấy nhỉ??? em tò mò quá!
_ Em cũng biết người ấy đấy, à mà bao h em nhập học??? em học Kinh Tế Quốc Dân à. Xinh gái lại học kinh tế có khi sau này tóm 1 anh Hà Nội về làm rể làng Rồng mình cũng nên, he he
_ Em không thích chồng Hà Nội đâu em chỉ thích lấy chồng gần nhà thôi, sang tháng là em nhập học.
_ Em đã có người yêu chưa???
_ Có người để yêu rồi, nhưng cũng như anh chẳng biết người ta có yêu em không???
_... mà thôi muộn rồi về đi không ông bà già lại kêu he he. Cô ơi tính tiền...
Trên suốt đoạn đường về 2 chẳng ai nói với ai câu nào nữa, im lặng, 1 sự im lặng tuyệt đối. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
_ Anh về nhé...
Tiếng chiếc then cửa nhẹ nhàng được rút ra.
_ Em này...
Chàng trai tóm lấy tay cô gái và nhẹ kéo lại.
_ Anh... Yêu... Em.
Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cô gái.
_ Em cũng yêu anh... Thôi anh về đi ngủ đi có gì mai nói tiếp.
Và rồi tình yêu đó cũng tiếp tục được 4 năm với biết bao kỷ niệm, biết bao nụ hôn, biết bao hoa hồng và biết bao nhiêu là yêu thương....
_ anh à anh đang làm gì đấy???
_ Anh vừa đi Móng Cái về thôi, người hơi mệt nhưng chiều anh có qua nhà sao không thấy em đâu???
_ À à... mà thôi tối anh có rảnh không??? Lên quán anh Thống nhé em có việc muốn nói...
_ Uk h anh ngủ chút đây, mấy hôm rồi có đc ngủ đâu.
20h15 pm :
_ Thống ơi cho tao 1 đen đá và 1 sữa chua đánh đá nhé.
_ Phù mấy hôm rồi đi móng cái với thằng Tuấn mất xừ nó cái điện thoại nên không gọi về cho em đc. Sao công việc trên chỗ ông già vẫn ổn chứ??? He he chuyến này anh đi kiếm đc kha kha mai lên trường phải mua con Laptop mới mới đc.
_...
_ Mà sao hôm nay anh qua nhà thấy ông bà già hơi lạ lạ??? hỏi em đâu mà chẳng thấy ai nói gì???
_....
_ Sao em không nói gì??? mệt à??? mà bảo có chuyện gì cần nói cơ mà??? hay là muốn cưới rồi =)) Cái gì cũng phải từ từ đợi 5 tháng nữa anh ra trường rồi cưới chứ h này cưới thì phải kiếm tiền nuôi anh đấy mệt lắm ha ha...
_...
Sao thế??? Hơi lạ đấy nhé...
_ Nước này mày. Mà hôm bữa đi Móng cái kiếm ăn đc chứ???? Mà 2 đứa mày bao h thì cưới??? nhanh đi không con dzai tao phải chờ lâu mới đc thấy mặt vợ nó he he. Thôi tao vào bán hàng đây...
_ Anh này...
_??? Sao em???
_ Em xin lỗi...
_...
_ Em về đây...
__________________________________________________ ________________________
4 năm trước 19h30 pm 24/07/2005.
_ Em này theo em anh đi làm 1 2 năm lấy chút kinh nghiệm rồi đi học có nên không??? vì h anh không muốn đi học luôn, anh thấy mình còn ngu lắm nên phải đi học trường đời đã...
_ Anh mà ngu á???
_ Ý anh là anh còn nhiều thứ cần học lắm mà trường học thì chẳng thể dạy được những điều đó, nên anh muốn bươn trải ra xã hội đã...
_ Thế cũng hay nhưng năm nay anh 21 rồi sau này đi học thấy có muộn quá không??? Còn chuyện vợ con nữa???
_ Xời ơi h người yêu còn chưa có đã lo vợ con rồi, kệ nó chứ 27 tuổi học xong lấy vợ là đẹp he he.
_ Anh mà chưa có người yêu á??? Đẹp dzai lại chịu khó như anh thì thiếu gì cô theo???
_ à à thì cũng có nhưng đó không phải là người anh yêu.
_ Thế anh có người để yêu rồi à??? Ai mà có diễm phúc ấy nhỉ??? em tò mò quá!
_ Em cũng biết người ấy đấy, à mà bao h em nhập học??? em học Kinh Tế Quốc Dân à. Xinh gái lại học kinh tế có khi sau này tóm 1 anh Hà Nội về làm rể làng Rồng mình cũng nên, he he
_ Em không thích chồng Hà Nội đâu em chỉ thích lấy chồng gần nhà thôi, sang tháng là em nhập học.
_ Em đã có người yêu chưa???
_ Có người để yêu rồi, nhưng cũng như anh chẳng biết người ta có yêu em không???
_... mà thôi muộn rồi về đi không ông bà già lại kêu he he. Cô ơi tính tiền...
Trên suốt đoạn đường về 2 chẳng ai nói với ai câu nào nữa, im lặng, 1 sự im lặng tuyệt đối. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
_ Anh về nhé...
Tiếng chiếc then cửa nhẹ nhàng được rút ra.
_ Em này...
Chàng trai tóm lấy tay cô gái và nhẹ kéo lại.
_ Anh... Yêu... Em.
Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cô gái.
_ Em cũng yêu anh... Thôi anh về đi ngủ đi có gì mai nói tiếp.
Và rồi tình yêu đó cũng tiếp tục được 4 năm với biết bao kỷ niệm, biết bao nụ hôn, biết bao hoa hồng và biết bao nhiêu là yêu thương....